Ở Đâu - Làm Gì

Thời đại phốp pháp 03. 07. 10 - 2:24 am

Hiền Hòa

 
 
 
 

 

 

 

Không đề. (Rania Ho, in kỹ thuật số, 2010)

 

SWELL TIMES

Sắp đặt của Rania HoIse
Curator: Tiffany Chung
Từ 1. 7. 2010 đến 5. 8. 2010

Được giám tuyển bởi nghệ sĩ Tiffany Chung – người có quan tâm đặc biệt về mỹ quan đô thị và sắc màu ứng dụng vào vật dụng – triển lãm Thời đại phốp pháp (hay phổng phao? – Swell Times) khai mạc lúc 18giờ ngày 1.7 và kéo dài đến 5.8.2010 tại Sàn Art (3 Mê Linh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) là một trải nghiệm như thế.

Rania Ho là nữ nghệ sĩ Mỹ/Trung Quốc, hiện sống và làm việc tại Bắc Kinh, với quan tâm rộng về các biên độ của nghệ thuật và thị giác.
Tại triển lãm lần này, từ khoảng mấy trăm ảnh tư liệu mà chị đã chụp từ các đường phố, công viên, bùng binh ở Trung Quốc, Tiffany Chung chọn ra một số bức để treo.
Mới xem những bức ảnh này thì sẽ ngạc nhiên về sự ngăn nắp, chỉn chu và “đẹp mắt” theo nghĩa thẳng thớm, sạch sẽ. Nhưng thử hình dung, ra đường mà chỗ nào cũng như “bonsai”, “cỏ hoa chen lối”, rồi còn bỏ cả búp bê chen vào đấy, thì cái cảm giác rập khuôn, cứng đờ và vô hồn sẽ xuất hiện ngay trong suy nghĩ của những ai có quan tâm về cảnh quan đô thị, tầm nhìn thành phố.

Bên cạnh đó, Rania Ho còn giới thiệu một video art về Khu vuờn quý tộc, làm bằng nilon và bơm hơi, nhằm đặt tại các địa điểm công cộng ở Bắc Kinh.

Như ngược lại cách nhìn của Ho, nam nghệ sĩ Ise (tên đầy đủ Roslisham Ismail) đến từ Malaysia thì lại chọn kĩ thuật xé dán giấy (collage) để diễn tả một xã hội đồ vật, máy móc và kĩ nghệ trị của không gian sống đương đại.
Vài tranh xé dán của Ise gợi ta nhớ về các bậc thầy xé dán giấy như Richard Hamilton, Romare Bearden… nơi mà kĩ thuật thủ công, cái nhìn lãng mạn bị pha trộn với trực giác về xã hội bề bộn, lòe loẹt.
Giấy mà Ise xé dán là từ các bức hình quảng cáo về giải phẩu thẩm mỹ – nghĩa là đẹp một cách nhân tạo – nên các tác phẩm của anh đầy rẫy sự chắp vá, mỉa mai và tỏ lộ sự bất toàn.

Ai quyết định ai? – tác phẩm dán giấy của Ise

Và câu hỏi đặt ra cho người xem những tác phẩm này không phải là chuyện đẹp xấu, mà là chuyện thật giả, là chọn lựa, và cả thái độ của chúng ta trong xã hội tiêu dùng, nơi đồng tiền, các thủ thuật chính trị và tuyên truyền, cũng như kĩ nghệ đang ngự trị

Sự ám ảnh – Tác phẩm dán giấy 2010

Trong cách nhìn của Sàn Art, thì Thời đại Phốp pháplà một triển lãm kiểm nghiệm những ý niệm của sự ‘hoàn hảo’. Mà sự hoàn hảo là gì? Làm thế nào để chúng ta đi tới hiểu biết của ‘sự hoàn hảo’ trong một thế giới, nơi mà quảng cáo, truyền thông, thời trang và công nghệ định hướng những gì chúng ta nên cần và muốn? Nó cũng chất vấn những dấu hiệu pha trộn đó và những mâu thuẫn tiềm ẩn bên dưới được tạo nên bởi các diễn giải mới này thông qua các tác phẩm điêu khắc, nhiếp ảnh, phim video và dán giấy”.

*

(Bài đã đăng trên SSTT số ra ngày 2. 7. 2010)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả