Nghệ sĩ Việt Nam

VỎ BỌC CỦA HIỆN THỰC: Ít tranh vì người ta không cho mượn 27. 04. 12 - 11:24 am

Bài & ảnh: B&G

 

.

 

VỎ BỌC CỦA HIỆN THỰC
Triển lãm tranh sơn dầu và sắp đặt của họa sĩ Lưu Tuyền

Khai mạc: 5h30 chiều 24. 4. 2012
Từ 24. 4 – 29. 4. 2012
Tại Trung tâm nghệ thuật Việt (Viet Art Centre)
Số 42 Yết Kiêu, Hà Nội

 

Diễn ra vào một chiều nóng oi kinh khủng ở Hà Nội, nhưng chưa đến 5h30, khách khứa đã tràn ngập phòng triển lãm.

Lưu Tuyền là họa sĩ trẻ nên triển lãm rất đông các bạn trẻ.

Mọi người túm tụm xem tiểu sử và thông cáo báo chí về triển lãm.

Người xem lớn tuổi thì thích xem kỹ các bức tranh hơn.

Giữa phòng là sắp đặt “Thời đại số”. Giá bán cũng choáng: 25.000USD

“Thời đại số” như một võ đài đấm bốc, bên trong là các con búp bê và máy tính được đặt bên trong vỏ nilon bùng nhùng.

Hiếm khi thấy họa sĩ Khắc Chinh (áo màu ngà) xuất hiện tại các triển lãm. Nhưng hôm nay lại túm được anh. Hỏi ra mới biết, họa sĩ Lưu Tuyền (áo sọc cam vàng) và anh là bạn.

Khoảng gần 6h, mọi người tập trung giữa phòng triển lãm để khai mạc.

Họa sĩ Lê Huy Tiếp phát biểu. Ông cho biết: “Đáng lẽ số tranh triển lãm hôm nay dự kiến sẽ nhiều hơn, nhưng khi mượn những người mua tranh để triển lãm thì họ lại không cho mà giấu tranh đi… “ Đúng là phòng triển lãm hôm nay ít tranh hơn những triển lãm khác, nhưng đôi khi thế lại là một điều hay, vì người xem được tập trung thị giác hơn, nghiền ngẫm tranh kĩ hơn.

Họa sĩ Lưu Tuyền nói: “Đúng là tôi đã không có đủ số lượng tranh như ban đầu, tuy nhiên cũng rất là cảm ơn các nhà sưu tập đã giữ lại những tác phẩm của tôi để họ công bố trong một thời gian nào đấy. Tôi cần cảm ơn vì họ đã có tình yêu dành cho các bức tranh của tôi. Để có cơ hội đứng trước mọi người hôm nay, chia sẻ đứa con tinh thần, tôi đã cần hơn 3 năm làm việc miệt mài, là quá trình tôi từng bước hoàn thiện mình hơn, đem tất cả tình yêu nghệ thuật, vẽ bằng tất cả sự suy nghĩ trong mình, để mong đem lại một cảm giác nào đấy cho mọi người…”

Sau đó là uống rượu, xem tranh… Hoa rất nhiều, làm chói hết cả phòng vì màu mè.

Ba họa sĩ Huy Thông (áo đỏ), Bùi Thanh Tâm (áo kẻ sọc) – ngưới có triển lãm “Những kẻ điên” vào ngày 26. 4 vừa qua tại HCM, và Khắc Chinh đang nói chuyện rôm rả.

Họa sĩ Lê Huy Tiếp và bạn

 

Một số tác phẩm:

Thời đại số 2. Sơn dầu – 150 x 140cm – 2009

Tình yêu búp bê. Sơn dầu – 195 x 150cm – 2012

Vỏ bọc 1. Sơn dầu – 150 x 140cm – 2010

Vỏ bọc 2. Sơn dầu – 150 x 140cm – 2010

Cầm tù chiến tranh 1. Sơn dầu – 150 x 100cm – 2009

Tự họa 1. Sơn dầu – 140 x 150cm – 2011

Thời đại số 4. Sơn dầu – 100 x 100cm - 2009

 

 

*

Bài liên quan:

– 24. 4: VỎ BỌC CỦA HIỆN THỰC
– VỎ BỌC CỦA HIỆN THỰC: Ít tranh vì người ta không cho mượn

 


Ý kiến - Thảo luận

10:49 Monday,30.4.2012 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Kathy84 đã cung cấp thông tin.
...xem tiếp
10:49 Monday,30.4.2012 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Kathy84 đã cung cấp thông tin. 
10:38 Monday,30.4.2012 Đăng bởi:  kathy84
Soi ơi. mấy cái nick ấy đều từ xưởng công ty mỹ thuật chúng tôi mà ra. Bởi vì chỉ có 1,2 người biết sử dụng máy tính thôi nên nhờ người "mổ cò" hộ ý kiến. Là ý kiến riêng biệt của từng cá nhân trong xưởng của công ty chứ không phải là cùng một người như Soi nghĩ đâu. Chúng tôi cùng một nơi làm việc yêu nghệ thuật, cùng một quan điểm là đóng góp những ý
...xem tiếp
10:38 Monday,30.4.2012 Đăng bởi:  kathy84
Soi ơi. mấy cái nick ấy đều từ xưởng công ty mỹ thuật chúng tôi mà ra. Bởi vì chỉ có 1,2 người biết sử dụng máy tính thôi nên nhờ người "mổ cò" hộ ý kiến. Là ý kiến riêng biệt của từng cá nhân trong xưởng của công ty chứ không phải là cùng một người như Soi nghĩ đâu. Chúng tôi cùng một nơi làm việc yêu nghệ thuật, cùng một quan điểm là đóng góp những ý kiến cho cộng đồng Soi với ý tốt (chúng tôi ai cũng đọc Soi mà). Nếu có gì không phải Soi cũng lượng thứ cho. Cảm ơn Soi vì những thông tin bổ ích. Hẹn gặp lại. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao đại gia ta chưa bỏ tiền mua tranh ta?

Phạm Huy Thông - Nguyễn Hồng Sơn - Phạm Quốc Trung

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả