Nghệ sĩ Việt Nam

Từ báo, từ mạng: Phan Vũ Linh – người vẽ chân dung kẻ bắt cóc bé sơ sinh 14. 01. 14 - 2:15 pm

(SOI: Như các bạn đã biết, một sản phụ ở bệnh viện quận 7, trong lúc vào nhà tắm súc bình sữa đã bị bắt cóc mất đứa con trai mới sinh được 1 ngày. Người bắt cóc là một phụ nữ hôm trước đã tá túc cùng phòng, lấy cớ là chăm người nhà. Tìm lại được em bé là cả một câu chuyện thần kỳ, trong đó có công rất lớn của họa sĩ Phan Vũ Linh.)

NEWS.ZING.VN – Theo lời kể của gia đình nạn nhân, hung thủ có khuôn mặt tròn, mái tóc bới cao, đôi môi vểnh. Sau 20 phút đặt chì vẽ, họa sĩ trẻ đã phác thảo chân dung nghi phạm giống đến 90%.

Ngay trong đêm bé Trương Văn Hoài được trở về trong vòng tay của cha mẹ, phóng viên gặp họa sĩ Phan Vũ Linh (giảng viên trường đại học Mỹ Thuật TP.HCM) – người cùng công an vào cuộc khám phá vụ án chiếm đoạt trẻ em.

Với bộ râu và tóc để dài trông họa sĩ Linh khá phong thái. Suốt buổi trò chuyện về những đam mê hội họa, anh cho biết bản thân còn là một rocker chuyên nghiệp. “Do không có tiền để cắt nên tóc nó dài vậy đó”, anh Linh dí dỏm.

Họa sĩ Phan Vũ Linh (ảnh từ gamek.vn)

Nam giảng viên trường đại học Mỹ thuật TP.HCM cho biết anh phối hợp cùng công an để phác họa lại chân dung hung thủ kẻ bắt cóc là một sự tình cờ. Trưa 11. 1, sau 2 ngày báo chí đưa tin về một người mẹ quá nửa đời người vừa mới sinh được đứa con thì bị bắt cóc, anh nhận được điện thoại của một người bạn ngỏ ý nhờ phác họa lại chân dung nghi phạm.

Linh vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành an ninh điều tra (cả cha và mẹ anh đều làm trong lĩnh vực khoa học hình sự). Hơn nữa, ngay từ nhỏ anh đã thích đọc truyện trinh thám và hay được ba mẹ anh kể những câu chuyện khoa học hình sự, tìm ra những chứng cứ trong vụ án, nên khi nghe bạn nói anh Linh nhanh chóng nhận lời.

Qua sự mô tả của vợ chồng anh Hên, chị Tâm cùng với người thân của gia đình, họa sĩ đã nhanh chóng vẽ được chân dung của người phụ nữ bắt cóc trẻ sơ sinh.

Clip họa sĩ phác họa chân dung người bắt cóc trẻ sơ sinh

“Tôi muốn phác thảo chân dung nhằm góp một phần nào đó để tác động tới tâm lý của tội phạm, thôi thúc họ phải ra đầu thú”, họa sĩ Linh chia sẻ.

Và buổi trưa hôm ấy, điều tra viên Lê Cao Cường đến chở anh vào bệnh viện quận 7 để tiếp xúc với cha mẹ, và dì của cháu bé bị bắt cóc. Qua lời kể của chị Nguyễn Thị Minh Tâm (mẹ của bé Hoài), họa sĩ Linh đã phác họa lại được 60% khuôn mặt nghi phạm.

Chân dung cô gái bắt cóc bé Hoài được họa sĩ phác họa qua lời kể của các nhân chứng, và rất giống.

Theo miêu tả của chị Tâm, hung thủ có khuôn mặt tròn, mái tóc bới cao, đôi môi vểnh. Với từng đó thông tin, nam họa sĩ đã đặt chì phác thảo những đường nét đầu tiên.

Tuy nhiên, theo họa sĩ Linh, người nhớ chi tiết và kể chuẩn xác nhất về chân dung nghi phạm là dì của cháu bé. Chị này nhớ kẻ gian tóc màu gì, hình dáng đôi tai như thế nào, có đeo bông tai hay không, đôi mắt có điểm gì ấn tượng, đôi lông mày đậm có xăm hay không. Đây cũng là nhân chứng quan sát được những động thái của hung thủ khi tiếp cận với mẹ con chị Tâm.

Thêm vào đó là vài nét chỉnh sửa từ sự quan sát và miêu tả của người cha. “Từ những lời kể đó, tôi đã tổng hợp lại và phác thảo nên hình ảnh về cô gái. Sau 20 phút, 3 người thân của bé Hoài xác nhận hình ảnh phác họa cô gái bắt cóc trẻ em giống đến 90%”, họa sĩ kể.

Sau khi phác thảo bức chân dung cô gái bằng bút chì, ngay trong đêm đó, anh Linh đã phác thảo hình họa 2D. Bố mẹ cháu bé cùng có mặt ở thời điểm này để chỉnh sửa lần cuối.

Cô gái bắt cóc bé trai tại cơ quan điều tra

Anh Linh chia sẻ: “Vẽ chân dung thì tôi vẽ nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên vẽ chân dung một tội phạm và cùng công an phá án. Sau khi phác họa xong chân dung nghi phạm bắt cóc bé Hoài và được truyền thông đăng tin, tôi không nghĩ hiệu quả của nó lại đến nhanh như vậy”.

*

Nguồn: news.zing.vn

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả