Tạp hóa - Xã hội

24. 6 – Croatia gặp Mexico: Không ai được quyền thua là khán giả sẽ thắng 23. 06. 14 - 5:31 pm

Bóng Tròn Xoe

3h sáng 24. 6, hai đội bảng A là Mexico và Croatia sẽ gặp nhau, sống mái một lần xem ai được tháp tùng Brazil (có thể thôi) vào vòng trong.

Mexico sau khi khuất phục được “Sư tử bất khuất” Cameroon, lại hòa với “anh cả” Brazil, bỏ túi 4 điểm, thêm món quà tinh thần “kiểu gì cũng đã anh hùng”, bây giờ chỉ cần hòa tiếp, lấy thêm 1 điểm là vào vòng trong.

Croatia thua Brazil ngay trận đầu tiên sau lễ khai mạc World Cup, thắng giòn giã trận tiếp đó cũng chỉ là đối thủ Cameroon; 3 điểm này đẩy Croatia đến tâm thế “quyết tử cho đội tuyển quyết sinh” ở trận gặp Mexico vào rạng sáng 24-6.

Nói đến đội Mexico bây giờ mà không nói đến thủ môn Guillermo Ochoa thì thật sai lầm. Chính anh đã hành động như người nhện, cứu đội Mexico mấy bàn tưởng chết đến nơi trong trận gặp Brazil – một trận bóng mà chính anh gọi là “trận bóng của đời tôi”.

 

Ochoa từng có mặt trong đội hình đội tuyển Mexico từ hồi World Cup 2006, 2010, nhưng chưa một lần được ra sân ở hai kỳ ấy.

 

Nhiều báo nói Ochoa là thủ môn vô danh là không đúng. Mới hôm 18. 1. 204, Ochoa đấu trận thứ 100 ở châu Âu cho Ajaccio của Pháp, rồi sau đó, đến 17. 5, anh thi đấu trận cuối cùng cho câu lạc bộ, xong trở về nhà với vợ là người mẫu, diễn viên xinh đẹp Karla Mora và con gái Lucciana mới 1 tuổi (ảnh). Nếu trận gặp Croatia mà Ochoa vẫn giữ nguyên được phong độ, khả năng anh lại phải tạm biệt vợ con lên đường sớm, khi một câu lạc bộ nào đó mời mọc ký hợp đồng.

 

Về phần đội Croatia, tấn công được cầu môn của Ochoa, chắc chắn họ phải trông chờ vào chân sút Mario Mandžukić – cầu thủ đa năng, vừa có thể lùi về hỗ trợ phòng ngự, vừa biết chọn vị trí rất tốt để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Anh lại có biệt tài ghi bàn ở những góc hẹp, những vị trí tưởng như “trượt mới là đương nhiên, trúng mới là bất thường”. Rất tiếc trong trận gặp Brazil mà đội Croatia để thua, Mandžukić không được thi đấu vì bị thẻ đỏ ở vòng loại (chơi ác ý với cầu thủ Iceland – ảnh). Nhưng anh đã góp 2 bàn trong trận gặp Cameroon.

 

Trong hai năm liền 2012 và 2013, Mandžukić được bình bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất của Croatia. Hồi còn đá cho Wolfsburg ở Đức (2010), anh cũng được coi là một trong những cầu thủ hay nhất của câu lạc bộ này. Trong hai năm ở đây, ra sân 56 lần thì anh ghi bàn 20 lần!

 

Chuyển về chơi cho Bayern, khi huấn luyện viên mới của Bayern là Pep Guardiola lên, thay đổi mô hình thi đấu, Mandžukić chật vật đổi theo, phong độ sa sút dần. Cuối cùng, mặc cho anh nằm trong top những người ghi bàn nhiều nhất cho câu lạc bộ, với 21 bàn, Guardiola vẫn loại anh khỏi đội hình. Mandžukić nản chí, chỉ muốn rời Bayern. Nhưng không lo, với sát thủ 28 tuổi này, rất nhiều câu lạc bộ muốn anh về đầu quân, chỉ còn đang thương lượng về giá.

Tóm lại trong trận này, thử xem bên Mexico làm cách nào ngăn cản Mandžukić đánh phá Ochoa, xem bên Croatia chống đỡ Hạt Đậu nhỏ Hernandez và Giovani dos Santos thế nào. Không ai được quyền thua, thế là có động lực mà chạy nhanh ngay từ đầu rồi, chứ không phải gẩy gẩy bóng trên sân như trong vài trận vừa qua, xem mà tức lộn ruột…

Rồi cũng đến cái đoạn mệt nhọc nhất là phải đoán tỷ số của trận này! Mexico cậy sân nhà Nam Mỹ (dù mãi ở tít phía trên), nên nhiều người đoán sẽ vượt qua Croatia. Soi thì tin ngược lại: Croatia thắng 2-1. Cũng phải có đội châu Âu ở vòng sau chứ, chứ chả lẽ lại toàn châu Mỹ!

À, còn một khả năng nữa: hai đội Croatia với Mexico hòa. Khi đó thì sao? Thì vẫn chưa sao, biết đâu trong cái sự ngược đời của World Cup này, sư tử Cameroon lại vùng lên ngoạm Brazil một cái đứt đầu, khiến Brazil còn 4 điểm mà số bàn thắng lại thua Croatia, thế là lên đường, tuy không phải “về nước”. Và hai anh Croatia với Mexico vui vẻ dắt tay nhau vào vòng trong.

*

Kết quả: Mexico thắng Croatia 3-1.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Mỹ học vị quan hệ (phần 2)

Nicolas Bourriaud - Như Huy dịch

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả