Tin tức

Tin ảnh: Cờ Mỹ của Jasper Johns 36 triệu, Mark Rothko gần 45 triệu, David Titlow được giải nhờ chụp “chó con” 18. 11. 14 - 6:04 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

.

NEW YORK – Một tác phẩm vẽ lá cờ Mỹ của họa sĩ đương đại vô cùng nổi tiếng Jasper Johns vừa bán được ở phiên đấu giá đầu tháng 11 của nhà Sotheby với giá kỷ lục là 36 triệu USD. Bức tranh có kích thước nhỏ thôi, 30 x 45 cm thôi, được Johns vẽ năm 1983, lúc đầu phỏng đoán sẽ bán được chừng 20 triệu. Một lá cờ khác của ông (Jasper Johns chuyên vẽ cờ mà) từng bán được 28.6 triệu USD hồi 2010.

 

Một tác phẩm khác cũng bán được giá cao ngất ngưởng vào đêm đấu giá hôm ấy là bức trừu tượng “No. 21 (Red, Brown, Black and Orange)” (Số 21 – Đỏ, Nâu, Đen và Cam) của Mark Rothko. Giá bán được là 44.96 triệu USD. Có vẻ như các nhà sưu tập đang đua nhau sở hữu tranh của họa sĩ Mỹ gốc Latvia này, bằng mọi giá.

 

NITEROI – Hình ảnh lâu đài cát cao 12m của nghệ sĩ Mỹ Rusty Croft tại Niteroi, Brazil, chụp hôm 11. 11. 2014. Lâu đài cát này đã đoạt kỷ lục Guinness hôm 12. 11. Được làm trong hai tuần, đây là sáng kiến của hai công ty Mỹ muốn khuếch trương nhãn hàng của họ ở thị trường Brazil. Ảnh: Yasuyoshi Chiba

 

LONDON – Nhiếp ảnh gia thời trang David Titlow vừa giành giải Ảnh Chân dung Taylor Wessing 2014 nhờ bức chân dung chụp con trai anh – National Portrait Gallery thông báo hôm thứ Tư, 12. 11. 2014. Giải thưởng tiếng tăm này trị giá 12,000 bảng. Bức ảnh có tên “Konrad Lars Hastings Titlow”, do Titlow chụp vào buổi sáng sau một dạ tiệc giữa hè ở Rataryd, Thụy Sĩ. “Ai nấy ít nhiều lừ đừ sau một ngày hôm trước quá trời,” Titlow kể lại. Trong ảnh, bạn gái anh giơ thằng con anh cho chơi với con chó mà đám bạn đã mềm người trên chiếc sofa đang ôm. “Cái bố cục ấy với ánh sáng rọi từ phía sau quá hoàn hảo, đến nỗi tôi phải chụp lấy ngay khoảnh khắc ấy”, Titlow nhớ lại.

 

David Titlow (sinh năm 1963) chuyên chụp hình trong lãnh vực thời trang và quảng cáo. Anh triển lãm khá nhiều và nhận được lắm đơn hàng từ các tạp chí, báo ngày, như tờ Guardian, Sunday Telegraph, Vice, và Vanity Fair. Trong ảnh là một bức Titlow chụp cho tờ Marie Claire. Vốn là dân trường nhạc Halesworth ở Suffolk, Titlow chuyển sang nghề ảnh hồi đầu những năm 1990s và nổi luôn trong ngành này từ bấy đến nay.

Ý kiến - Thảo luận

20:21 Wednesday,19.11.2014 Đăng bởi: 
Trời, David Titlow chụp bức ảnh như tranh vẽ các thánh. Đây là nhái theo tích Đức Mẹ và Chúa Hài đồng đây.
...xem tiếp
20:21 Wednesday,19.11.2014 Đăng bởi: 
Trời, David Titlow chụp bức ảnh như tranh vẽ các thánh. Đây là nhái theo tích Đức Mẹ và Chúa Hài đồng đây. 
9:22 Wednesday,19.11.2014 Đăng bởi:  pham huy thong
Khi xưa xem các sách mỹ thuật, tớ không thể nào hiểu nổi tại sao người ta lại mê tranh Mark Rothko đến thế. Có mấy mảng mầu pha ra. Vẽ thành mấy hình chữ nhật lên toan thì có gì mà đắt thế.
Nhưng đến khi được nhìn tranh thật của Mark ở MoMa trong một triển lãm chuyên đề, mới thấy những mảng mầu đó thật hút hồn. Những mảng mầu nhìn thật đem lại cảm giác
...xem tiếp
9:22 Wednesday,19.11.2014 Đăng bởi:  pham huy thong
Khi xưa xem các sách mỹ thuật, tớ không thể nào hiểu nổi tại sao người ta lại mê tranh Mark Rothko đến thế. Có mấy mảng mầu pha ra. Vẽ thành mấy hình chữ nhật lên toan thì có gì mà đắt thế.
Nhưng đến khi được nhìn tranh thật của Mark ở MoMa trong một triển lãm chuyên đề, mới thấy những mảng mầu đó thật hút hồn. Những mảng mầu nhìn thật đem lại cảm giác thật đặc biệt mà không sách mỹ thuật mầu nào in lại được. Tớ đã phải quay lại Moma 2 lần chỉ để xem tranh Mark 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả