Tin tức

35 USD để học theo Koons 27. 09. 14 - 10:43 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

Jeff Koons và chó bóng

Chào mừng bạn đến với thế giới tinh khiết của nghệ thuật hậu hiện đại – loại dành cho trẻ 5 tuổi.

Trẻ em khu trung lưu Sunnyside, Queens, Mỹ có thể đăng ký một lớp học lấy cảm hứng từ ngôi sao pop-art Jeff Koons. Suy cho cùng, giáo viên nói, các “siêu sến phẩm” của bậc đại sư này hấp dẫn với tụi con nít ngang với các nhà sưu tập nghệ thuật thời thượng.

“Rất nhiều tác phẩm của Koons là dựa trên những món đồ thân thiết với trẻ con,” phụ huynh Choi Fairbanks, người sáng lập trường Sunnyside String, cũng là người thành lập lớp học nghệ thuật ngoại khóa một tuần hai buổi này, phát biểu.

Để dẫn chứng về nguồn cảm hứng cho lớp học, Fairbanks liệt kê ra một vài tác phẩm thuộc dạng “đẻ sòn sòn” của Koons, bao gồm “Play-doh” và tượng chó bóng khổng lồ, một trong số đó đã trở thành tác phẩm đắt giá nhất của một nghệ sĩ còn tại thế, bán được giá 58 triệu USD tại một phiên đấu giá hồi tháng Mười Một năm ngoái.

Đóng $35 một học kỳ, lớp “Let’s Explore! Music and Art” mở từ 3:30 đến 5:30 mỗi chiều thứ Ba và thứ Năm.

Ở lớp, các bé sẽ thực tập vặn và sơn chó bóng. Các bé cũng sẽ tập làm xe lửa theo tác phẩm Jim Beam J.B. Turner Train của Koons.

Tập vặn chó bóng

 

Jim Beam J.B. Turner Train: “Tôi đang bách bộ dọc đại lộ số Năm thì thấy chiếc tàu hỏa bằng nhựa và sứ này trong một cửa hàng rượu. Đó là một chiếc tàu của nhãn rượu Jim Beam. Điều làm tôi thích thú là khả năng biến đổi nỏ, đổ khuôn nó lại bằng thép không gỉ, làm sáng bóng lên, nhưng vẫn giữ linh hồn của nó, đó là có rượu bên trong. Thế là, sau khi đổ khuôn đoàn tàu xong, tôi gửi nó tới hãng Jim Beam, ở đó họ rót khoảng nửa lít rượu Bourbon vào mỗi toa, dán tem thuế lên. Bạn có thể uống cạn con tàu và thưởng thức rượu bourbon, nhưng làm thế là bạn đã giết tác phẩm, bởi vì bạn đã hủy hoại linh hồn của tác phẩm, một khi gỡ miếng tem thuế niêm bên trên ra” (Jeff Koons, 1992).

 

Một nhân viên đấu giá nhà Christie’s bên con tàu, giá bán được của nó hơn 5 triệu USD, hồi 2004

Cả lớp cũng sẽ đến thăm cuộc triển lãm tổng kết khổng lồ (và gây nhiều tranh cãi) của Koons, diễn ra ở Whitney Museum, (dĩ nhiên phải tránh một số gian trẻ con không nên xem – nơi trưng bày những tác phẩm nhắc lại thời kỳ Koons còn là hôn phu của một ngôi sao porno Ý).

Nhiều thành viên của lớp, hầu hết từ 3 – 7 tuổi, nói rằng chúng coi Koons là một trong những nghệ sĩ chúng yêu quý nhất.

“Em yêu nghệ thuật vì em có thể sáng tạo,” Zara Furlong, 5 tuổi, nói rằng trong danh sách của bé, chi có nhà minh họa sách thiếu nhi Leo Lionni mới có thể xếp cao hơn Koons.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả