Nghệ sĩ Việt Nam

12h15 – mannequin đầu lắp đồng hồ 29. 07. 10 - 1:22 pm

Trần Trọng Linh

Tác phẩm này của tôi được thực hiện năm 2008 tại một không gian thử nghiệm dành cho các nghệ sỹ quốc tế tại Lyon.

Tôi sử dụng 24 mannequin.

Trên đầu mỗi mannequin là một cái đồng hồ. Điều đặc biệt nhất là tôi đã nghiên cứu để cho mỗi chiếc đồng hồ có tốc độ chạy nhanh và chậm khác nhau. Thêm nữa kim đồng hồ quay ngược.

Trong mỗi chiếc đồng hồ được gắn một chíp kích nổ với một quả kíp nổ theo trương trình hẹn giờ khác nhau của mỗi cái.

Trong 2 ngày trưng bày tác phẩm thì mỗi chiếc đồng hồ sẽ được hẹn giờ và kích nổ vào những thời điểm khác nhau. Kết thúc triển lãm thì đầu của những mannequin trên đều bị vỡ tan.

Lần này (giữa năm 2010) nhận được lời mời của hội nghệ sỹ Pháp trình bày lại ý tưởng trên, tôi đã nhận lời tham gia.

Trong quá trình sắp xếp và trình bày tác phẩm, vì ban tổ chức và bên bảo hiểm không thống nhất được với nhau nên tác phẩm không được cho kích nổ do sợ trong quá trình thực hiện xảy ra những tai nạn cho khách tham quan (mặc dù những kíp nổ trên có sức công phá rất nhỏ), hơn nữa có thể bị ảnh hưởng đến tác phẩm khác và các trang thiết bị của bảo tàng.

Bảo tàng đã giải thích rằng chưa có một ngoại lệ cho một tác phẩm dạng như trên nên họ không đủ thời gian để làm một bức bình phong bằng kính để bảo vệ.  Hơn nữa, như đã nói, cũng không thống nhất được với bên bảo hiểm của bảo tàng.

Cuối cùng tôi vẫn bày tác phẩm và đã đổi tên là:12h15 (trước đó tên của tác phẩm là: ĐỢI)

Phương án cho kích nổ tất cả số mannequin trên bị loại, chỉ còn mannequin và những chiếc đồng hồ quay ngược với tốc độ khác nhau.

Ý kiến - Thảo luận

1:04 Saturday,1.1.2011 Đăng bởi:  bodoi
cuối cùng là gì nhỉ ?
...xem tiếp
1:04 Saturday,1.1.2011 Đăng bởi:  bodoi
cuối cùng là gì nhỉ ? 
16:49 Wednesday,4.8.2010 Đăng bởi:  Duong Zoi
Ui gửi Linh,

Vậy là mình đã có internet để trả lời rồi. Cảm ơn bạn đã giải thích, mình chẳng cần đến sđt của bạn tận bên Tây (gọi đắt quá) hay ở đây, vì qua SOI mà nói chuyện được là tốt lắm rồi.
Chúc mừng bạn đã triển lãm ở Lyon và đi nhiều nơi bạn không biết nữa, nhưng mà tác phẩm này thì sao bạn không chụp khi trưng bày ở Lyon, mà lại dùng ảnh
...xem tiếp
16:49 Wednesday,4.8.2010 Đăng bởi:  Duong Zoi
Ui gửi Linh,

Vậy là mình đã có internet để trả lời rồi. Cảm ơn bạn đã giải thích, mình chẳng cần đến sđt của bạn tận bên Tây (gọi đắt quá) hay ở đây, vì qua SOI mà nói chuyện được là tốt lắm rồi.
Chúc mừng bạn đã triển lãm ở Lyon và đi nhiều nơi bạn không biết nữa, nhưng mà tác phẩm này thì sao bạn không chụp khi trưng bày ở Lyon, mà lại dùng ảnh của nó ở Cluny? Hay ai đó đã chụp hộ bạn vậy?
Nếu bạn chụp ở Lyon thì mình đã không "théc méc".
An! Mình sẽ gửi cho bạn sớm mấy ảnh mình chụp. Kể cả cận cảnh cái robot bằng phụ kiện máy tính kia. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả