Tạp hóa - Xã hội

20. 6: Costa Rica gặp Ý: xem “quý ông” Pirlo trong màu áo xanh 20. 06. 14 - 7:41 am

Bóng Tròn Xoe

23h ngày 20. 6, hai kẻ 3 điểm của bảng D là Ý và Costa Rica sẽ gặp nhau. Đây mới là trận thứ hai của mỗi đội, nên 3 điểm kia chỉ mới là “lót dạ”, tuy cũng tốt chán so với hai kẻ “cùng đinh” cùng bảng là Anh và Uruguay – những kẻ vì lỡ thua trận đầu nên “chỉ sở hữu” 0 điểm, phải choảng nhau kịch liệt giành suất vào vòng trong. Trong trận đêm 20.6, Costa Rica quyết thắng (hoặc ít nhất cũng hòa) đã đành, mà Ý còn quyết thắng hơn (thậm chí để hòa cũng là… hơi ngượng). Hòa ai còn được, hòa Costa Rica thì không được, không được… Ai chứ Balotelli và Pirlo (ảnh) chắc là không chịu rồi.

 

Costa Rica, hôm nọ mới thắng Uruguay trong một trận mà Uruguay loạc choạc vì thiếu “con quỷ” Suarez, thế mà đã được mọi người khen ầm cả lên. Nay đối đầu với một đội Ý sừng sỏ, mỗi chân chạy là một chân sút tiềm năng, Costa Rica ngoài Joel Campbell còn có gì để nghênh tiếp, trước tiên là “kiến trúc sư” Andrea Pirlo (ảnh) – đội trưởng đội tuyển Ý ((hiện chơi cho Juventus)?

 

Gọi Pirlo là “kiến trúc sư” vì anh có tài kiến thiết những đường bóng cho đồng đội hoặc trực tiếp ghi bàn. Pirlo thường chơi sâu ở giữa sân, thong thả sải bước chạy nhưng thấy thời cơ là thoắt một cái, bóng đã vào lưới đối phương, do chính anh với kỹ thuật Cucchiaio – xúc thìa-, hay do đồng đội thực hiện sau khi nhận được đường chuyền của anh ngon như “xúc một thìa trứng cá uống với rượu vang Ý”!

 

Mô tả Pirlo, tờ Daily Mail bảo, anh là “một gã 33 trông như lão 43 và chơi như một thằng 23”. Anh là cầu thủ hiếm hoi mà được cả Real Madrid và Barcelona cùng theo đuổi, cử người tới Milan thương thuyết mời về. Giữ cả đời bóng đá không scandal, cuối cùng Pirlo lại có chuyện động trời: bỏ vợ để đi theo Valentina Baldini, cháu ruột ông Chủ tịch Juventus. Có người bảo anh làm thế để ở lại Juventus lâu hơn…

 

Nhưng Pirlo nào có cần thế. Anh là một “quý ông” thực sự, chơi bóng vì niềm vui chứ không phải vì tiền, và ngừng đá bóng, anh sẽ có khối việc để làm, vừa có tiền, vừa có danh. Gia đình anh có tập đoàn thép Elg Steel nổi tiếng, có công ty sản xuất rượu vang Pratum Coller, có đồn điền nho, và nghe đâu cả công ty kinh doanh đồ thể thao. Coi chừng có ngày chính Pirlo sẽ là người đi mua cầu thủ!

World Cup này có lẽ là World Cup cuối cùng của Pirlo, cho nên dù không thiết tha lắm với tỉ số của trận, các bạn cũng không nên bỏ lỡ cơ hội được xem quý ông này thi đấu với Costa Rica trong cương vị một người Ý, cho nước Ý. Sau này Pirlo thành tài phiệt (nhiều khả năng đấy), bạn sẽ có thể tự hào khoe, hồi đó đã thức lúc 2h sáng xem anh này đá và dự đoán đúng rằng Ý sẽ thắng 2-0!

*

Kết quả: Costa Rica thắng Ý 1-0

 

Ý kiến - Thảo luận

18:02 Saturday,21.6.2014 Đăng bởi:  Tú Lơ
Xem trận này oải quá. Pirlo bị kèm chặt, mất công thiết kế được đường banh nào bọn đồng đội phía trên làm hỏng đường nấy. Balotelli đá như cục shit hôm qua. ý thua là đáng.

...xem tiếp
18:02 Saturday,21.6.2014 Đăng bởi:  Tú Lơ
Xem trận này oải quá. Pirlo bị kèm chặt, mất công thiết kế được đường banh nào bọn đồng đội phía trên làm hỏng đường nấy. Balotelli đá như cục shit hôm qua. ý thua là đáng.
 
7:10 Saturday,21.6.2014 Đăng bởi:  admin

@pvh: Dự đúng đã là bạch tuộc ông ơi



...xem tiếp
7:10 Saturday,21.6.2014 Đăng bởi:  admin

@pvh: Dự đúng đã là bạch tuộc ông ơi


 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả