Ở Đâu - Làm Gì

MẢNH GHÉP CUỘC ĐỜI:
Từ cướp biển đến mỹ thuật 13. 08. 10 - 12:48 pm

Soi Saigon

 

MẢNH GHÉP CUỘC ĐỜI

Nhóm nghệ sĩ Superflex (Đan Mạch) thực hiện với nhóm Propeller (Việt Nam)
Triển lãm nhà cổ kết hợp chiếu phim Mảnh Ghép Cuộc Đời
Sàn Art
3 Mê Linh, Bình Thạnh, TP.HCM
Từ 12. 8 đến 20. 9. 2010
Buổi nói chuyện với tác giả: 15h ngày 13. 8. 2010

 

Khai mạc lúc 18h ngày 12.8, đến 19h30, có khoảng 150 người, chủ yếu là nghệ sĩ, một ít báo giới, truyền hình đến tham dự.

Địa chỉ của Sàn Art hiện nay có gắn kết mật thiết với nhà làm phim – nhà sưu tập Hà Thúc Cần đã mất, một người gắn với đồ cổ và giá vẽ của Việt Nam. Nên khi những khung nhà cổ và câu chuyện cổ vật, gốm sứ, chuyện thật giả… được hiện diện nơi đây, những ai biết chuyện thì sẽ thấy một sức liên tưởng ghê gớm.

 

Theo lời giới thiệu của nhà tổ chức: “Triển lãm nghiên cứu sự di chuyển của các đồ vật trong lịch sử bằng cách tìm hiểu về một sự kiện trong quá khứ và một sự kiện ở hiện tại.
Triển lãm bao gồm bộ phim truyền hình 3 tập; đồ lưu niệm được làm riêng cho phim; một bộ phim tài liệu hư cấu và những cấu trúc xà gỗ từ một ngôi nhà cổ truyền thống Việt Nam”.

“Một sự kiện trong quá khứ” mà triển lãm nói tới là gì vậy?

Theo nhà tổ chức thì như vầy:
“Vào một sáng Giáng sinh năm 1601, tàu San Jago khởi hành từ biên giới Goa tới Lisbon. Trên tàu có kiện hàng đồ sứ đầu tiên từ Đông Nam Á tới thị trường châu Âu.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 1602, rời bờ biển St. Helena, tàu San Jago chạm trán với ba chiếc tàu Hà Lan. Một chiến trận ác liệt diễn ra sau đó.
Sau 3 ngày chiến đấu, tàu Bồ Đào Nha đầu hàng vô điều kiện, người Hà Lan chiếm lấy tàu San Jago.

Khi đến Hà Lan, một cuộc đấu giá tầm cỡ về các chiến lợi phẩm của San Jago đã được tiến hành và thu được lợi nhuận; đó là một hiện tượng, vì người châu Âu tại thời điểm đó chưa biết cách chế tạo đồ sứ.

Những món đồ sứ này có tầm quan trọng chưa từng có: thúc đẩy kinh tế cho cả một khu vực, được dùng như những món quà ngoại giao sau cuộc chiến Hà Lan – Tây Ban Nha. Trong số những người nhận được những món quà có giá trị này có vua Henry IV của Pháp và Nữ hoàng Elizabeth I của Anh.”

 

Sự kiện lịch sử này đã hình thành nên phần cơ bản cho sê-ri truyền hình 3 tập mang tên Mảnh ghép cuộc đời được sản xuất và phát sóng trên truyền hình tại Việt Nam tháng 3.2010. 

 

Những cổ vật từ tàu San Jago hiện đang ở Viện Bảo tàng Lịch sử Hà Lan (Viện Bảo tàng Zeeuws) và các nghệ sĩ đã được quyền sử dụng những đồ vật cổ đó trong quá trình quay phim.

Nguyễn Hậu cũng tham gia một vai trong phim

Nghệ sĩ Rasmus Nielsen của nhóm Superflex nói, đại ý: “Chúng tôi muốn tái hiện lại lịch sử Hà Lan từ bối cảnh Việt Nam bằng cách sử dụng các đồ vật lịch sử có thật, thêm vào đó là cài đặt các đạo cụ, dựa theo ký ức xưa nay về việc này của người Hà Lan”.

Tuấn Andrew Nguyễn của nhóm Propeller nói: “Việt Nam được nói đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng như tivi và phim ảnh ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi thích ý tưởng sử dụng sê-ri phim truyền hình Việt Nam để chủ động góp phần trong việc tái hiện lịch sử của một nước phương Tây”. 

 

Khung nhà rường được trưng bày ở đây, theo một nhân viên của Sàn Art thì đã khoảng 130 tuổi, là nhà rường ở Huế, do một công ty mua về cất kho ở Củ Chi, nhóm Propeller thuê lại.

 

Vừa xem phim truyền hình, vừa liếc phim tài liệu hư cấu, vừa nhìn khung nhà cổ… rồi cả những tượng Chăm mà ông Hà Thúc Cần để lại ở ngoài sân, người xem như chìm vào những câu chuyện lẫn lộn và đa chiều giữa quá khứ với hiện tại, giữa mỹ nghệ với công nghiệp. Một cấu trúc đan xen đến phức tạp nhưng lại rõ về ý niệm.

 

Triển lãm cũng xem việc tặng quà, gồm áo thun trắng nhiều kích cỡ có in logo, poster và đĩa DVD của 3 phim truyền hình… là một phần của tác phẩm.

Áo, đĩa, poster để tặng

Để rõ hơn, vào lúc 15h ngày 13.8, nghệ sĩ Rasmus Nielsen sẽ tổ chức buổi nói chuyện với đồng nghiệp và người xem có quan tâm, trả lời thêm các thắc mắc. Triển lãm kéo dài tới ngày 20. 9. 2010, còn nhiều thời gian cho những ai muốn chiêm nghiệm.

Một số hình ảnh trong triển lãm:

Bên ngoài cửa sổ phòng triển lãm


Nhóm thực hiện triển lãm


Nghệ sĩ Rasmus Nielsen và MC


Khách tham dự triển lãm


Xem phim ngoài sân


Nhà cổ

**

Bài liên quan:

– Mảnh ghép cuộc đời đến Sàn Art
– Từ cướp biển đến mỹ thuật

Ý kiến - Thảo luận

20:11 Saturday,23.10.2010 Đăng bởi:  hieniemic
Cảm ơn Soi ạ, em xem trên trang www.porcelain.vn rồi.
...xem tiếp
20:11 Saturday,23.10.2010 Đăng bởi:  hieniemic
Cảm ơn Soi ạ, em xem trên trang www.porcelain.vn rồi. 
14:53 Saturday,23.10.2010 Đăng bởi:  admin
Chắc phải đến Sàn Art hỏi thôi Hieniemic ơi.
...xem tiếp
14:53 Saturday,23.10.2010 Đăng bởi:  admin
Chắc phải đến Sàn Art hỏi thôi Hieniemic ơi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả