Nghệ sĩ Việt Nam

Mưa cùng Lê Huy Hoàng 22. 03. 10 - 11:03 pm

Nguyễn Phương Linh

 

.

.

MƯA

Triển lãm Sắp đặt của họa sĩ Bopha Xorigia Lê Huy Hoàng
Từ 19h ngày 26. 3 đến 22h ngày 30. 3. 2010
Tại Nhasan studio
Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị tài trợ: Quỹ Trao đổi và Phát triển Văn hóa Đan Mạch (CDEF)



Sau triển lãm cá nhân Khăn tại Nhasan studio năm 2009, với Mưa lần này Hoàng tiếp tục thử nghiệm chất liệu thiên nhiên, tự nhiên kết hợp với vật liệu kim loại công nghiệp. Anh gieo hạt cải tự nhiên nảy mầm ngay tại không gian trưng bày. Bên trên là một màn mưa giăng kín bời hàng nghìn cây kim châm cứu được treo công phu trên nền chỉ đen. Hoàng muốn thể hiện một quang cảnh bất hợp lí, một sự phát triển lệch lạc không tự nhiên bị gán lên cây cỏ, hạt mầm của sự sống.

Khi bước vào không gian triển lãm, những cây kim châm cứu bắt ánh sáng được treo yên lặng như một quang cảnh tĩnh, một cảnh phim được ấn nút dừng cho bạn nhìn rõ được từng “hạt mưa”. Nếu bạn cũng đứng yên lặng rất lâu trong không gian này, bạn có thể nhìn thấy những cử động rất nhỏ của kim và cảm nhận được những cựa quậy rất im lặng của mầm cây đang nảy.

Lê Huy Hoàng mang trong mình hai dòng máu mẹ là người Việt, cha là người Cambodia và những kỉ niệm không êm đềm về cuộc chiến tranh, cùng những góc khuất nguy hiểm bởi chính trị và hoàn cảnh xuất thân của mình. Anh từng là lính chiến đấu tại chiến trường Cambodia.

Các tác phẩm của Hoàng thể hiện thân phận cá nhân và những câu chuyện quanh cuộc sống của anh.

*

Bài liên quan:

– Lê Huy Hoàng chuyển sang nghề nông?
– Mưa cùng Lê Huy Hoàng
– Lê Huy Hoàng giữa trận mưa kim

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

10 bí quyết để trở thành
Họa sĩ Đói Dài

Kinh nghiệm của Lynn Basa – Lê Quảng Hàm st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả