Tin tức

Một bảo tàng lớn cho một kỷ niệm buồn 16. 05. 14 - 7:23 pm

Phạm Phong tổng hợp và dịch

Từ trái sang: Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Tổng thống Bill Clinton trong ngày khánh thành Bảo tàng và đài Tưởng niệm Quốc gia 11 tháng Chín, hôm 15. 5. 2014. Ảnh: Jewel Samad

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu vào lễ khánh thành Bảo tàng và đài Tưởng niệm Quốc gia 11 tháng Chín. Bảo tàng sẽ mở cửa chính thức ngày 21. 5. 2014

 

Cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg tháp tùng Tổng thống Barack Obama tham quan Bảo tàng 11 tháng Chín hôm 15. 5. 2014

 

Gồm 7 tầng, chủ yếu là ngầm dưới đất, bảo tàng này trồi lên mặt đất như một kim tự tháp nhỏ, hai bên là hai chiếc hồ – vị trí của hai tòa tháp bị máy bay đâm vào.

 

Hai cái hồ có tên “Reflecting Absence”, là cái tên mà kiến trúc sư người gốc Israel Michael Arad (ảnh) đã đặt cho. Mục đích của kiến trúc sư là dung hai cái hồ như điểm nhấn, mang ý nghĩa vừa là phản chiếu cái khoảng trống nơi hai tòa tháp từng hiện diện, vừa là nơi để khách tham quan suy ngẫm về sự vắng mặt này.

 

Tuy nhiên, bốn bên thành hồ là màn nước đổ xuống từ độ cao 10m nên theo nhiều người cho là quá ồn, không khác gì cái thác, khiến khách tham quan chỉ muốn lánh vào chỗ nào yên tịnh, hơn là đứng đó để dò những cái tên trên những vách tường đá.

 

Bên trong bảo tàng sẽ chứa những chứng tích của hai tòa tháp, trong đó có hai chiếc cột kim loại cao 24.3m, vẫn được gọi là “Ground Zero Cross,” còn sót lại của tòa nhà, cũng như một bức thư rơi ra từ chiếc máy bay bị không tặc.

 

Hai cây cột đinh ba nằm trong bảo tàng ngày hôm nay vốn nằm trong dãy cột như thế này của tòa tháp phía Nam, thuộc khu vực Sở Phòng cháy Chữa cháy New York.

 

Sau đó, trong thời gian đợi bảo tàng được xây cất, chúng được dựng lên như một đài tưởng niệm

 

Và cuối cùng, được đưa vào bên trong bảo tàng.

 

Phần nhô trên mặt đất của bảo tàng 11 tháng Chín toàn bằng kính, nên ban đêm thì thấy được như thế này.

 

Nhưng ban ngày, đó sẽ là một cấu trúc phản chiếu khung cảnh xung quanh…

 

Và muốn thấy được hai cây cột thép thì phải dí mắt sát vào kính như bà cụ đây.

Bảo tàng sẽ mở cửa chính thức vào 21. 5. 2014

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả