Tin tức

Tin-ảnh: đầu lâu, ký ức, và phục chế 01. 09. 10 - 10:30 am

Khôi Nguyên tổng hợp

 

PARIS. Sau một loạt triển lãm đầy ấn tượng như Personnes tại Paris, Milan, rồi No Man’s Land tại New York, gương mặt đình đám nhất hiện nay của nghệ thuật đương đại Pháp – Christian Boltanski, (sinh 1944 – Soi đã dịch nhiều bài về ông), vừa có triển lãm mới tại Kewenig Galerie. Bước vào không gian triển lãm, người xem đụng ngay một bức tường làm bằng những hộp thiếc han gỉ có dán nhãn. Đặc điểm “như kho lưu trữ” này của tác phẩm mang lại một cảm giác “ốm yếu, thiếu mạnh khỏe”, chủ yếu do các hộp thiếc đã gỉ, đã phần nào hư hỏng. Những nhãn dán có viền đen nhắc nhớ những kho lưu trữ, nơi các thế hệ sau đến tìm dấu vết người thân. Đường viền đen u buồn bao quanh những cái tên khiến ta tin rằng có vấn đề gì đây với những người đã mất. Tác phẩm này được Boltanski làm năm 1994 dưới cái tên Người Lao Động ở Halifax 1877 – 1982, nói về thân phận công nhân trong một nhà máy làm thảm lâu đời tại thành phố Halifax (Anh). Đường viền đen không chỉ nói về sự chấm hết những đời người mà còn muốn nói đến sự chấm dứt của một thời kỳ sống của nhiều người. Vào lúc làm tác phẩm, Boltanski yêu cầu các công nhân đặt những kỷ vật thời họ làm trong nhà máy vào những chiếc hộp. Nhưng không ai đặt gì vào. Trong hộp rỗng, và cuối cùng chỉ có những dòng lưu niệm của người xem. Ảnh: D. PLOWY

 

PETRA. Chuyên gia bảo tồn người Anh, Lisa Sheekede, đang phục chế bức tranh tường vẽ theo kiểu Hy Lạp cổ 2000 năm tuổi trong một tổ hợp hang động có tên Little Petra, tại Siq al-Barid in Beidha, cách thành phố đá chạm Petra, Jordan, khoảng 3km. Sau ba năm làm việc, vào cuối tuần đầu tháng 9, hai nhà phục chế người Anh từ Viện Mỹ thuật Courtauld London sẽ hoàn thành việc loại bỏ hết những lớp bụi đen khỏi kiệt tác này. Ảnh: A. JAREKJI

 

PETRA. Dân vùng đang xem hai nhà phục chế người Anh phục chế bức tranh 2000 năm tuổi trong hang. Công việc này đã kéo dài 3 năm và sẽ kết thúc vào tuần đầu tháng 9. 2010. Ảnh: A. JAREKJI

 

BẮC KINH. Một du khách ngắm những tượng sọ người của điêu khắc gia người Đức Christian Lemmerz, tại một triển lãm sắp đặt của ông, có tên Hypnosis, tổ chức tại Bắc Kinh, 31. 8. 2010. Những chiếc sọ này quay và có chức năng như một thứ để cố định mắt người xem, trong lúc đó một giọng nói mê dụ cố thôi miên người xem đi vào trạng thái chết. Triển lãm kéo dài đến 31. 10. Đây cũng là triển lãm solo đầu tiên của Christian Lemmerz tại Trung Quốc. Ông giải thích mục đích của Hypnosis là để giúp người xem một lần đối diện trực tiếp với cái sống – chứ không phải cái chết. Ảnh: H. H. YOUNG

 

MUNSTER. Để kỷ niệm lần thứ 10 ngày thành lập, ngày 30. 8. 2010, Bảo tàng Graphic Pablo Picasso, Münster đã mở triển lãm tập trung vào chủ đề xưởng vẽ trong các tác phẩm Picasso. Xưởng vẽ là nơi gần gũi nhất của họa sĩ, nói được nhiều về con người ông nhất. Đây cũng là để tài trở đi trở lại trong tác phẩm của ông. Triển lãm có tên “Pablo Picasso – Trong Studio của Nghệ sĩ”, bao quát 70 năm sáng tạo của Picasso, bắt đầu với hai bức tranh thời kỳ đầu và kết thúc với những tác phẩm vô cùng gợi dục vào cuối những năm 60. Tổng cộng có khoảng 160 tranh, tượng, phác họa, hình ảnh được trưng bày ở Münster. Trong ảnh, một bộ phim về Pablo Picasso trong xưởng vẽ được chiếu trong phòng triển lãm. Ảnh: B. THISSEN

 

MUNSTER. Một nhân viên của bảo tàng Graphics Pablo Picasso Muenster mang cho khách xem bức tượng đồng “Bàn tay nơi tay áo” của Picasso, trong triển lãm kỷ niệm 10 năm thành lập bảo tàng. Ảnh: B. THISSEN

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả