Tin tức

Tin-ảnh: Từ sở thú, ra đường phố, vào gallery 29. 10. 12 - 2:32 pm

Phạm Phong tổng hợp

BERLIN – Một phụ nữ chạm vào một bức tượng kỷ niệm chú gấu Bắc cực Knut. Tượng được khánh thành tại bảo tàng Berlin hôm thứ Tư, 24. 10. 2012. Knut sinh tháng 12. 2006 tại vườn thú, nhanh chóng nổi tiếng vì vô cùng mũm mĩm, dễ thương. Cả hai anh em Knut khi mới sinh ra đều bị mẹ bỏ, em của Knut chỉ sống được vài ngày sau sinh. Knut sống được là nhờ nhân viên chăm sóc, anh Thomas Doerflein, gần như đã đóng đô tại vườn thú để cho chú gấu con mắt tròn như hột nút này bú bình mỗi hai giờ. Knut chết vào ngày 19. 3. 2011 trước mắt hàng trăm du khách của sở thú Berlin, sau khi quay mòng mòng rất nhiều vòng và rơi xuống rãnh nước trong khu chuồng. Kết quả sinh thiết não chú gấu bốn tuổi đáng thương này cho thấy Knut mắc chứng viêm màng não. Ảnh: AP /Michael Sohn

 

SYDNEY – Một bức tượng của Geoffrey Ricardo in trên nền trời có chiếc máy bay Qantas đang bay. Ảnh chụp trong triển lãm ngoài trời (công chúng vào xem miễn phí) có tên “Điêu khắc bên biển” diễn ra tại Sydney, Úc. Tượng con căng-gu-ru này của Ricardo làm bằng đồng và thép không gỉ, có giá 78.000 USD. Ảnh: AP/Rob Griffith

 

LISBON – Một phụ nữ ngắm tranh và ảnh được đặt trong khung lớn, tại một triển lãm ngoài đường ở quảng trường Comercio của Lisbon, hôm thứ Năm, 25. 10. 2102. Ảnh: AP/Francisco Seco

 

LONDON – Nghệ sĩ người Tây Ban Nha Lita Cabellut chụp ảnh tại Opera Gallery, London, giữa các tác phẩm của bà trong triển lãm “A Portrait of Human Knowledge” (Chân dung tri thức nhân loại), diễn ra từ 11. 10 đến 31. 10. 2012 Ảnh: Joel Ryan

 

Được coi là một họa sĩ có kỹ thuật sơn dầu đặc biệt, Lita Cabellut sinh ra trong một gia đình Gypsy nghèo, sống đời đường phố ngay từ bé. Trong ảnh: tác phẩm “Carmen Amaya” của Lita

 

Mười ba tuổi, Lita được nhận làm con nuôi, và từ đó, một chương mới được mở ra trước mặt: lần đầu tiên, cô bé biết thế nào là bảo tàng Prado, và ngay lập tức, cô “phải lòng” với các danh họa: Goya, Velazquez, Ribera and Rembrandt. Lita Cabellut có một câu nói nổi tiếng: “Tôi kết hôn từ rất trẻ, hôn nhân đầu của tôi là với mỹ thuật”. Trong ảnh: tác phẩm vẽ Frida Kahlo của Lita.

 

Sau bốn năm được học hành bài bản, đúng 17 tuổi, Lita mở triển lãm đầu tiên ở tòa thị sảnh Masnou, Barcelona. 19 tuổi, Lita rời Tây Ban Nha đến học viện Rietveld, Amsterdam, Hà Lan, và bà ở lại đó để sống và làm việc cho tới hôm nay. Trong hình là bức Dulcinea 10 , 2010, chất liệu tổng hợp, 250 x 200 cm

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả