Tạp hóa - Xã hội

5. 7 – Brazil gặp Colombia: Những tay giữ nhà đáng (lo) sợ của Brazil 04. 07. 14 - 5:58 pm

Bóng Tròn Xoe

3h sáng ngày 5.7. 2014, trận bóng đau buồn nhất sẽ diễn ra. Đau buồn vì ta phải chứng kiến hoặc mất Colombia, hoặc mất Brazil. “Sao không là Colombia gặp Costa Rica và Brazil gặp Bỉ, nhỉ?”, ta vò đầu bứt tai. Nhưng bóng đá là thế, không ở đâu dùng cái câu “có số cả” đúng như trong cái môn này, đằng nào trên sân cũng đã đầy số…

Brazil thì có Neymar, biết rồi. Colombia thì có James Rodriguez mọi người mới được xem anh tỏa sáng vài trận, chưa đã mắt. Brazil mà ra đi thì World Cup khéo cũng tan, những vấn đề của một đất nước đầy ấm ức lại quay trở về, và càng nặng nề hơn, đầy oán trách. Nhưng Colombia mà ra đi thì cũng thật là buồn. Điều ước là: trận này Colombia đá thật tệ, chứng tỏ “phong độ chỉ là nhất thời”, để có mất ta cũng không thấy tiếc…
 

Nhưng trên thực tế, “diệt” được Colombia lúc này cũng gần với “hão huyền”. Thế trẻ trai đang tiến như chẻ tre… Kèm chặt các cậu trai Jackson Martinez và James Rodriguez của Colombia là điều rất khó, đặc biệt khi hàng hậu vệ của Brazil lại không mạnh và không thích ở nhà, vừa nghe giao việc kèm hai cậu này chắc đã xua tay quầy quậy, kệ chúng nó đi, mình cứ lo tấn công đi, cách bảo vệ nhà tốt nhất là tấn công. Trong ảnh: từ trái qua phải: các hậu vệ của đội tuyển Brazil – David Luiz (4), Silva (3), Dani Alves (2).

 

Nói hậu vệ, tuyển Brazil hiện có một nhân vật đắt đỏ: David Luiz (4). Anh vừa được Paris Saint Germain mua từ Chelsea với giá 40 triệu bảng, đắt nhất thế giới đối với một hậu vệ. Nhưng có Luiz giữ nhà chỉ thêm phập phồng, bởi chàng cứ biền biệt tham gia tấn công. Bạn nhớ cho rằng, khi nghe người ta ca ngợi thủ môn Cézar là người hùng của đội Brazil, các hậu vệ như Luiz phải biết cúi mặt biết lỗi.

 

27 tuổi, rất đẹp trai nhưng không“ăn màn hình” trên  T.V, Luiz có lợi thế về chiều cao, tốc độ, sự yêu đời trong thi đấu. Nhưng những pha xông lên tấn công của anh như con dao hai lưỡi, có thể làm đội Colombia sợ hãi nhưng cũng có thể bị những kẻ bình tĩnh như James Rodriguez cắt ngang cướp bóng rồi tiện thể ghi bàn ngược lại.

 

Cũng nổi tiếng, cũng nằm trong nhóm “tuy hậu vệ nhưng mà giá cao” (35 triệu bảng để Barca mua về), cũng không thích giữ nhà, cũng có khả năng dâng lên chớp nhoáng… là hậu vệ phải Dani Alves (2). Trong trận gặp Chile quyết tử vừa qua, Alves lại lĩnh một thẻ vàng, nên trận này có lẽ sẽ càng ngại ngùng cản phá. Anh cũng đã hơi cứng tuổi, 31 rồi…

 

Nhưng dù Dani Alves (bên phải ảnh) trận này có đấu thế nào, những người trước nay vẫn yêu mến anh sẽ không vì thế mà quay sang ghét bỏ: trong quá khứ, Alves đã từng có hành động tuyệt vời của một con người, vượt lên trên thể thao và thành tích: khi hậu vệ Eric Abidal (bên trái ảnh) của Barca – bạn thân của Alves – mắc ung thư gan, phải nghỉ đá và đi mổ, Dani Alves đã đề nghị hiến tặng một phần gan cho bạn, nhưng Abidal từ chối. “Anh ấy là cầu thủ chuyên nghiệp và còn phải đấu những trận đỉnh cao,” Abidal khỏi bệnh và kể lại. Đời cẩu thủ thì ngắn, đời làm người còn dài; trong một trận đấu lớn của đời người, Alves đã là nhà vô địch.

 

Trong hàng hậu vệ của Brazil, có lẽ thủ môn Cézar còn an tâm được chút chút là với đội trưởng Thiago Silva (3), người hồi 2012 từng là hậu vệ đắt nhất thế giới (Paris Saint Germain mua về với giá 42 triệu euro).

 

Phải chịu mua đắt vì Silva có kỹ thuật phá bóng nhuần nhuyễn, tranh cản quyết liệt mà vẫn nhã, không để phạm lỗi, lại có khả năng phá bóng bằng đầu rất tuyệt, tuy rằng cũng có lần chính anh trong lúc cản phá đã “đốt” lưới nhà Paris Saint Germain.

 

Nói chuyện phản lưới nhà thì phải kể đến một thành viên nữa trong đội hậu vệ của Brazil: Marcelo Vieira. Ai thì cũng có lúc sai, nhưng xui cho Marcelo, anh lại là hậu vệ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Brazil đá phản lưới nhà trong World Cup ngay trên sân nhà, vào trận mở màn với Croatia, khiến anh chỉ còn biết vò đầu bứt tai. Phải đi vào “sử banh” như thế quả là một gánh nặng tội nghiệp cho một cầu thủ 26 tuổi, người đang chơi rất hiệu quả cho Real Madrid.

 

Và cũng như các đồng nghiệp hậu vệ trong đội tuyển Brazil, Marcelo là một hậu vệ không thích ở nhà với Cézar (thủ môn này sao ấy nhỉ, không hậu vệ nào thích ở nhà cùng anh?) Marcelo cũng ham lên bóng, thậm chí còn dẫn bóng sâu vào vòng cấm địa để hậu vệ đối phương phải cản phá mình, tí nữa thì anh được hưởng một quả penalty.

Tóm lại là trận Brazil gặp Colombia sẽ rất căng thẳng. Hàng công của Brazil thì sắc sảo nhưng quá phụ thuộc Neymar. Các anh giữ nhà thì như đã điểm, có tài mà cũng có lắm tật, không an phận, rất phập phều.

Thôi dự đoán thế này, mà chỉ mong là nó ngược lại: Colombia thắng Brazil 2-1.

Kiểu gì cũng là buồn.

*

Kết quả: Brazil thắng Colombia 2-1

Ý kiến - Thảo luận

1:29 Saturday,5.7.2014 Đăng bởi:  hai3n3
Em xin phép đoán mò, kiến thức bóng đá của em cũng chỉ ở mức tự thưởng thức. Em có linh cảm chung kết là Đức - Hà Lan hoặc Đức - Bỉ. Chưa biết ai vô địch nhưng cúp vàng fifa lần này sẽ không thể ở lại nam mỹ nữa rồi.

...xem tiếp
1:29 Saturday,5.7.2014 Đăng bởi:  hai3n3
Em xin phép đoán mò, kiến thức bóng đá của em cũng chỉ ở mức tự thưởng thức. Em có linh cảm chung kết là Đức - Hà Lan hoặc Đức - Bỉ. Chưa biết ai vô địch nhưng cúp vàng fifa lần này sẽ không thể ở lại nam mỹ nữa rồi.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả