Tin tức

Tin-ảnh: Đủ kiểu mừng sinh nhật 25. 04. 12 - 8:28 am

Phạm Phong tổng hợp

 

PYONGYANG – Một người đàn ông và một cậu bé đứng chụp ảnh trước chân dung cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Il Sung và Kim Jong Il tại lễ hội hoa Kimilsungia – tên một loại hoa lan tím đặt theo tên Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) do được ông yêu thích. Lễ hội hoa Kimilsungia diễn ra hàng năm, khi đó, mỗi đại sứ quán sẽ gửi đến một lẵng hoa của đất nước mình. Năm nay, lễ hội hoa càng tưng bừng vì có kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Kim Nhật Thành. Ảnh: David Guttenfelder.

 

PYONYANG – Người dân Triều Tiên thành kính đứng trước tượng của hai cựu lãnh đạo, cũng là hai cha con: Kim Il Sung (trái) và Kim Jong Il (phải) ở Pyongyang, hôm 13. 4. 2012. Để kỷ niệm sinh nhật ông nội, cậu cháu Chủ tịch Kim Jong Un đã phóng tên lửa (Tàu?) nhưng bất thành. Ảnh: Vincent Yu.

 

Một phụ nữ trước chân dung lãnh đạo Triểu Tiên Kim Jong Un (cháu nội Kim Il Sung và con trai Kim Jong Il) của họa sĩ Trung Quốc Yan Lei, trưng bày trong hội chợ China International Gallery Exposition 2012 (CIGE 2012) tại Bắc Kinh. (Mới thấy Trung Quốc quý hóa Triều Tiên thật, đã giúp tên lửa lại còn vẽ cho cả tranh truyền thần). Đây chính là cậu cháu nội bắn tên lửa mừng sinh nhật ông. Còn Hội chợ CIGE 2012 lần thứ 9 này thì do Bộ Văn hóa Trung Quốc đỡ đầu, diễn ra tại sảnh Triển lãm của Trung tâm Thương mại Thế giới Trung Quốc, Bắc Kinh, từ 12 đến 15. 4. 2012. CIGE 2012 được coi là sàn trao đổi nghệ thuật lớn, mục đích là quốc tế hóa môi trường nghệ thuật Trung Quốc. Ảnh: Vincent Thian.

 

Nói thêm một chút về hội chợ nghệ thuật China International Gallery Exposition 2012 (CIGE 2012). Diện tích khu vực hội chợ là 10.000 mét vuông. Có 60 gallery hàng đầu từ khắp thế giới tham dự, bày ra một khung cảnh khá tiêu biểu của nghệ thuật đương đại và hiện đại (và thế là nghệ sĩ Trung Quốc lẫn người dân Trung Quốc tha hồ xem nhé, đỡ phải lặn lội ra nước ngoài!). CIGE 2012 theo quảng cáo thì “hoan nghênh và khuyến khích một phương cách thể hiện nghệ thuật, từ ảnh, tới video, tranh, điêu khắc, sắp đặt, hỗn hợp, tranh in, nghệt thuật mạng (net art), nghệ thuật digital, thiết kế…” Trong ảnh, một khán giả trước một tác phẩm của Kang Hyung-Koo (các bạn có thể đọc thông tin về họa sĩ này trong cmt của Em-co-y-kien ở cuối bài) bày tại hội chợ này. Ảnh: Vincent Thian.

 

BOGOTA- Cũng sinh nhật nhưng làm nhỏ thôi là nghệ sĩ nổi tiếng người Colombia Fernando Botero. Ông chỉ làm một cái bánh khỏa thân thế này để mừng 80 tuổi đời. Tiệc sinh nhật của ông diễn ra tại bảo tàng Botero ở Bogota, Colombia, hôm 19. 4. 2012. Ảnh: William Fernando Martinez.

 

NEW YORK – 2012 là kỷ niệm 100 năm ngày sinh nghệ sĩ Trừu tượng Biểu hiện Jackson Pollock. Hồi tháng Tư, bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại MoMA ở New York đã làm một triển lãm tranh ông. Đây sẽ chỉ là một hoạt động trong một chuỗi những hoạt động kỷ niệm tưởng nhớ Pollock, gồm các buổi gây quỹ, triển lãm, và tiệc tùng sự kiện, diễn ra quanh năm 2012. Ảnh: Mary Altaffer.

 

VENICE – Một trong những người sưu tập nhiều tranh của Jackson Pollock là nhà sưu tập Mỹ Peggy Guggenheim. Bức hình chụp ngày 10. 5. 1979 này cho thấy bà đứng giữa hai bức tranh thời kỳ đầu của ông, treo tại một lâu đài thế kỷ 18 của bà, tại Venice, Ý. Năm 2012 này, để kỷ niệm 100 năm ngày sinh Pollock, sẽ có nhiều hoạt động triển lãm diễn ra, chắc chắn các nơi sẽ phải mượn kho tranh của nhà sưu tập. Ảnh: Jerry T. Mosey

Ý kiến - Thảo luận

14:54 Monday,7.5.2012 Đăng bởi:  leo
Phần chữ in nghiêng hơi bé nên khó đọc nội dung. Admin có thể tăng lên một cỡ đc ko?
...xem tiếp
14:54 Monday,7.5.2012 Đăng bởi:  leo
Phần chữ in nghiêng hơi bé nên khó đọc nội dung. Admin có thể tăng lên một cỡ đc ko? 
20:06 Wednesday,25.4.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Lọ mọ xem tranh của cụ Ku (Kang Hyung-Koo) lại biết thêm rằng bức tranh ni cụ Ku vẽ về Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma), cũng là một yếu nhân trong lịch sử loài người (và Phật Giáo)...

ạ!
...xem tiếp
20:06 Wednesday,25.4.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Lọ mọ xem tranh của cụ Ku (Kang Hyung-Koo) lại biết thêm rằng bức tranh ni cụ Ku vẽ về Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma), cũng là một yếu nhân trong lịch sử loài người (và Phật Giáo)...

ạ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic

Phó Đức Tùng - Nguyễn Đình Đăng - Nguyên Tánh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả