Trường phái

Jim Hodges: Làm gì với hoa giả, với đá tảng, và dây thép 28. 10. 13 - 10:43 am

Hữu Khoa lược dịch

.

DALLAS, TX. Bảo tàng Nghệ thuật Dallas và Trung tâm Nghệ thuật Walker phối hợp tổ chức triển lãm: “Jim Hodges: Give More Than You Take” (Cho nhiều hơn nhận), khai thác hành trình nghệ thuật 25 năm của nghệ sĩ này. Đây cũng là lần đầu tiên ở Mỹ, một triển lãm tổng kết như thế được tổ chức chỉ chuyên vào các tác phẩm đương đại của Jim Hodges.

Triển lãm diễn ra từ 6. 10. 2013 tới 12. 1. 2014, gồm hơn 80 tác phẩm đủ mọi thể loại, được sáng tác từkhoảng 1987 tới 2013, trong đó có nhiều bức chưa từng bày tại Mỹ, cũng như một số lớn tác phẩm là làm riêng cho triển lãm này.

Jim Hodges, “With the Wind”, 1997, khăn choàng, chỉ, 90x99x5 inches

Jim Hodges: Give More Than You Take” sẽ cho người xem thấy Hodges đã biến đổi ra sao những chất liệu cả thường ngày lẫn quý giá sang những vận trung giới cho các chủ đề trừu tượng như thời gian, mất mát, bản sắc, và tình yêu.

Triển lãm có ảnh, ký họa, tác phẩm trên giấy, trên gương, tác phẩm bằng bóng đèn, kính, cùng các sắp đặt lớn bằng cả gian phòng.

Một tác phẩm bằng đá của Jim Hodges

 

.

Từ cuối năm 1980s, Jim Hodges đã lấy việc chiêm nghiệm lại thế giới vật chất làm nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của ông, trong đó những món đồ nhân tạo đã được ông thổi vào cảm xúc và tính chân thực. Từ những sắp đặt tinh tế của thời kỳ đầu như với hàng trăm tờ giấy ăn và tấm màn hoa giả đính lên tường, tới những tác phẩm rất to và phức tạp về sau, với những tấm khảm gương sáng loáng, người ta thấy khả năng “chiết” ra ý nghĩa từ những vật chất đơn giản nhất của Hodge là không đổi. Thẩm mỹ của ông qua bao thập niên vẫn thế, vẫn mang những ẩn dụ về tự nhiên, làm nổi bật những phẩm chất của ánh sáng và màu sắc.

Jim Hodges, “No Betweens”, 1996; hoa giả, chỉ, nhựa 914.4cm x 822.96 cm

 

Chi tiết của “No Betweens”

 

Jim Hodges, Untitled (Gate), 1991. Thép, nhôm, kẽm, dây đồng với một căn phòng xanh, 78 x 60 x 2 inches.

 

Jim Hodges, A Diary of Flowers (In Love), 1996, mực trên khăn ăn, kim ghim

 

Jim Hodges, Untitled (Threshold – Ngưỡng cửa), 1993–4, tơ, hoa nhựa, chỉ, dây thép, 92×58 inches.

Jim Hodges hiện sống và làm việc tại New York. Ông có vô số triển lãm solo và nhóm tại Mỹ và châu Âu. Một triển lãm đơn của ông từng được tổ chức tại Trung tâm Georges Pompidou, Paris.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả