Kiến trúc

Tin kiến trúc: Tạm biệt cầu thang cũ của Botta. Hàng loạt thứ đẹp đẽ cần trùng tu 19. 11. 13 - 5:02 pm

Hoàng Lan dịch

SAINT-EMILIOM – Ảnh chụp kiến trúc sư Pháp Jean Nouvel trong một vườn nho, phía trước nhà để rượu mà ông thiết kế cho lâu đài Chateau La Dominique ở Saint-Emillion, Pháp. Ảnh: Jean Pierre Muller

 

PARIS – Hình chụp cảnh gắn lại tượng “Tổng lãnh thiên sứ Saint-Michel” lên chóp nhà thờ Sainte Chapelle sau đợt trùng tu. Phục hồi bức tượng này chỉ là một phần của chương trình tu sửa quy mô lớn, dài 5 năm, nhằm trùng tu lại nhiều phần cùa nhà thờ Sainte Chapelle nổi tiếng. Ảnh: Kenzo Tribouillard

 

Hình chụp Bảo tàng nghệ thuật đương đại Centre Pompidou từ chỗ cao nhất của Tháp Saint Jacques. Công cuộc tuyển chọn giám đốc mới cho bảo tàng Pompidou – bắt đầu từ hồi tháng 4. 2013 – sắp có kết quả, nhất là sau khi giám tuyển người Áo Max Hollein vốn được dân chúng yêu mến tuyên bố bỏ cuộc. Ảnh: Kenzo Tribouillard

 

MARSEILLE – Các phóng viên đến tham quân sân vận động Velodrome ở Marseille, thuộc miền đông nam nước Pháp, tại một buổi giao lưu báo chí. Sân vận động này hiện đang trong giai đoạn tu sửa. Ảnh: Bertrand Langlois

 *

Tin của Sara Johnson – Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco (SFMOMA) vừa công bố bản vẽ đồ họa cầu thang chính do kiến trúc sư Snøhetta thiết kế. Chiếc thang sẽ kết nối tòa nhà hiện thời của bảo tàng với khu vực mở rộng có diện tích khoảng 21,832m2. Bảo tàng – hiện đang đóng cửa để trùng tu – dự kiến sẽ tái hoạt động vào năm 2016.
 

Bản vẽ cầu thang chính do Snohetta thiết kế

Dự án nới rộng này, với không gian mới do kiến trúc sư Snohetta (vốn làm việc cả ở New York lẫn Oslo) cùng công ty EHDD tại địa phương chung tay thiết kế, sẽ mở thêm diện tích hiện tại của SFMOMA – công trình do kiến trúc sư Mario Botta hoàn tất vào năm 1995. Trong ảnh: Cầu thang mới tại SFMOMA từ cổng ra vào ở đường Third Street, tác phẩm sắp đặt nằm trong khu đại sảnh là của của Sol LeWitt.

 

Cầu thang mới

Cầu thang làm bằng gỗ, thủy tinh, và terrazzo này sẽ kết nối đại sảnh Haas cũ nằm tại cổng ra vào ở đường Third Street với phần Art Court mới xây – nơi sẽ là chỗ mua vé cũng như xếp hàng chờ tham quan bảo tàng, rồi từ đó dẫn sang các gian triển lãm mới, tựa một chiếc cầu nối giữa hai công trình của Botta và Sn0hetta. Thiết kế mới cũng bổ sung thêm chỗ ngồi cho khu đại sảnh cũ.

Nằm ngay dưới giếng trời hình tròn – biểu tượng của Botta, cầu thang mới có thiết kế khác biệt rõ rệt so với cầu thang cũ.

Thang cũ do Botta thiết kế

Theo bài viết của John King trên tờ San Francisco Chronicle vào năm 2011, “Cầu thang bằng granite sẫm màu – do chính Botta mô tả trong một email là ‘yếu tố kiến trúc nổi bật’ – có thiết kế gọn ngàng, thẳng đứng, thật tương phản mạnh mẽ với không gian bao la cũng như với đường cong của khu đại sảnh.” Bảo tàng SFMOMA cũ “không có không gian nào táo bạo hơn chiếc cầu thang bằng đá granite đen trông như các hang động, nó dẫn khách lên bốn tầng lầu, chiếm phần lớn khu đại sảnh sáng ánh nắng lấy từ giếng trời.”

“Năm 2011 là lần đầu tiên chúng tôi trao đổi với Botta rằng bảo tàng cần phải thay cầu thang cũ để tiếp tục hoạt động tốt, ông đã rất nhã nhặn hiểu cho chúng tôi khi tiếp nhận tin này”, Ruth Berson – phó giám đốc ban giám tuyển và nhân sự của SFMOMA – phát biểu về dự án mở rộng bảo tàng với báo chí. “Không ai nghi ngờ việc bảo tàng cần phải nới rộng, vì theo dự đoán là số lượng người xem sẽ ngày một tăng.”

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả