Ở Đâu - Làm Gì

HỘI NGỘ tại Huế: tranh không có gì đặc biệt 09. 04. 12 - 12:45 pm

Bài và ảnh: Tú Miu

 

.

Triển lãm HỘI NGỘ

Khai mạc: 15h30 ngày 6. 4. 2012
Từ 6. 4. 2012 đến 15. 4. 2012
Địa điểm: Gallery Confetti, số 1, Chu Văn An, Tp Huế

 

Hội Ngộ là triển lãm của 6 họa sĩ người Huế từ ngày 6. 4. 2012 đến 15. 4. 2012 tại Gallery Confetti, số 1, Chu Văn An, Tp Huế. Họ là những người sinh ra và lớn lên tại Huế. Trong đó có người ở lại Huế, có người vào Sài Gòn lập nghiệp. Với tình yêu dành cho Huế, họ tập hợp nhau lại, tổ chức triển lãm tranh gồm 34 tác phẩm với chất liệu chính là sơn dầu và lụa. Các họa sĩ đó là: Tôn Nữ Tường Hoa, Nguyễn Thị Huệ, Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Mai, Nguyễn Khoa Nhy, Hoàng Thanh Phong, Hồ Thị Kim Quỳ.

Gallery Confetti, số 1, Chu Văn An, Tp Huế, là một phòng tranh nằm ở “Phố Tây” của Huế, nơi tập trung rất đông khách du lịch.


Nhóm họa sĩ tại triển lãm tranh Hội Ngộ, họa sĩ Tôn Nữ Tường Hoa (áo dài đen), họa sĩ Nguyễn Thị Huệ (áo dài vàng), họa sĩ Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Mai (áo dài sọc tím), Nguyễn Khoa Nhy (áo đen), Hoàng Thanh Phong (áo trắng), Hồ Thị Kim Quỳ (cầm túi xách). Trong đó Nguyễn Thị Huệ và Hoàng Thanh Phong là hai vợ chồng họa sĩ trẻ ở Huế kỳ lạ, họ mở một quán chay Thiện Tâm trên đường Lê Ngô Cát, Tp. Huế và tiền lãi thu được từ việc kinh doanh họ dùng tất cả vào việc làm từ thiện.


Khách đến dự khai mạc tranh lắng nghe họa sĩ Đặng Mậu Tựu đọc lời phát biểu. Ông Nguyễn Đắc Xuân – nhà nghiên cứu Huế (ngoài cùng bìa phải), họa sĩ Nguyễn Thiện Đức – Phó chủ nhiệm khoa Đồ họa và Mỹ thuật ứng dụng trường Đại học Nghệ Thuật Huế (thứ hai bìa phải).

 

Mời các bạn xem một số tác phẩm trong triển lãm:

 

“Huế 3”, Tôn Nữ Tường Hoa, 80 x 50cm, lụa, 2010


“Ký ức xanh”, Tôn Nữ Tường Hoa, 80 x 50cm, lụa, 2010


“Chân dung Phật”, Nguyễn Thị Huệ, 80 x 80cm, lụa, 2012


“Hội ngộ”, Nguyễn Thị Huệ, 80 x 80cm, lụa, 2012


“Hoa đăng”, CHTN Tuyết Mai, 97 x 150cm, sơn dầu, 2012


“Hỏa diệm sơn”, CHTN Tuyết Mai, 150 x 115cm, sơn dầu, 2012


“Hoàng cung một thời vàng son”, CHTN Tuyết Mai, 106 x 135cm, sơn dầu 2012


“Hoa trên thảo nguyên”, CHTN Tuyết Mai, sơn dầu, 2012


“Nét dân tộc”, CHTN Tuyết Mai, sơn dầu, 2012


“Ký họa Đà Lạt 1”, Hồ Thị Kim Quỳ, màu nước. Giá: 2.000.000VNĐ


“Ký họa Đà Lạt 3”, Hồ Thị Kim Quỳ, màu nước. Giá: 2.000.000VNĐ


“Ký họa Đà Lạt 4”, Hồ Thị Kim Quỳ, màu nước. Giá: 2.000.000VNĐ


“Phong cảnh Đà Lạt”, Hồ Thị Kim Quỳ, màu nước. Giá: 2.000.000VNĐ


“Ký họa Đà Lạt 5”, Hồ Thị Kim Quỳ, màu nước. Giá: 2.000.000VNĐ


“Dốc nhà làng”, Nguyễn Khoa Nhy, 55 x 57cm, sơn dầu, 2012


“Lốc xoáy”, Nguyễn Khoa Nhy, 115 x 85cm, sơn dầu, 2012


“Sen”, Hoàng Thanh Phong, 80 x 80cm, sơn dầu, 2012


“Không gian Phật”, Hoàng Thanh Phong, 120 x 150cm, sơn dầu, 2012


“Không tên”, Hoàng Thanh Phong, 40 x 40cm


“Thầy và trò”, Hoàng Thanh Phong, 80 x 80cm, sơn dầu, 2012


“Chân dung”, Hoàng Thanh Phong, 80 x 100cm, sơn dầu, 2012

 

 

Ý kiến - Thảo luận

9:44 Wednesday,11.4.2012 Đăng bởi:  Nam
Không có gì đặc biệt có nghĩa là nó cũ kĩ, ko mới, chủ đề không phù hợp với sự phát triển của thời đại.
...xem tiếp
9:44 Wednesday,11.4.2012 Đăng bởi:  Nam
Không có gì đặc biệt có nghĩa là nó cũ kĩ, ko mới, chủ đề không phù hợp với sự phát triển của thời đại. 
6:25 Wednesday,11.4.2012 Đăng bởi:  An Nguyễn
"không có gì đặc biệt" có nghĩa là không đẹp hay là không xấu ???
...xem tiếp
6:25 Wednesday,11.4.2012 Đăng bởi:  An Nguyễn
"không có gì đặc biệt" có nghĩa là không đẹp hay là không xấu ??? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả