Đi & Ở

Những người trẻ đi che cờ tổ quốc 11. 05. 14 - 2:47 pm

Trần Quang Thi

.

Người bên phải, mặc áo đen, cầm cờ tổ quốc trong ảnh này là chị Nguyễn Thế Thanh – cựu Phó GĐ Sở VHTT TP.HCM. Sáng chủ nhật 11.5, tại cuộc mít-tinh phản đối Trung Quốc với sự cho phép của UBND TP.HCM trước Nhà hát Thành phố, lúc đầu tôi đứng cạnh chị, bên góc phải nhà hát. Chị và người bạn (áo đỏ) đang giương cờ thì một đám thanh niên mang một băng-rôn to đùng kéo đến, cố tình chen lấn, lấy cái băng-rôn ấy để che khuất lá cờ tổ quốc. Chị và người bạn cự nự gì đó loáng thoáng tôi nghe cũng chưa rõ.

Chừng một hồi sau, khi chuyển qua góc trái nhà hát, tôi thấy chị và người bạn lại dạt qua bên này tìm chỗ giương cờ.

Chỉ lát sau, những thanh niên mang băng rôn đó đã lại kéo sang diễn bài chen lấn, che khuất lá cờ tổ quốc các chị đang giương. Chị áo đỏ hét lên: “Chúng mày là đồ con lợn. Chúng tao có làm gì sai mà chúng mày không cho chúng tao giương cờ!”

Đám thanh niên này lại ùa xấn tới, lại diễn trò che cờ tiếp. Hai chị phải lách bọn chúng ra, giương lá cờ về phía trước của đám đông. Một tên to con nhất bọn, mặc áo khoác xông thẳng vô giữa, như muốn bứt phăng lá cờ ra khỏi tay hai chị. Tôi bắt đầu nóng mặt, túm lấy tên này hất ra xa. Tôi hét lên: “Bọn mày trẻ mà làm cái gì vậy hả? Đây là cờ tổ quốc!”. Chị áo đỏ chửi tiếp: “Bọn mày là đồ con lợn! Dám cản trở cờ tổ quốc!”.

Cái đám cầm băng-rôn chừng 5-6 thằng đó chưa chịu thua, lại chực nhào tới, cản trở. Tôi xông vô, hất bọn chúng ra, đứng chắn ngang chúng với hai người phụ nữ cầm cờ, bụng bảo dạ nếu bọn này manh động thì ngoài kia vẫn còn đông người…

Bọn chúng lấn vô, tôi hất ra, cứ thế… Rồi một anh khác đến (be con hơn tôi, cao to hơn tôi), chỉ mặt bọn nó: “Nè, bọn mày định làm cái gì thế hả?”. Rồi những người khác cũng xúm vô. Bọn chúng bèn im, đứng một chỗ căng băng-rôn.

Tôi muốn nói to với bọn chúng: “Chúng mày biết chị ấy (Nguyễn Thế Thanh) là ai không mà làm vậy? Mẹ chị bị tra tấn trong bót Catina của thực dân Pháp, chị cũng được sinh ra trong cái cái bót Catina khét tiếng. Hôm nay chị ra đây giương cờ tổ quốc cùng mọi người đó!”.

Đứng hồi lâu, thấy phần phát biểu của giới trí thức đã hết, đến lượt mấy anh mấy anh xưng là thanh niên quần chúng nhưng tác phong, lời lẽ y hệt cán bộ Đoàn lên hô khẩu hiệu. Mặt tiền nhà hát đã bị đám hồng vệ binh cài răng lược giăng biểu ngữ che hết cờ rồi. Chán. Tôi bỏ về.

.

  *
Buổi mít-tinh đã diễn ra như vậy. Có giả, có chân, có đấu tranh yêu nước, có cản trở, “cướp” diễn đàn… chẳng có gì lạ. Nhưng mọi người đã đến đây, “có khai hội, yêu cầu, chất vấn…”, được hô vang những khẩu hiệu yêu nước. Nhưng tại sao những con người trẻ tuổi, lứa tuổi lẽ ra phải tràn ắp lý tưởng, yêu công lý, lẽ phải… kia lại xông vô che cờ tổ quốc, giằng luôn cả cờ tổ quốc?

Đó là một ý nghĩ ray rứt. Nó làm tôi mang cảm giác đau đớn, như bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy vậy nếu cờ tổ quốc mình bị đối xử thô bạo, không được tôn trọng. Tối nay, khi trở về bên chiếc giường của mình, những con người trẻ tuổi, độ tuổi 20 kia sẽ nghĩ gì về hành động của mình sáng nay? Họ có thể che một khẩu hiệu, một biểu ngữ… nhưng điều gì khiến những con người trẻ tuổi ấy lại đi che cờ tổ quốc? Tôi không chửi bọn họ như chị áo đỏ kia đã chửi, nhưng mong rằng họ nhớ những câu chửi đó để mai sau có thể trưởng thành hơn.

Bàn tay không thể che mặt trời, giấy không thể gói được lửa… ai đó nếu đặt cờ tổ quốc dưới mục đích của mình thì cái giá phải trả sẽ hẳn tồi tệ hơn rất nhiều so với những câu chửi.

*

Từ FB của Trần Quang Thi

Ý kiến - Thảo luận

6:46 Saturday,17.5.2014 Đăng bởi:  Nguyen Quynh Hoa
Cái bọn che cờ tổ quốc và cái bọn giật cờ tổ quốc có vẻ giống nhau. Và có vẻ giống người trong tổ chức phản động Việt Tân. Hôm trước e có xem 1 clip trên youtube cũng thấy 1 nhóm con gái vờ như vô tình nhưng thật ra là cố ý giật cờ tổ quốc xuống. Có 1 anh thanh niên tiến đến ph
...xem tiếp
6:46 Saturday,17.5.2014 Đăng bởi:  Nguyen Quynh Hoa
Cái bọn che cờ tổ quốc và cái bọn giật cờ tổ quốc có vẻ giống nhau. Và có vẻ giống người trong tổ chức phản động Việt Tân. Hôm trước e có xem 1 clip trên youtube cũng thấy 1 nhóm con gái vờ như vô tình nhưng thật ra là cố ý giật cờ tổ quốc xuống. Có 1 anh thanh niên tiến đến phản đối liền bị 1 nhóm người "vô tính xuất hiện" ẩn anh thanh niêm này lui ra xa. Bọn này chả yêu nước gì đâu, bọn chúng làm vì tiền và có kế hoạch từ trước hết rồi
 
10:53 Monday,12.5.2014 Đăng bởi:  Hoàng Long
Nếu các cậu là những thanh niên đầy lòng nhiệt huyết trước họa xâm lăng. Thiết nghĩ chắc phải biết đến biểu tượng của đất nước là lá cờ tổ quốc. Vậy thử hỏi lá cờ ấy sẽ trang trọng và đầy ý nghĩa thế nào cho cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc.  Tại sao các cậu không dành
...xem tiếp
10:53 Monday,12.5.2014 Đăng bởi:  Hoàng Long
Nếu các cậu là những thanh niên đầy lòng nhiệt huyết trước họa xâm lăng. Thiết nghĩ chắc phải biết đến biểu tượng của đất nước là lá cờ tổ quốc. Vậy thử hỏi lá cờ ấy sẽ trang trọng và đầy ý nghĩa thế nào cho cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc.  Tại sao các cậu không dành một chổ cho lá cờ tổ quốc của hai phụ nữ luống tuổi một chổ đứng trang trọng trong rừng biểu ngữ ấy. Tôi không biết cậu Hoàng  ấy là người như thế nào, nhưng với những gì mà cậu phát biểu thì thật là tệ hại. Thứ nhất chứng minh cậu là người ít học, văn hóa có giới hạn khi đề cập về người lớn tuổi. Thứ hai cậu đi biểu tình với một ý đồ khác mà tôi không cho là xấu xa nhưng nó không  thể hiện lòng yêu nước chính chắn.  Nói vậy, tôi không tin cậu là người ít học , thiếu văn hóa, trẻ trâu....nhưng những gì cậu thể hiện trên phát biểu chứng tỏ cậu hoản toàn  vô cảm với  hiện tình đất nước. Mong cơ quan hay đoàn thể nào quản lý cậu cũng nên tỏ chút hiểu biết khi giáo dục nhân viên của mình.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả