Ở Đâu - Làm Gì

Giữa đại lễ vẫn đầy triển lãm hay 29. 09. 10 - 1:31 pm

Soi Atesca

Căng mắt, căng tai với Stan Brakhage

Hà Nội, 15:00 – 17:00, thứ năm 30. 9. 2010
DOCLAB – 56-58 Nguyễn Thái Học

Là một nhà làm phim thể loại phi-tường-thuật nổi tiếng thế giới, Brakhage có tiếng là đòi hỏi cao ở người xem. Xem phim của ông, không có chuyện thả người dựa ghế, thư giãn trong bóng tối mà phải căng mắt, căng tai, phải sống cùng nhân vật trong phim. Về phần mình, Brakhage cũng không kiêng dè bất cứ đề tài gì – ông đã quay cả những cảnh sinh đẻ, làm tình, thậm chí… khám nghiệm tử thi.
Những tác phẩm kinh điển nhất của ông sẽ được trình chiếu vào thứ Năm này, tại DOCLAB – có lẽ là không gian chiếu phim duy nhất bạn có thể mong chờ chiếu những thể loại phá cách như thế này ở Hà Nội.
Dĩ nhiên, kèm khuyến cáo: không dành cho loại “non gan”.

TPD ơi là TPD! Lại chiếu Chơi vơi!!!!!

Hà Nội, 20:00, thứ sáu 01. 10. 2010
TPD, 22A Hai Bà Trưng

Tại sao? Tại sao?
Không những “bắt” chúng mình phải xem đi xem lại cái bộ phim này (của người đứng đầu TPD), các bạn TPD nhà mình còn hy vọng chúng mình quyên góp ít nhất 100,000VND để được xem! Các bạn độc quyền chiếu Chơi vơi trên toàn thành phố Hà Nội chăng?
Hay các bạn quyết tâm chiếu Chơi vơi cho đủ 1000 khán giả đặng chào mừng Đại lễ Nghìn năm? (mỗi lần chiếu được cho 20 người xem, vị chi các bạn phải chiếu 50 lần – cố lên, sắp đạt được mục tiêu rồi!)
Nếu không làm tốt hơn thì các bạn vẫn có thể làm khác hơn mà.
Và đặc biệt, trong quảng cáo vẫn không chịu để tên biên kịch vào. Soi quyết đồng hành với TPD cho đến khi nào các bạn sòng phẳng trong việc này mới được :-). Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên bận làm phim mới quá chăng mà không để ý đến điều này? Và những kịch bản sắp tới, liệu tên tác giả có được để vào không đây?

 

10 ngày quan trọng và vô giá

Hà Nội, triển lãm tranh
VietArt Center, từ 1 – 10. 10. 2010

Là 10 ngày đại lễ, trùng với 10 ngày triển lãm tại VietArt, với những bức tranh “quan trọng và vô giá” của các họa sĩ trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, thuộc bộ sưu tập của Tira Vanichtheeranont. Đặc biệt, bạn có thể mua tại đây một cuốn sách quý có tên: “Những tác phẩm vô giá của Hội họa Việt Nam”, ấn bản mới tức thì của Nhà xuất bản Mỹ thuật.
Những bức tranh này vì sao quan trọng và vô giá? Thôi, Soi không nói, bạn đến thì sẽ hiểu.

 

Nặn tò he Việt Nam và hoa đất Nhật Bản

Hà Nội, 14:30, chủ nhật 3. 10. 2010
Phòng 802, nhà C, Đại học Hà Nội, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Tò he – xuất phát từ một món đồ cúng, phổ biến thành một món đồ chơi trẻ em. Làm từ bột gạo và bột nếp trộn đều, ngâm nước, xay nhuyễn, luộc chín, nhào nhanh tay rồi pha màu.
Hoa đất – làm từ đất sét tinh nhuyễn của Nhật Bản, được cán mịn rồi dập khuôn, sau đó mới được bàn tay nghệ thuật vẽ lên. Dáng hoa thường theo kiểu ikebana của Nhật Bản, bền và thật đến đáng ngạc nhiên.
Chỉ quen nhìn thành phẩm, các bạn có chắc đã hiểu được những “bí kíp” nghề bên trong hai loại hình này?
Chiều Chủ Nhật tuần này, Đại học Hà Nội và nhóm Hanoikids có “vời” được 2 nghệ nhân tò he Xuân La và một nghệ nhân hoa đất Nhật Bản đến trao đổi về hai môn nghệ thuật này trong chương trình “Mảnh ghép Văn hóa”.
Sau phần trao đổi, các bạn sẽ được tự tay học cách làm tò he (còn hoa đất thì chắc là… hơi khó nhỉ?)

 

Hoan hô Hội đồng Anh!

Hà Nội, triển lãm tại Bùi Gallery từ 1 – 9. 10. 2010
(Vào cửa tự do)
Gala và Đấu giá tại Sofitel Metropole: 10. 10. 2010
(Có bán vé)

Một sự kiện lớn với ý nghĩa đặc biệt sẽ được Bui Gallery cùng Hội đồng Anh phối hợp tổ chức, đúng vào đêm Hà Nội Nghìn Năm – 10. 10. 2010 tại Sofitel Metropole Hà Nội.
Một số tác phẩm thị giác đẹp nhất của các nghệ sĩ được sự tài trợ của Quỹ Ford sẽ bán đấu giá tại Hanoi Sofitel Metropole vào đêm 10. 10, sau khi đã được trưng bày ở Bui Gallery từ 1 – 9. 10. 2010.
Số tiền đấu giá đến lượt mình sẽ lại được dùng để “ươm mầm” cho những tài năng nghệ thuật đương đại được Quỹ nghệ thuật đương đại Hội đồng Anh tài trợ. Một hình thức “pay it forward” đẹp đẽ, tròn vẹn.


Thép và sơn mài “Hội ngộ”

Hà Nội, Triển lãm “Recontres…”
Khai mạc: 18:00, thứ sáu 1. 10. 2010
Mở cửa từ 1 – 22. 10. 2010
L’Espace – 24 Tràng Tiền

L’Espace mời các bạn tham dự một triển lãm đặc biệt của nghệ sĩ Lolo Zazar (tên quá hay!).
Trở thành một điêu khắc gia “thép không gỉ” từ năm 1997, đến năm 2007, anh phát hiện ra chất liệu sơn mài Việt Nam và đã nảy sinh ý định kết hợp chất liệu này với thép. Kết quả là triển lãm “Recontres” sẽ ra mắt sắp tới tại L’Espace.
Quá độc đáo và lí thú phải không nào? Phải đến xem hai chất liệu này gắn với nhau ra sao, tò mò quá…

 

Họa sĩ + vũ công = tác phẩm về múa

Hà Nội, triển lãm tại 19 Hàng Buồm
Thời gian: 25.09- 20.10.2010

Nhân kỉ niệm nghìn năm (sao ngày thường không làm nhỉ?) và nhằm tôn vinh các nghệ sĩ múa, Hội mỹ thuật Việt Nam kết hợp với Hội nghệ sĩ múa Hà Nội tổ chức triển lãm các tác phẩm hội họa và điêu khắc trên nhiều chất liệu, khắc họa hình ảnh bay bổng của người nghệ sĩ trên sân khấu lẫn nét đẹp đời thường dưới sân khấu, cùng sự vất vả của người nghệ sĩ trên sàn tập.
(Chà, phải đi xem mới được, nhưng chắc là sau ngày lễ rồi. Trong dịp lễ làm sao mà chen vào được trung tâm phố cổ?)

 

Hoạt động thực sự có ý nghĩa trong những màn kỷ niệm:  “Bồ đề họa tâm – Ánh sáng trí tuệ”

Hà Nội – Chùa Tảo Sách (Tây Hồ): 30. 9 – 1.10 (có hai ngày thôi)
TP Hồ Chí Minh – Chùa Xá Lợi (quận 3): 8 – 10.10

10 tác phẩm đầu tiên trong chùm tác phẩm mỹ thuật khắc họa chiếc lá bồ đề thỉnh từ Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) nơi Phật Thích ca Mâu ni tu thành chính quả cách đấy 25 thế kỉ, sẽ được lần lượt trưng bày tại ba ngôi chùa lớn của ba miền Bắc – Trung – Nam.
Sau đó, 10 tác phẩm này sẽ được trao lại cho 10 doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam.
Tiếp đó, các doanh nhân này sẽ trao tặng 1000 suất mổ mắt cho trẻ em nghèo khiếm thị trên cả nước.
Nghìn năm Thăng Long thực sự cần nhiều hơn nữa những việc làm ý nghĩa như thế này.

 

Bừng nở nghìn đóa hoa văn học – nghệ thuật chào đón nghìn năm

Hà Nội, 1. 10 – 10. 10
Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam – số 02 Hoa Lư

Là cuộc “đại tổng kết” những cuộc vận động sáng tác cũng như các tác phẩm không cần vận động cũng sáng tác của các “Hội” trên cả nước, Triển lãm lần này với quy mô hoành tráng, sử dụng toàn bộ mặt bằng trung tâm Hoa Lư, diễn ra liên tiếp 10 ngày Đại lễ với nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật rầm rộ (ngoài triển lãm các kịch bản và tác phẩm), sơ sơ như:
Ngày khai mạc 1. 10: tổ chức chương trình trình Thơ-Nhạc Nguyễn Đình Thi, Trần Hoàn.
Đến tối 3. 10 có chương trình chiếu phim về Hà Nội do Hội Điện ảnh Việt Nam thực hiện.
Ngày 5. 10: 9h sáng Hội thảo về kiến trúc Thăng Long- Hà Nội (Hội Kiến trúc sư Việt Nam thực hiện). 19h30 sẽ có một đêm thơ do hội Nhà văn thực hiện.
Ngày 7. 10 : tổ chức chương trình Ca- Múa- Nhạc- Thơ của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Ngày 9. 10 có chương trình những ca khúc của các tác giả nổi tiếng viết về Thăng long- Hà Nội.
Thấy chưa, có phải đúng là “muôn hồng nghìn tía” hay không?

 

Hải Phòng cũng mừng Thăng Long Nghìn năm

… bằng vô vàn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực. Đặc biệt ấn tượng có Đại tiệc 1000 hương vị ẩm thực chào mừng Đại lễ nghìn năm! Thật là… hào hứng (hy vọng không kèm hãi hùng – ai ơi chớ có nên tham!)
Tổ chức tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên, 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, thời gian từ 27. 9 đến 02. 10. 2010, lễ hội này cũng là cơ hội quảng bá du lịch Hải Phòng, cơ hội cho các ngành, các nghề, các hội “phô trương thanh thế”, với đầy đủ các hoạt động lễ hội như thả diều, đánh đu, chơi cây cảnh, đấu giá bình ngọc, thư pháp cho đến khiêu vũ, aerobics, v.v… không sao kể hết.
Đại lễ đâu phải của riêng ai (người Hà Nội), nhỉ?

Tầm Tã tới Sài Gòn

TPHCM, khai mạc: 18:00, thứ Năm 30. 9. 2010
Triển lãm: 30. 9 – 13. 11. 2010 tại Sàn Art – 3 Mê Linh, Quận Bình Thạnh
Trò chuyện với nghệ sĩ – 15:00 thứ bảy 2. 10. 2010 tại Galerie Quỳnh, 23 Đề Thám, quận 1

Với sự cộng tác của Bùi Gallery, Sàn Art sẽ tổ chức trưng bày các tác phẩm của 5 nghệ sĩ đến từ Hà Nội: Nguyễn Huy An, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Hồng Ninh, Nguyễn Trần Nam và Nguyễn Văn Phúc.
Đặc biệt hơn, vào thứ bảy ngày 2.10, cả 5 nghệ sĩ sẽ có mặt tại Galerie Quỳnh để trình bày về ý tưởng nghệ thuật của họ cũng như giao lưu với người xem.
Mở cửa tự do và miễn phí.
Các bạn Sài Gòn không đại lễ không kẹt xe thì nhớ đi xem nhé! Các bạn sẽ được xem tận nơi “Tiểu Phật xà phòng”, “Đèn ông sao nạng thương binh”, nhóm tượng gia đình thời xáo trộn, “Chiếc bàn cái bóng”… của các tác giả trẻ Hà Nội.
Nhớ đến nhé!

Ý kiến - Thảo luận

18:10 Wednesday,29.9.2010 Đăng bởi:  Học-trò-ngoan
Chơi Vơi chướng thật, check lại trên quảng cáo ở Hanoi Grapevine đúng là không bao giờ có tên thầy Di của tớ. Tớ cũng đi xem rồi, phòng chiếu nhỏ xinh nhưng chỉ có Tây xem thôi. Giá đắt phết mà phim không hay, quay điệu đàng, giả tạo lắm. Không phải thời này mà cũng không phải thời nào cả, rời rời rạc rạc.
Tóm lại nếu anh Bùi Thạc Chuyên mà để tên thầy tớ và
...xem tiếp
18:10 Wednesday,29.9.2010 Đăng bởi:  Học-trò-ngoan
Chơi Vơi chướng thật, check lại trên quảng cáo ở Hanoi Grapevine đúng là không bao giờ có tên thầy Di của tớ. Tớ cũng đi xem rồi, phòng chiếu nhỏ xinh nhưng chỉ có Tây xem thôi. Giá đắt phết mà phim không hay, quay điệu đàng, giả tạo lắm. Không phải thời này mà cũng không phải thời nào cả, rời rời rạc rạc.
Tóm lại nếu anh Bùi Thạc Chuyên mà để tên thầy tớ vào thì còn đổ được phim dở là có phần thầy tớ. Chứ bác Chuyên lờ tên thầy tớ đi thì bác Chuyên tốt đấy chứ, giành hết phần phim không về mình. À, quảng cáo nói có đạo diễn xuất hiện nhưng đến cuối chẳng thấy đâu. Lần ấy tớ đi xem, định hỏi mấy câu nhưng chỉ có các nhân viên TPD vào thu dọn.
Dưới nhà của khu 22A Hai Bà Trưng có một rạp phim của Hanoi Cinemateque tớ thấy mới gọi là hay. Toàn phim hay thôi nhưng sao Soi chẳng bao giờ giới thiệu. Chỗ ấy mới đáng xem, phim kinh điển, phòng chiếu chuẩn, tai nghe tốt... Để tớ gửi dần lịch chiếu cho Soi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả