Nghệ sĩ Việt Nam

Gửi Em-có-ý-kiến về việc comment 05. 10. 10 - 10:15 am

Trần Trọng Linh & SOI

 Bạn Em-có-ý-kiến cmt như sau (trong bài “Ước gì ta được thế này“)

“Em có ý kiến rằng thì là chẳng biết làm sao mà người Áo lại thích kiểu “mua 1 vé vào cửa xem được những 100 bảo tàng” là để làm gì ạ? Vì nếu như chúng em hiểu thì là giả thử không mất tiền vào 99 bảo tàng kia, nhưng lại tốn tiền tốn xăng tàu xe để đi hết mấy chục cái bảo tàng thì hóa ra lõm nặng à. Hay là trong Đêm Dài họ miễn phí xe cộ toàn thành phố như ở Hà Nội mấy hôm nay ạ? Với lại, thầy em bảo rằng thì là: đố các con trong một tối mà xem xong một bảo tàng cho nó thật kỹ càng đó ạ.”

Trần Trọng Linh trả lời như sau:

Phương thức trả tiền vé cho một lần để đi khắp các bảo tàng này của Áo nhằm khuyến khích người dân tiếp cận với văn hóa là chính.

Hơn nữa bảo tàng ở đây được chia ra rất nhiều nhánh để phục vụ tùy sở thích hoặc nghiên cứu. Ví như ở nhà ta có Bảo Tàng Lịch Sử nói chung thì ở đây chia nhỏ ra: cổ đại, trung đai, cận đại… Bảo tàng Dân Tộc Học như ta thì ở đây có bảo tàng văn hoá phương đông (châu Á), châu Phi…

Âm nhạc thì có opera, các buổi concert, nhạc cụ dân tộc, nhạc điện tử…

Bảo tàng Đương đại thì có những nhánh riêng rẽ như chuyên video, sắp đặt…vv.

Vậy nên sẽ tùy mục đích tiếp cận mà mỗi người sẽ lựa chọn theo ý mình.

Trong gần 100 bảo tàng trên thì có khi chúng ta chỉ quan tâm và nghiên cứu nhiều nhất cỡ khoảng 5 bảo tàng.

Vấn đề di chuyển cũng không có gì quá lo lắng, vì ở đây có nhiều phương tiện có thể mua vé theo giờ hoặc ngày. Nếu thích vừa đi chơi dạo phố vừa đi bảo tàng thì có thể mượn xe đạp công cộng: 30 phút đầu không tính tiền, đến mỗi bảo tàng hay địa điểm nghệ thuật lại trả xe, rồi mượn tiếp nếu muốn đi nữa.

Còn nếu sợ tốn kém thì tốt hơn là ở nhà mở máy tính lên xem là thượng sách. Ở ta thì có “Thiền” để đi đến “Ngộ” trong Đạo Phật, còn ở Tây thì có “Du lịch”. Hai việc này xét về hành vi hoàn toàn khác nhau nhưng có kết quả khá giống nhau.

Nhưng anh có một vài điều nhỏ muốn chia sẻ với Em-có-ý-kiến với tư cách một đồng nghiệp.

Anh thấy các anh chị trong BBT Soi là những người rất hay, bằng mọi nỗ lực cố gắng để đem đến nhiều những thông tin hay và cập nhật để chúng ta xem và học hỏi. Điều này thật đáng hoan nghênh và trân trọng.

Nhưng bù vào những cố gắng đó luôn có những phần tử quấy rối: tranh cãi,mạt sát lẫn nhau… thôi thì đủ cả. Anh cũng nhận thấy em rất hay và ham học hỏi, điều đó rất tốt cho một sinh viên chuyên ngành nghệ thuật. Thế nhưng nói như thế nào và làm như thế nào lại là một chuyện khác.

Các cmt của em có hơi hướng đùa cợt, nó làm cho trang web này khi người khác vào xem dễ nhận thấy sự bát nháo không nghiêm túc. Trong khi đó các anh chị trong BBT rất muốn mòi những cây bút phê bình nghệ thuật có uy tín viết bài, nhưng nếu các chú các bác đọc được những thứ ngớ ngẩn trên thì không ai muốn mất thì giờ cho việc này.

Anh sống ở Pháp nên cũng có lập ra một quỹ nhỏ để hỗ trợ và giúp đỡ những sinh viên và du học sinh. Nếu em có những câu hỏi hay thắc mắc đại loại như trên hoặc tìm thông tin, hỗ trợ tài chính cho việc du học hay gì gì đó dại loại như vậy cứ liên lạc với anh theo hòm thư: linhtrongtran@yahoo.fr.

Mong em hiểu những gì anh nói ở trên và thông cảm cho sự thẳng thắn của anh.

Chúc em học tốt.


Trần Trọng Linh

Nhân đây Soi cũng xin nói luôn về tình trạng cmt:

– Thời gian qua các bạn cmt nhiều, nhưng đúng như Trần Trọng Linh nói, nhiều cmt rất không nghiêm túc. Có những cmt làm Soi rất khó xử, đúng là vừa cáu vừa không biết phải làm sao, thí dụ như cmt của Em-có-ý-kiến: bạn đùa cợt nhiều, lắm khi giả vờ ngớ ngẩn, lại lấy địa chỉ của Soi, admin nhìn mà thấy rất trêu ngươi 🙂 Soi đã nhắc Em-có-ý-kiến nhưng bạn vẫn thế. Soi không cấm hài hước, nhưng các cmt của bạn Em-có-ý-kiến làm cho người xung quanh cảm giác mình bị đùa, và có cảm giác Soi dung túng cho việc đùa ấy.

– Bên cạnh đó, một vài bạn luôn luôn chỉ tấn công Phạm Huy Thông, trong mọi việc. Cứ có cmt nào của Thông là bạn này tấn công. Thông như một nỗi ám ảnh không thể dứt ra được của bạn. Từ hai ngày nay Soi cũng đã không đưa cmt của bạn này lên nữa. Cả ban Soi cộng lại cũng gần 400 tuổi, chẳng lẽ già đời thế mà không nhận ra động cơ gì sau các cmt sao mà cứ cắm đầu đưa lên?

– Ngoài ra một số bạn đưa chi tiết đời tư (không được hay) lên, thí dụ nhắc lại chuyện anh này trượt giải, chú kia nói dối… Soi cũng xin phép không đưa lên. Nếu sự việc đó xảy ra tại đây lúc này thì Soi đưa lên, nhưng chuyện cũ thì Soi không có chủ trương bới lại. Việc hiện tại nói còn chưa hết mà.

– Nói tất cả để thấy hướng giải quyết sắp tới của Soi là gì? Soi là một web cá nhân, tiêu chí đầu tiên là tự Soi phải thấy vui, thấy thoải mái. Soi không phải là con lừa của dân chủ, nghĩa là chỉ vì cái tiêu chí dân chủ mà quên đi bản thân. “Muốn nghe được tiếng kêu người khác, hãy tập nghe tiếng kêu của chính ta“. Những cmt nào có thể làm cho Soi thấy cáu, thấy mất năng lượng vì bị đùa cợt; những cmt làm hỏng sự nghiêm túc và chân thành của trang này, Soi sẽ không đưa lên.

– Soi thích sự nhẹ nhõm, hài hước, thích mọi người đùa với nhau, nhưng có mức độ, và viết kiểu giả giọng nhà quê thì xin các bạn từ nay đừng dùng nữa, cả giọng giả nhi đồng cũng thế; nhi đồng thì mời sang tạp chí Rùa Vàng bi bô cùng các cháu thôi. Soi vẫn thích có bạn Em-có-ý-kiến vào xem, nhưng mong bạn gia giảm độ đùa cợt đi, vì người khác.

– Soi cũng thích mọi người có phản biện, có phê bình, nhưng xin tập phê bình vào đối tượng chúng ta đang ngắm là tác phẩm, bỏ lối phê bình lẫn nhau đi, bắt bẻ câu cú, bắt bẻ quan niệm… Làm thế chẳng có lợi gì cho tác phẩm, cho học hỏi cả.

– Soi biết sau vụ này mình sẽ mất nhiều bạn đọc, nhưng quyết định nào mà không phải trả giá?

– Bạn nào có kinh nghiệm khi xử lý cmt hơn, xin cứ cho ý kiến, cái nào hay và có thể áp dụng, Soi sẽ làm theo ngay.

 Cảm ơn các bạn.


*

Bài tương tự:

SOI: một cái chết được báo trước 
Xin lỗi, SOI không phải là con sen…
Thư gửi A.N  
– SOI gửi Vũ Nhật Tân

Ý kiến - Thảo luận

21:55 Sunday,14.12.2014 Đăng bởi:  ttnt

Và cả những ý kiến của người trẻ cũng không bao giờ được nghía tới - tranh chợ


...xem tiếp
21:55 Sunday,14.12.2014 Đăng bởi:  ttnt

Và cả những ý kiến của người trẻ cũng không bao giờ được nghía tới - tranh chợ

 
18:56 Friday,4.4.2014 Đăng bởi:  admin

:-) Cảm ơn bạn Tranh Chợ đã động viên Soi rất nhiều.



...xem tiếp
18:56 Friday,4.4.2014 Đăng bởi:  admin

:-) Cảm ơn bạn Tranh Chợ đã động viên Soi rất nhiều.


 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả