Khác

Hãy cùng phe vé đợi Music Night 3 27. 09. 10 - 1:59 pm

Bài và ảnh: SOI ATZ

(SOI ATZ: Một khi lọt vào được LeBon, lại được anh Na Sơn cho chỗ ngồi, không bắt đứng, Soi ATZ vừa thưởng thức, vừa không quên lời hứa sẽ có bài tường thuật kèm ảnh buổi Music Night #2 – Thời gian để yêu của nhạc sĩ Đỗ Bảo, diễn ra vào tối 22. 9. 2010).

.

 

Sau nhiều màn giựt dây, nhiều cú điện thoại và vài lần chạy đi chạy lại, SOI đã mò vào được khuôn viên của Lebon Café trong một đêm Trung Thu không trăng.

Khuôn viên Lebon như háo hức hết cả lên, nam thanh (cũng ít thôi) nữ tú (nhiều vô kể, chả hiểu ai bảo Việt Nam mình mất cân bằng dân số, lúc nào SOI thấy nữ cũng nhiều hơn nam, ít nhất là trong các sự kiện văn hóa văn nghệ như thế này).

“Người nổi tiếng” đầu tiên mà SOI đặt được mắt lên, không ai khác chính là Đỗ Bảo. Anh giản dị không để đâu cho hết: jeans – sơ-mi, hết sức đời thường. Vị trí của nhạc sĩ hôm nay là đằng sau chiếc keyboard, cùng ban nhạc Woshevil đệm đàn cho các bài hát của mình. Đài báo có mặt khá đông, nhưng ngoài phỏng vấn Na Sơn là đạo diễn chương trình và quay cảnh Minh Quân cực kì bảnh bao tay đút túi bước vào quán ra, không thấy quay phỏng vấn Đỗ Bảo. Hay là phỏng vấn từ trước rồi mà mình không biết chăng?

Đỗ Bảo – Khánh Linh

 

Dẫn chương trình hôm nay là Khánh Linh. Trẻ trung, xinh đẹp, vẫn chất giọng họa mi cao vút, biểu diễn cao hứng (tuy dẫn chương trình thì có phần… ngây ngô, nhưng mà giọng nói của cô cũng dễ thương như giọng hát nên không có gì phải phàn nàn nhiều). Cô trình bày hầu hết các nhạc phẩm Đỗ Bảo cô từng thể hiện thành công như Điều hoang đường nhất, Bài hát cho em, v.v… và “hát hộ” Trần Thu Hà, Hồ Quỳnh Hương và Nguyên Thảo trong Điều ngọt ngào nhất, Những khung trời khácThời gian để yêu (trong hai tiếng mà hát từng đó bài là rất nhiều, nhất là hát liên tiếp những bài “khủng bố” về âm vực như Điều hoang đường nhất. Nhưng mà mình lại đang khen ca sĩ chuyên nghiệp hát… chuyên nghiệp rồi nhỉ?)

 

Khánh Linh

 

Nhạc Đỗ Bảo với ca từ chân thành, giản dị, hẳn đã ghi dấu với nhiều người. Chẳng vậy mà trong suốt buổi diễn, mình thấy nhiều người thả hồn lim dim, đắm chìm trong âm nhạc. Với những người như vậy, đêm nhạc hẳn đã thành công mỹ mãn. Tôi nghĩ đa phần những người tìm đến với đêm nhạc này… không mong chờ sự gì mới lạ. Họ chỉ mong được nghe những ca khúc họ vốn yêu thích và thuộc nằm lòng từng nét nhạc được thể hiện lại… y nguyên, cũng bởi những giọng ca đó, hòa âm đó. Về phương diện này hẳn những khán giả đó đã được hài lòng. Vì vậy mà Khánh Linh, Tấn Minh và Minh Quân là những người được … vỗ tay nhiều nhất, được chào đón cuồng nhiệt ngay từ khi giới thiệu bài sắp hát, vì họ đều là những người bạn quen trong nhạc Đỗ Bảo, vì hát những “bài quen”.

 

Đỗ Bảo

Minh Quân

 

Tuy nhiên, ấn tượng nhất trong đêm diễn với SOI lại là hai gương mặt tạm gọi là “mới” (dù họ cũng đều là những ca khúc gắn bó lâu năm với nghề và đã thành danh) – Mai Trang và Nguyễn Ngọc Anh. Quyến rũ kiểu “femme fatale” với đầm đen, mái tóc “giấu đêm vào trong” để xõa, và có bài – một chiếc mũ sang trọng “thiếu phụ” đội lệch, Mai Trang hát tình cảm và gợi cảm những ca khúc tương đối ít “pop” hơn của Đỗ Bảo (Câu trả lời, Ngày cuối tuần rực rỡ) và cũng sẵn sàng “phiêu” hơn.

Mai Trang

 

Ngọc Anh là người có đầu tư “diễn” nhất trong đêm nhạc. Chị song ca với Minh Quân các bài Cánh buồm đỏ thắmThủy chung – rất đằm thắm, và trình bày một ca khúc mới của anh – ca khúc Mùa thu.

Ngọc Anh


Minh Quân – Ngọc Anh

 

Tấn Minh trình bày hai ca khúc “đinh” có thể nói là trong cả sự nghiệp của anh: Bức thư tình thứ nhấtNhững mùa đông yêu dấu. Nghe Tấn Minh hát thì cảm giác tuyệt diệu – trầm ấm, truyền cảm; nhưng … xem anh hát thì… hơi bị chán: mắt nhắm tịt, và những đoạn người nghe “phê” nhất, là những đoạn trông anh… vất vả nhất. Hát hay không sợ xấu! Điều bất ngờ anh mang đến cho khán giả là ở ca khúc Bài ca tháng Sáu – bài hát “thơ” nhất trong album Thời gian để yêu của Đỗ Bảo, lần đầu tiên được Tấn Minh thử sức và anh trình bày trơn tru không có gì đáng phàn nàn cả – một Trần Thu Hà thứ hai!

Tấn Minh

Nói vậy để thấy về phần “nghe” thì đây là một đêm nhạc sẽ làm những fan trung thành của Đỗ Bảo thỏa mãn thật sự, còn những người muốn tìm kiếm sự mới lạ thì có lẽ sẽ không tìm thấy. Nhạc Đỗ Bảo khó xử lí khác đi chăng? Hay ta có thể kết luận là các ca sĩ đã làm tốt đến mức không thể tốt hơn trong các album đã phát hành?

Phần mới lạ nhất trong đêm diễn, và là phần mà cá nhân SOI rất mong đợi, là sự kết hợp của Chí Thành và Khánh Thi trong Cầu vồng đêm mưa. Đây là lần đầu tiên Khánh Thi trở về với vai trò diễn viên múa sau mười năm theo đuổi dancesport, màn múa được sự biên đạo của nghệ sĩ Thu Hà. Trong một không gian vận động không thể nhỏ hơn, hai nghệ sĩ đã thể hiện thành công một bài múa với nhiều động tác khó, làm khán giả … hết hồn. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của ballet trong những tạo hình quấn quýt, những nâng, những quay, và có thể thấy cả dancesport hiển hiện đặc biệt trong những động tác… uốn hông mà Khánh Thi không thể không thực hiện với một nụ cười mỉm trên môi. Một lần trở lại với cả hai bộ môn nghệ thuật, vì Khánh Thi cũng vừa giải nghệ khỏi làng khiêu vũ thể thao cách đây không lâu.

Khánh Thi – Chí Thành

 

Như đã nói, không gian của Lebon đặc biệt thích hợp với những đêm diễn nhẹ nhàng, nhỏ xinh như thế này. Khách có thể ngồi trong nhà, hoặc ngồi ngoài sân với các ô cửa sổ mở rộng tạo cảm giác đang ghé mắt nhìn vào một “ô cửa âm nhạc” mà không phải quá giữ im lặng. Tuy nhiên, do đặc trưng là một quán café nên nhiều lúc tiếng các nhân viên phục vụ hét gọi nhau cũng làm loãng đi không khí âm nhạc chỗ gần quầy bar, và do mới lần thứ hai tổ chức còn lóng ngóng nên rất nhiều khách đến hơi muộn một chút phải đứng, chờ đồ uống lâu cũng trở nên gắt gỏng đôi chút, đâm ra thời gian tận hưởng âm nhạc bị rút ngắn và cảm xúc cũng bị đứt đoạn phần nào.

.

 

Nhìn chung, đây là một đêm nhạc “đáng tiền”, và quan trọng là một loại hình mà khán giả đã mong chờ rất lâu – được nghe những ca sĩ chuyên nghiệp hát trong một không gian đầm ấm, gần gũi. Cứ thấy cầu vượt cung như thế nào thì biết! Chẳng mấy chốc mà Music Night 3 (được Khánh Linh thông báo sẽ tiếp tục tổ chức trong một ngày không xa, trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả) sẽ có phe vé bên Nhà hát Lớn sang thầu cho coi!

*

Bài liên quan:

– Ai có vé bán cho SOI với!
– Hãy cùng phe vé đợi Music Night 3

Ý kiến - Thảo luận

15:50 Wednesday,29.9.2010 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Na Sơn rất nhiều, Soi đã đính chính thông tin như bạn sửa cho rồi. Khi nào bắt đầu bán vé, các bạn nhớ cho Soi thông tin và tí hình ảnh để đăng lên cho mọi người biết còn đi "phe" nhé :-)
...xem tiếp
15:50 Wednesday,29.9.2010 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Na Sơn rất nhiều, Soi đã đính chính thông tin như bạn sửa cho rồi. Khi nào bắt đầu bán vé, các bạn nhớ cho Soi thông tin và tí hình ảnh để đăng lên cho mọi người biết còn đi "phe" nhé :-) 
15:24 Wednesday,29.9.2010 Đăng bởi:  Na Sơn
Cám ơn SOI đã có một bài chi tiết và ảnh thật đẹp.
Cho mình correct thông tin một chút, đó là:
- Khánh Linh chỉ hát "Thời gian để yêu", "Điều hoang đường nhất", "Những khung trời khác" và "Bài hát cho em". Mai Trang mới là người hát "Câu trả lời" và "Ngày cuối tuần rực rỡ". Đồng ý với SOI là Mai TRang chính là một điểm nhấn thú vị trong MSN#2 vì chúng tôi đã rất đ
...xem tiếp
15:24 Wednesday,29.9.2010 Đăng bởi:  Na Sơn
Cám ơn SOI đã có một bài chi tiết và ảnh thật đẹp.
Cho mình correct thông tin một chút, đó là:
- Khánh Linh chỉ hát "Thời gian để yêu", "Điều hoang đường nhất", "Những khung trời khác" và "Bài hát cho em". Mai Trang mới là người hát "Câu trả lời" và "Ngày cuối tuần rực rỡ". Đồng ý với SOI là Mai TRang chính là một điểm nhấn thú vị trong MSN#2 vì chúng tôi đã rất đau đầu khi chọn ca sĩ cho đêm Đỗ Bảo và sự tin tưởng vào Mai Trang quả là không có cơ sở. Thực ra đáng nhẽ với thực lực của mình Trang phải có được một vị trí xứng đáng hơn trong nghề.
- Ngọc Anh không phải là 'người mới' với âm nhạc Đỗ Bảo. Hiện nay cô chính là người hát nhạc của Bảo nhiều nhất và cô vừa mới phát hành 1 CD mới toàn nhạc Đỗ Bảo. Chưa thực sự tinh tế trong cách hát nhưng bù lại người-đàn-bà-Ngọc-Anh đã "chín" hơn rất nhiều sau SMĐH2006 để hiểu và "cảm" được hết âm nhạc của Bảo.
Theo dư luận hôm ấy và cũng giống như nhận định của ê kíp làm Chương trình thì Tấn Minh với "Bài ca tháng 6" đã làm khán giả ngạc nhiên, thích thú nhất. Một bài hát đã đóng đinh với Hà Trần, hay chí ít với những giọng nữ tinh tế thì Tấn Minh đã mang đến một sắc thái khác cũng không kém thú vị. Bật mí là chính mình đã chọn bài này cho Tấn Minh và đã phải thuyết phục Đỗ Bảo và mọi người rất nhiều. Vì ai cũng nghĩ nữ hát hợp hơn. Cám ơn Tấn Minh rất nhiều.
Nhân đây, mình cũng muốn bật mí đôi điều về MSN#3 - "Hà Nội hào hoa" dự định diễn ra 23.10 tới:
- Những vẻ đẹp Hà Nội nhất sẽ là chủ đề xuyên suốt chương trình: nhẹ nhàng, hào hoa và thanh lịch.
- Các thế hệ nhạc sĩ Hà Nội sẽ được tôn vinh
- Lần đầu tiên những thông tin về áo dài Lemur Cát Tường sẽ được "kể" trên sân khấu bằng âm nhạc, hoạt cảnh và bằng chính lời kể của con trai họa sỹ Nguyễn Cát Tường- người khai sinh ra tà áo dài Việt Nam. Đây là thông tin độc quyền, duy nhất chỉ MSN mới có.
- Địa điểm tổ chức sẽ là L'espace với 248 chỗ. MSN#3 sẽ quay về hình thức hòa nhạc thay vì phòng trà nên không khí chắc sẽ tập trung hơn. Chúng tôi có bố trí khu báo chí riêng với 22 chỗ ngồi, trong đó có 2 chỗ riêng cho SOI.

Mong chờ sự có mặt của mọi người trong Music Nite Show #3- "Hào hoa Hà Nội" 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả