Bàn luận

Gửi Phó Đức Tùng: trước những cái chết, lý lẽ của bạn là vô nghĩa 21. 11. 13 - 6:44 am

Vũ Thăng

Dân làng Quốc Yên, Quốc Oai đưa tang 5 người dân làng là công nhân tử vong trong đám cháy tại Zone 9. Ảnh: Vietnamnet

Mình là một nhà báo, có nghĩa là rất nhiều khả năng nằm trong số cái “đại đa số” mông muội và bất nhân mà bạn Phó Đức Tùng viết trong bài … Đừng mông muội và bất nhân như thế“, cho dù mình chưa viết một chữ nào về Zone 9 và vụ cháy gây ra cái chết thương tâm của 6 công nhân.

Lẽ ra mình phải cảm thấy tự ái khi đọc bài của bạn Phó Đức Tùng, nhưng không biết vì sao mình không có được cái cảm giác tôn quý đó. Trái lại, đọc bài này, mình lại thấy ngạc nhiên pha chút thương cảm cho bạn Phó Đức Tùng.

Bởi bấy lâu nay lên Soi, thỉnh thoảng mình vẫn đọc một số bài hoặc cmt của bạn Phó Đức Tùng, mình thấy hầu hết đều có lập luận chặt chẽ, logique, có lý, đúng kiểu tư duy của người Tây học.

Nhưng đến khi đụng chuyện cháy ở Zone 9, không hiểu sao mà những yếu tố đó biến đâu mất sạch trong bài viết cũng như các cmt trả lời ý kiến của bạn Phó Đức Tùng.

Thay vào đó là kiểu lập luận củ chuối, rất gần với lối ngụy biện. Ở đây, phải làm rõ một điều rằng việc bạn Phó Đức Tùng tự nhận chỉ là một cư dân bình thường hay sau này bạn thừa nhận có đầu tư một khoản tiền nhỏ vào Zone 9, theo mình, chả ảnh hưởng gì đến tính chân xác trong những ý kiến của bạn cả. Mình chỉ thấy vấn đề duy nhất trong các ý kiến của bạn là nó bất nhân (tuy không mông muội) và không đúng về bản chất. Thế thôi.

Cần phải nhắc lại rằng đã có 6 mạng người chết thảm trong một tai nạn cháy ở Zone 9, và con số đó đủ để nói lên rằng nó không an toàn, chứ không phải theo cái lý của bạn rằng việc hỏa hoạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, rằng có vẻ như những người công nhân xấu số kia đã chết vì “thiếu hiểu biết”, lẽ ra phải “chạy ra” thì lại “chạy vào” trong một đám cháy “rất nhỏ”. Ngu thì chết, ráng chịu!

Những lý luận kiểu như “nếu ở Vincom mà cháy thì cũng có vài ngàn người chết” (nên cháy ở Zone 9 chết có 6 người thì nhằm nhò gì chăng?) thì mình miễn bàn ở đây vì tính phi lý của nó.

Đưa tang những công nhân thiệt mạng tại Zone 9. Ảnh: Đời sống và Pháp luật

Trong một vài cmt của bạn Tùng có nói về việc ở đâu trên đất nước này cũng có thể cháy, rằng không có chỗ nào hoàn hảo cả, vậy nên hiểu rằng Zone 9 cháy cũng là chuyện không may, xui rủi, nên bạn quy kết cho những ý kiến của người phê phán sự mất an toàn ở Zone 9 là “tát nước theo mưa, đắm đò giặt mẹt”. Kiểu lý lẽ này phản ánh một tư duy mất bình tĩnh, không biết cách xử lý khủng hoảng và cách tốt nhất trong những trường hợp đó là “kết án” các ý kiến không cùng chiều với mình.

Hẳn bạn Phó Đức Tùng biết thừa rằng khi một tai nạn giao thông gây chết người xảy ra, chắc chắn không một ai muốn nó xảy ra (đấy là chuyện không may), nhưng người ta luôn bắt buộc phải làm hai việc:
1-Truy cứu trách nhiệm của người gây ra tai nạn chết người (tùy theo mức độ nghiêm trọng hay không mà có mức độ truy cứu trách nhiệm tương ứng);
2- Rút ra bài học để giảm thiểu tối đa những chuyện tương tự có thể xảy ra.

Trong trường hợp cháy ở Zone 9 này, có vẻ như bạn Phó ĐứcTùng đều không muốn cả hai!
Mình không biết là rồi đây các cơ quan quản lý hay bản thân chủ nhân của khu đất Zone 9 có tiếp tục cho mở hay đóng cửa khu vực này hay không, nhưng chắc chắn kiểu biện luận chống chế của bạn Phó Đức Tùng, nếu còn tồn tại, thì sẽ còn những vụ tai nạn xảy ra.

Cần phải thêm một lần nữa nhắc lại cho bạn biết là đã có 6 mạng người chết thảm và kèm theo đó là những gia đình phải chịu cảnh tang tóc vì vụ hỏa hoạn này. Trước những cái chết ấy, những lý luận của bạn thật vô nghĩa.

Ý kiến - Thảo luận

0:46 Saturday,23.11.2013 Đăng bởi:  Nhà Nháo
Bạn Đạt nói năng có vẻ hài hước dí dỏm quá nhỉ? Và cả bạn NOI IT nữa, thì lại có vẻ đau đớn tình đời thế? TÙy vào phong cách thể hiện của các bạn thôi, nhưng các bạn có vẻ đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận thì phải, ý chừng là: Sự thật ở Zone9 kh&
...xem tiếp
0:46 Saturday,23.11.2013 Đăng bởi:  Nhà Nháo
Bạn Đạt nói năng có vẻ hài hước dí dỏm quá nhỉ? Và cả bạn NOI IT nữa, thì lại có vẻ đau đớn tình đời thế? TÙy vào phong cách thể hiện của các bạn thôi, nhưng các bạn có vẻ đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận thì phải, ý chừng là: Sự thật ở Zone9 không phải thế đâu, mà nhà báo đã dốt nát lại thiếu lương tâm thì không thể tin được đâu, đừng đọc những bài báo nói xấu về Zone9.
Tôi không bênh các nhà báo yếu kém, nhưng từ đâu mà các bạn bảo "Đại đa số". Nếu bây giờ có ai kết luận "tuyệt đại đa số nghệ sĩ ở VN bây giờ toàn là kẻ kém tài, háo danh, ăn quẩn" thì các bạn có thấy thỏa mãn không?
 
9:41 Friday,22.11.2013 Đăng bởi:  Thành Uy
Phòng 150m2 mà chỉ có một cửa vào nhỏ, đám cháy bùng lên phút chốc đã làm chết tới 6 người trong hơn chục người có mặt tại hiện trường khi đó.
Thế thì khi bar này đi vào hoạt động với cả trăm khách hàng đang tụ tập mà đột nhiên phát cháy (chập điện chẳng
...xem tiếp
9:41 Friday,22.11.2013 Đăng bởi:  Thành Uy
Phòng 150m2 mà chỉ có một cửa vào nhỏ, đám cháy bùng lên phút chốc đã làm chết tới 6 người trong hơn chục người có mặt tại hiện trường khi đó.
Thế thì khi bar này đi vào hoạt động với cả trăm khách hàng đang tụ tập mà đột nhiên phát cháy (chập điện chẳng hạn, chuyện không hiếm ở VN) thì số người thiệt mạng chắc chắn khủng khiếp hơn rất nhiều.
Và chẳng lẽ khi đó, các ông chủ quán lại phát ngôn: tai nạn là bình thường, chúng tôi vô can....
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tương tác thế nào? Ở xa làm sao nghe art talk?

Phương Vẹt & Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả