Tin tức

Bush con triển lãm. Kapoor bán đồ chôm chỉa. Cắt trộm không thành tranh Banksy 01. 03. 14 - 2:51 pm

Anh Nguyễn tổng hợp

1.
Bush “con” có cuộc triển lãm đầu tiên

Cựu tổng thống George W. Bush tại lễ hiến tặng tại thư viện kiêm bảo tàng Geore W. Bush của trường đại học Giám Lý miền Nam (gọi tắt là trường SMU).

 
Cuối cùng thì những bức chân dung tự họa và tranh vẽ mèo của tổng thống George W. Bush sẽ được trưng bày chính thức tại thư viện kiêm bảo tàng George W. Bush tại Dallas.

Theo một thông cáo báo chí thì “Nghệ thuật của lãnh đạo: sự ngoại giao riêng tư của tổng thống” sẽ mở cửa vào đầu tháng tư, gồm hai tá tác phẩm bên cạnh những “hiện vật, ảnh và phản ánh cá nhân giúp minh họa cho những câu chuyện về các mối quan hệ được gây dựng trên chính trường thế giới”.

Trước đây, viện bảo tàng này từng bán những món đồ trang trí dịp Giáng sinh sao lại tranh Bush vẽ một hồng y giáo chủ.


2.
Các vụ trộm tranh Banksy lại tiếp diễn

Banksy 2008: kiệt tác của Banksy, là bức bích họa vắn số vẽ đứa trẻ với chiếc dù-tủ lạnh gần góc cắt của McShane Place (đại lộ St. Clause) với phố St. Anthony

Tuần trước, hai người đàn ông chưa được nhận dạng toan ăn cắp bức tranh tường “Cô gái cầm ô”, của Banksy bằng cách cắt nó khỏi bức tường xi măng. Một trong hai người tuyên bố ông ta sẽ đưa tác phẩm vốn ở đây từ năm 2008 đến bảo tàng Tate Modern, theo lời một nhiếp ảnh gia chụp lại cảnh tượng đó. Một ngày sau chủ của tòa nhà xác nhận lại là ông chưa hề ủy quyền cho đội nào gỡ bức tranh đi. Láo thật!

Người đàn ông tự xưng là “Chris” đang cắt bức tranh trường của Banksy ở chỗ giao nhau giữa North Rampart và Kelerec Streets ở New Orleans. Người này bảo có người thuê ông cắt tranh rồi gửi đến bảo tàng Tate Modern cho một cuộc triển lãm vào tháng Tư. (Ảnh của Charlie Varley)

 

3.
Các bảo tàng bị lừa đang lọc lại các tác phẩm mua từ Kapoor

Tượng đồng Shiva trong hình tượng Chúa tể của sự nhảy múa (Nataraja) ở Phòng tranh quốc gia Áo (NGA), điểm nhấn của cuộc trưng bày các tác phẩm châu Á, có thể sẽ bị đem trả lại Ấn Độ sớm hơn dự kiến. Một phiên tòa ở Ấn đã yêu cầu bức tượng của vị thần Hindu này, sáng tác vào thế kỉ 11-12 của triều Chola, được mua với giá hời nhưng hóa ra là đồ chôm chỉa, cần phải được trở về quê. Mùng 5 tháng Hai vừa qua, NGA đã kiện gallery Art of the Past của New York và ông chủ Subhash Kapoor của nó, đòi 5 triệu đô vì tội lừa đảo.

Các bảo tàng công như Phòng tranh Quốc gia Áo, đang bắt đầu quá trình xem xét lại các tác phẩm mua từ nhà buôn đồ cổ Subhash Kapoor, người chuẩn bị ra tòa tuần tới vì tội bán đồ ăn cắp..

Trong khi đó, bảo tàng Toledo ở Ohio cũng đang liên lạc với giới chức ở Ấn Độ, tìm kiếm thông tin về 64 hiện vật được mua của Kapoor từ năm 2001 tới 2010. Đây chỉ là một trong nhiều bảo tàng trên thế giới mua các tác phẩm mỹ thuật từ Nam Á và Đông Nam Á trong vòng ba thập kỉ qua, hoặc nhận chúng như quà tặng của Kapoor. Tuy nhiên không phải tất cả đều là đồ cổ.

Kapoor, một công dân Mỹ gốc Ấn Độ, đang bị ngồi tù ở Chennai (trước là Madras) chờ ngày ra tòa được ấn định vào mùng 7 tháng Ba. Ông ta bị kết tội buôn lậu đồ cổ từ năm 2012. Ở Mỹ cũng có lệnh bắt Kapoor vì tội tiêu thụ đồ ăn cắp. Ông đã chối cả hai tội.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả