Ở Đâu - Làm Gì

Huế mộng Huế mơ: “Sợ” lời giới thiệu rồi đấy! 15. 11. 14 - 9:27 pm

Thông tin do Hà My gửi

.

Xin giới thiệu nguyên văn lời của triển lãm:

HUẾ MỘNG HUẾ MƠ
Khai mạc: 17h00 ngày 17. 11. 2014
Địa điểm: tại New Space Art Foundation, 15 Lê Lợi,  TP. Huế
Thời gian: triển lãm trưng bày đến ngày 21. 11 . 2014

Triển lãm gồm 31 nghệ sĩ: Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Văn Hè, Phan Duy Đăng, Nguyễn Thị Hà My, Lê Việt Trung, Dương Thùy Dương, Lê Nguyễn Lãm Vân, Nguyễn Phạm Đình Tuấn, Nguyễn An, Phan Lê Chung, Hồ Hưng, Hoàng Ngọc Tú, Phạm Anh, Hoàng Thanh Phong, Nguyễn Hóa, Lê Trường Thanh, Hoàn, Hồ Đăng Chính, Ngô Ngọc Minh, Hans Knegtmans, Huỳnh Viết Hy, Trần Quốc Trưởng, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Như Hải, Trần Chí Thành, Nam Thành Trung, Trần Ngọc Bảy, Hồng Thiện Quốc, Trần Tuấn, Trần Hữu Nhật, Nguyễn Văn Duy

Từ bối cảnh:

Thành phố Huế vốn được biết tới như là một cố đô thơ mộng, mảnh đất của thơ ca nhạc họa, là quê hương của nhiều văn nghệ sĩ. ngày nay, không nằm ngoài hấp lực mạnh mẽ của guồng máy phát triển chung, Huế củng đang tham gia vào cuộc đua trở thành đô thị lớn, một “Trung Tâm Mới” với nhiều hứa hẹn còn để ngỏ, cấu trúc thượng tầng củng như diện mạo thành phố đã, đang và sẽ thay đổi, vậy Huế có còn Mộng Mơ?

Mơ mộng là một nhu cầu tối thiểu và cơ bản của mỗi con người, thậm chí là tính cách của một số người, ở bất kỳ một xã hội nào, hoàn cảnh lịch sử nào, tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội đặc biệt như Việt Nam ngày nay (khi nền tảng tư tưởng để xây dựng đất nước, khi các chiến lược phát triển vĩ mô chỉ được định hướng dựa vào lý thuyết của một trường phái triết học duy nhất, duy ý chí, hình thức chủ nghĩa), thì việc tìm kiếm lời giải cho câu hỏi “Huế có còn mộng mơ” củng là quá trình góp phần nhận thức lại căn tính của một thành phố (đặt trong phông nền Mơ Mộng chung của cả nước), nơi mà các công dân được dán mác Mơ Mộng, đây củng là dịp tốt để một cách gián tiếp trả lời câu hỏi:

Chúng ta có còn Mơ Mộng không?

Hoặc

Chúng ta có cần Mơ Mộng nữa không?

Hoặc

Mơ Mộng có phải là tính cách riêng của người Huế không? Hay là đặc tính chung của người Việt Nam, mà trong đó Huế chỉ là một ví dụ điển hình theo cách riêng của nó?

Hoặc

Để xứng đáng được công nhận là những người mơ mộng thực sự, chúng ta cần những điều kiện gì?

Quá trình khảo cứu và phản ảnh không chỉ dừng ở mục tiêu mô tả lại hình dáng sinh học của một thành phố, do quá trình giải đáp các câu hỏi trên đương nhiên đi từ góc nhìn cá nhân của mỗi nghệ sĩ rồi mới đến một câu trả lời chung thông qua các tác phẩm nghệ thuật, được biểu hiện dưới một hình thức cụ thể, riêng biệt, theo cảm hứng chủ quan, vậy liệu có xuất hiện một hình thái “Huế Mộng Mơ Mới” mang tính dự đoán, hình ảnh Thành Phố Huế Tương Lai độc đáo mới lạ (hay kỳ quái, biến thái)?????

Nguyễn Văn Duy, “I am king”, 45 x 60cm, 2013

Mô tả hoặt động:

Chúng tôi mời những nghệ sĩ thành phố Huế – các Công Dân Đã Được Gắn Mác Mơ Mộng – đang sinh sống, làm việc, hoặc đã từng học ở trường Huế,  tham gia triễn lãm, để trả lời cho các câu hỏi và thể hiện quan điểm cá nhân về sự Mơ Mộng của Huế bằng các tác phẩm nghệ thuật.

Chương trình được tổ chức bởi Then Cafe và NSAF, gồm 31 nghệ sĩ và nhiều loại hình, khuyến khích sự tham gia của những loại hình mới như: nghệ thuật sắp đặt, Video Art, nghệ thuật trình diễn, v.v…

Hồ Hưng, “Ngày chủ nhật”, 25 x 35cm

 

Hồ Hưng, “Quê hương”, 25 x 35cm

 

Hồng Thiện Quốc, “Sự bay bổng của ý thức”, 150 x 170cm

 

Nguyễn Phạm Đình Tuấn, “Miền màu mỡ”, 110 x 150cm

 

Hoàng Thanh Phong, “Con Ông…”

 

Trần Ngọc Bảy, “Tôi duy nhất và tôi khác biệt mọi người”, 110 x220cm

 

Hồ Đăng Chính, “Dưới bầu trời màu đỏ”

 

Trạch Oanh, ” Khoảnh khắc”

 

Nguyễn Văn Hè, “Trò chơi mặt trai”

Ý kiến - Thảo luận

23:07 Monday,17.11.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Trước hết, xin lỗi Soi và mọi người vì comment sau của tôi hơi hằn học và mang nhiều quan điểm chủ quan:
Bạn Hồi Mã,tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ trước khi nói. Vì điều bạn nói lại về một thứ mà bạn-chẳng-biết-cái-quái-gì-cả (tôi xin lỗi vì nặng lời).
Vấn đề bạn đề cập Vũng Áng, bạn nên search google và đọc thật kỹ 7 lần trước khi nói nó nằm ở đâu.
Xi
...xem tiếp
23:07 Monday,17.11.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Trước hết, xin lỗi Soi và mọi người vì comment sau của tôi hơi hằn học và mang nhiều quan điểm chủ quan:
Bạn Hồi Mã,tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ trước khi nói. Vì điều bạn nói lại về một thứ mà bạn-chẳng-biết-cái-quái-gì-cả (tôi xin lỗi vì nặng lời).
Vấn đề bạn đề cập Vũng Áng, bạn nên search google và đọc thật kỹ 7 lần trước khi nói nó nằm ở đâu.
Xin lỗi bạn nhé, thực dụng thì ở đâu chả thực dụng. Bạn nghĩ bên ngoài mộng mơ cả chắc? Bạn nói người Huế bán nước? ở đâu vậy bạn? cho tôi một dẫn chứng đi, vì cái-mà-bạn-gọi-là "lịch sử bán nước" tôi (với khả năng hèn mọn của mình) chẳng thể tìm tư liệu hay bất cứ thông tin nào ở đâu.
Còn vấn đề Hải Vân? Bạn nghĩ với chức quyền của một tỉnh mà dám đặt bút ký vào văn bản đó chắc? Bạn suy nghĩ quá ấu trĩ, và rất đỗi ngây thơ.
Xin lỗi bạn nhé, Huế đúng là có nhiều vấn đề, nhưng những thứ bạn nói lại quá sai lệch và mang "ác cảm cá nhân" quá nặng đến mức áp đặt. Tôi chẳng bao biện, nói có thành không, chỉ là thấy điều "không ngay" nên bức xúc vậy đó.
Thiết nghĩ bạn không nên lấy tên "Hồi Mã" mà nên lấy tên "Hồi Trí" thì đúng hơn.
Thân trọng. 
13:13 Monday,17.11.2014 Đăng bởi:  Cao Dương
Xin cho hỏi có phải bạn Hồng Thiện Quốc, tác giả của “Sự bay bổng của ý thức” có phải là nghệ danh của con trai họa sĩ Nguyễn Minh Thành không ạ? Tại thấy tranh giống quá ạ. Cảm ơn các cô chú.
...xem tiếp
13:13 Monday,17.11.2014 Đăng bởi:  Cao Dương
Xin cho hỏi có phải bạn Hồng Thiện Quốc, tác giả của “Sự bay bổng của ý thức” có phải là nghệ danh của con trai họa sĩ Nguyễn Minh Thành không ạ? Tại thấy tranh giống quá ạ. Cảm ơn các cô chú. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả