Kiến trúc

Xavier Veilhan làm gì để cứu nhà của kiến trúc sư Melnikov? 31. 05. 14 - 6:36 am

Anna Kats – Hữu Khoa lược dịch

Mô hình Melnikov House đặt ở sân sau để nướng thịt

Hôm 15 tháng Năm vừa qua, nghệ sĩ Pháp Xavier Veilhan đã châm lửa đốt Ngôi nhà Melnikov 1929 tại trung tâm Moscow.

Tuy nhiên, đây chỉ là một màn biểu diễn, được dàn dựng để quảng bá cho dự án Architectones của Veilhan, giúp phục chế cảnh quan của Melnikov House thật.

Suốt chiều tối hôm ấy, Veilhan đã dùng một mô hình thép ngôi nhà của kiến trúc sư Konstanin Melnikov, cao chừng 1.5m, làm cái lò nướng thịt mời khách, bên trong ngôi vườn của Melnikov.

Mô hình mà Veilhan dùng nướng thịt cũng có những cửa sổ hình kim cương rất đặc biệt của ngôi nhà gốc, trên cái khung như hai cái thùng cắn vào nhau, nhưng chính một cái lò trên tầng hai của nhà gốc đã mang lại cho Veilhan ý tưởng nướng thịt – một cái lò rất giống những cái lò mà Melnikov đã làm sau khi bị cấm hành nghề kiến trúc sư vào cuối những năm 1920s.

Melnikov House gốc

 

Mặt sau của Melnikov House

 

Melnikov House gốc nhìn từ trên cao

 

Mặt bằng căn nhà

Màn trình diễn này của Veilhan tại Moscow là cái thứ ba, theo sau hai sắp đặt trước đó của anh bên trong hai tòa nhà tiêu biểu của trường phái hiện đại: Sheats-Goldstein House của John Lautner ở Los Angeles, và Cite d’Habitation của Le Corbusier ở Marseilles, cũng nhằm mục đích gây quỹ để trùng tu những kiến trúc ấy.

Tuy nhiên, ở Moscow, tổ chức một sự kiện như thế này, theo Veilhan là “Làm trong nhà thờ khéo còn dễ hơn.” Thoạt tiên, khi Veilhan tiếp cận cháu ngoại của Melnikov là Yekaterina Karinskaya, hiện vẫn đang sống trong căn nhà này (và thỉnh thoảng than rằng đây là một gánh nặng) để bàn về dự án, anh bị từ chối thẳng thừng.

Yekaterina Karinskaya, cháu ngoại của kiến trúc sư Konstanin Melnikov, bên trong căn nhà của ông mình.

Với sự giúp đỡ của những mối quan hệ có uy tín, cuối cùng người cháu gái cũng cho phép Veilhan thực hiện, mặc dầu bà thừa nhận, lúc đầu dự án này với bà nghe rất vô duyên. Veilhan kể: “Bà nghĩ rằng nó kỳ quái, ‘Anh đốt cái nhà!’ – nhưng với tôi, đó chính là ý tưởng làm mới lại một điều gì đó.”

Không phải đợi đến khi Veilhan nướng thịt ở sân sau thì căn nhà với những ô cửa sổ lục giác của Melnikov mới gây tò mò và tranh cãi. Kể từ lần sửa chữa cuối cùng vào những năm 1980s, căn nhà đã rơi vào tình trạng hư nát – tường vỡ nhiều mảng (mà theo Karinskaya là do xung quanh đó người ta xây dựng tràn lan).

Bên trong căn nhà đã bị hư hỏng nhiều

Đầu năm 2014, theo nguyện ước của người cha rằng ngôi nhà phải được biến thành Bảo tàng Quốc gia Melnikovs, Karinskaya đã tặng một nửa gia tài cho Bảo tàng Kiến trúc Quốc gia Shchusev ở Moscow. Mặc dầu bảo tàng này có ý định phục hồi Melnikov House và lần đầu tiên trong lịch sử của ngôi nhà, người ta có thể vào thăm viếng thoải mái, nhưng em gái của Karinskaya là Yelena Melnikova vẫn khăng khăng cho rằng một phần ngôi nhà là của bà. Hai chị em hiện đang sa vào kiện tụng về chuyện thừa kế, nhằm quyết định xem cuối cùng, liệu quyền sở hữu căn nhà này có được chuyển giao cho nhà nước Nga một cách trọn vẹn không.

Nhìn thực khách ăn thịt nướng kebabs say mê ngắm căn nhà dưới sự bảo trợ của Veilhan, bà Karinskaya cuối cùng cũng đã hiểu ra ý nghĩa của dự án. “Tôi thích nó,” bà nói. “Nó tống mọi năng lượng tiêu cực ra khỏi ngôi nhà này, và là một sự ghi nhớ về việc ông ngoại tôi vẫn hay làm những cái lò ra sao.”

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

E hèm, sau đây tôi xin trả lời...

Germaine Greer – Hồ Như Mai st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả