Bàn luận

Gửi các bạn thích chọi đá: Tiền túi của chúng mình, kệ chúng mình đi 24. 03. 14 - 11:42 am

TNXP

.

Ghét gửi các bạn bán chữ và các bạn thích chọi đá!

Cả tuần rồi nay chúng mình đọc nhiều bài trên nhiều trang web thấy chọi đá ông Chánh Tín không chỉ nhiều mà còn chọi hiểm nữa!? Hum nay đến lượt Soi cũng thế. Nói chung tự do là tốt nhưng nhục mạ người khác thì rứt quá đáng. Những bạn đã chọi đá và búng bi ông Chánh Tín nói chung có điểm chung rứt giống đó là: ếch phải nghệ sĩ là thứ nhứt, ếch có tiền có nhà để mất là thứ hai, chưa đến 60 tuổi là thứ ba.

Chúng mình có zao zu với các bạn nghệ sĩ nhiều nên chúng mình biết nghệ sĩ thì hay đa cảm, cả tin, với nghệ sĩ đàn ông dân Miền Nam thì tính hào sảng chơi tới bến thì lại càng bạo, cái này nếu các bạn là người bình thường, tay làm hàm nhai, cả đời tằn tiện, người miền Trung miền Bắc chắc không hiểu nổi đâu. Ông Chánh Tín ổng sa cơ cũng bởi chính cái nghệ sĩ này, nếu ổng biết khôn ăn dè ăn sẻn biết tỉnh trong làm ăn chắc không đến nỗi.

Ông Chánh Tín tuyên bố quá yêu cái nhà của ổng, yêu từng góc nhà ghi kỉ niệm gia đình ổng đã qua. Chúng mình từng chứng kiến một bạn nghệ sĩ già có con làm ăn được đập nhà cũ xây lại vợ lẫn chồng già khóc tu tu vì nhớ cái gian bếp cũ, nên chuyện ông Tín chúng mình có thể hiểu được. Ở trên đời có nhiều thứ để cho chúng ta nhớ vả thổn thức, nhiều bạn không hiểu cứ lên mặt báo mà bô bô chú bán nhà đi còn thừa ra chung cư ở, cái nhà chứ cái dề mà nghiêm trọng, đúng! nhưng sai ở chỗ cái nhà lại là của quí của ông Chánh mới nên nỗi thị phi. Nhắc đến cái này mới thấy ông chánh Tín không biết chơi nên mới chơi dại.

.

Nếu bạn đã từng có sản nghiệp và dỗng dưng biến mất, phải đối mặt với tay trắng trong bối cảnh sức tàn lực kiệt, tiền bạc không có, mọi thứ quay lưng đội nón ra đi, bạn sẽ khó khả năng sống sót nếu không van xin. Trừ khi bạn vối dĩ không có gì tay trắng chạy ăn từng bữa. Dĩ nhiên so sánh là không cân xứng nhưng để thấy rằng tác phẩm Tắt Đèn sẽ đẫm nước mắt với người vốn có hơn vạn lần người chưa từng có.

Cuộc sống thức và ảo quá cay nghiệt với những người của công chúng, họ không có cái quyền của người bình thường như được đái đường sau chầu nhậu, được tuyên bố ĐMM vào mặt thằng khác, hay biến thành thằng ăn mày xin của bố thí .v.v

Nếu xoát xét, chúng mình thấy cơ sự này trăm đường bởi các bạn phóng tinh viên, bạn bồi bút, những bạn bán quảng cáo qua mạng mà ra, gọi chung là bạn bán chữ. Chúng mình nhớ ban đầu chỉ có một nói về sự mất nhà của ổng (ông Tín), sau đó bạn mình là Chí Chung bồi hồi vì cơ sự mà lên tiếng quyên góp, sau cái này thì các bạn bán chữ như vơ được vàng ra sức khai thác ra sức đục khoét ra sức thêm mắm thêm muối. Hệ quả là từ một nghĩa cử hào hiệp của bạn mình Chí Chung bỗng nhiên thành nỗi hổ thẹn!!!!!! Thế ếch nào lại như thế??? Các bạn bán chữ, các bạn ác lắm, quả báo nào sẽ dành cho các bạn đây?

.

Có bạn còn mạnh miệng về tình hình điện đường trường trạm trên toàn cuốc đề so bì với sự ưu ái của người hâm mộ! Các bạn, các bạn có đầu mà không có não, tình cảm đâu thể đo bằng cái này cái khác, chúng mình khi yêu còn bỏ công cả ngày ra làm thơ viết nhạc trong khi bí thư đoàn giục dã phải công tác xã hội phải quét rác trồng cây!!! quên đi nhóe. Nói cái này chắc nhiều bạn không thể chấp nhận vì các bạn làm gì có. Điện đường trường trạm thiếu thốn xin mời các bạn kêu gào lên Quốc hội ấy, kêu gào với những vị xài tiền thuế của nhân dân bạt mạng ấy, còn ở đây là tiền túi của chúng mình, chúng mình biết phải xài tiền như nào, đồng tiền chúng mình có mắt đấy các bạn tin không?

Thôi dài dòng rồi, qua vụ ông Chánh Tín mới thấy tính đố kị của con người lớn quá, ghê gớm quá.
 

Ý kiến - Thảo luận

6:42 Friday,8.5.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
là khán giả tôi có quyền ném đá nếu "nhìn thấy mùi thối"
...xem tiếp
6:42 Friday,8.5.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
là khán giả tôi có quyền ném đá nếu "nhìn thấy mùi thối" 
9:21 Thursday,27.3.2014 Đăng bởi:  TNXP

@Buon
Chúng mình rỗi hơi thì rõ rùi, thế bẹn cũng bu vào thế có giống chúng mình không? 


...xem tiếp
9:21 Thursday,27.3.2014 Đăng bởi:  TNXP

@Buon
Chúng mình rỗi hơi thì rõ rùi, thế bẹn cũng bu vào thế có giống chúng mình không? 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả