Tin tức

Tranh quý bị trộm khỏi một nhà thờ Ý: chỉ mong bọn trộm không cắt nhỏ ra 19. 08. 14 - 8:34 am

Theo Nick Squires – Phát Tường lược dịch

 

Chi tiết bức tranh

Một tuyệt tác thời Phục hưng của Guercino có giá khoảng 5 triệu bảng vừa bị ăn trộm khỏi một nhờ thờ ở Modena, Ý.

Do thiếu tài trợ, hệ thống báo động tại nhà thờ này đã không hoạt động.

Bức tranh, hoàn tất năm 1639, dự đoán sẽ khó mà bán lại trên thị trường châu Âu, nhưng kẻ trộm sẽ có cách. Cách gì?

Theo nhiều lời đồn đoán, có thể bức tranh đã được lấy trộm theo đơn đặt hàng của một nhà sưu tập tư nhân – một nhân vật kỳ quái kiểu của phim 007, rất giàu, rất yêu nghệ thuật, muốn giữ tác phẩm cho riêng mình…, Claudio Strinati, một chuyên gia về tranh Guercino, nhận định.

Vittorio Sgarbi, một nhà phê bình nghệ thuật danh tiếng, cho rằng bức tranh là “một tác phẩm hoành tráng”, giá phải từ 5 đến 6 triệu Euros.

“Làm sao có thể cho phép một bức như vầy treo khơi khơi mà không có theo dõi an ninh gì chớ?” Vittorio thắc mắc.

Vì quá hoành tráng, bức tranh sẽ khó mà bán lại được ở châu Âu, nếu muốn bán, vì hiện nay tại đây đang tầm soát gắt gao các tác phẩm bị ăn trộm. Các chuyên gia nhận định: bọn trộm rất có thể sẽ mang sang vùng Viễn Đông (“Viễn Đông” gồm nước nào, các bạn xem tại đây).

Nhưng các sử gia nghệ thuật lại có một nỗi sợ khác: khó bán quá, nhiêu khê quá, có thể bọn trộm sẽ cắt bức sơn dầu này thành từng mảnh và bán thành từng bức rời!

Bức tranh này, vẽ Đức Mẹ với thánh John nhà Truyền giáo, có kích thước khoảng 6m x 4m, do Guercino, một họa sĩ theo trường phái Baroque, một bậc thầy về ánh sáng và bóng đổ ngang với Caravaggio.

.

Bức tranh đã bị ăn trộm lấy đi vào giữa đêm khỏi nhà thờ San Vincenzo ở miền Bắc Modena hôm đầu tuần trước.

Nhà thờ thừa nhận rằng do thiếu tài trợ nên hệ thống bảo vệ bức tranh đã không hoạt động. Trước đây, phần tài trợ này là do một nhà băng địa phương đảm nhiệm, nhưng nay quỹ hết, hệ thống an ninh bảo vệ tranh cũng tắt luôn, nhà thờ nói với báo Corriere della Sera.

“Rất khó bảo vệ từng tác phẩm lẻ,” họ thừa nhận.

Bên trong nhà thờ bị mất tranh

Vụ trộm tranh đã làm cả thành phố Modena bị sốc. “Bức tranh quý này là một phần di sản văn hóa của Modena, vụ trộm đã làm ảnh hưởng không chỉ nhà thờ, mà là toàn thành phố,” thị trưởng thành phố, ông Gian Carlo Muzzarelli, nói.

Vụ việc đang được điều tra.

 

Ý kiến - Thảo luận

8:54 Wednesday,20.8.2014 Đăng bởi:  Sương
Nghe cắt nhỏ tranh ra bán từng bức sợ quá, như là ở xóm vẫn chung nhau thịt một con bê.
...xem tiếp
8:54 Wednesday,20.8.2014 Đăng bởi:  Sương
Nghe cắt nhỏ tranh ra bán từng bức sợ quá, như là ở xóm vẫn chung nhau thịt một con bê. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Mỹ học vị quan hệ (phần 2)

Nicolas Bourriaud - Như Huy dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả