Tin tức

Tin-ảnh: Ước gì ta được thế này 04. 10. 10 - 4:13 pm

T.D tổng hợp

VIENNA – Bảo tàng Leopold trong hội Đêm Dài lần thứ 11 diễn ra tại Vienna, 2. 10. 2010. Vào đêm này, người ta chỉ cần mua một vé duy nhất 12 euro là có thể vào bất kỳ bảo tàng nào của Vienna. Ảnh: L. NIESNER VIENNA – Du khách ngước nhìn vòm Bảo tàng Mỹ thuật trong hội Đêm Dài thứ 11. Hàng năm ở Vienna, ngày hội này diễn ra đúng một lần, từ 6h chiều đến 1h sáng. Trẻ em dưới 12 tuổi được miễn vé. Người lớn chỉ một vé duy nhất có thể đi khắp 100 bảo tàng. Ảnh: L. NIESNER

 

VIENNA – Bảo tàng Leopold trong hội Đêm Dài lần thứ 11. Vé của đêm hội này bán từ một tháng trước đó. Năm nay đêm hội diễn ra vào 2. 10. 2010

 

VIENNA – Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên trong hội Đêm Dài lần thứ 11 tại Vienna, 2. 10. 2010. Từ 6h chiều đến 1h sáng, mọi người hối hả đi cho được càng nhiều bảo tàng càng tốt, với một vé duy nhất giá 12 euro. Một số bảo tàng nằm trên cùng một tuyến xe, rất tiện. Ảnh: L. NIESNER

 

VIENNA – Du khách ngước nhìn vòm Bảo tàng Mỹ thuật trong hội Đêm Dài thứ 11. Hàng năm ở Vienna, ngày hội này diễn ra đúng một lần, từ 6h chiều đến 1h sáng. Trẻ em dưới 12 tuổi được miễn vé. Người lớn chỉ một vé duy nhất có thể đi khắp 100 bảo tàng. Ảnh: L. NIESNER

 

VIENNA.- Trong hội Đêm Dài ở Vienna, rất nhiều người nghèo có thể vào xem bảo tàng thoải mái. Trong ảnh, người xem đi ngang bức The Madonna of the Meadow của Raphaels tại bảo tàng Leopold. Đêm hội này diễn ra hàng năm, vào cùng ngày, cùng giờ. Nay đã là năm thứ 11. Ảnh: L. NIESNER

 

PARIS – Con tàu Seine Princess đưa khách qua lại giữa Ile de La Cite và Ile Saint Louis, sau khi chui qua cầu Saint Louis, nơi diễn ra sắp đặt Cầu 3D (đằng xa). Ảnh: H. VILLALOBOS

 

PARIS – Du khách đi bộ giữa Ile de La Cite và Ile Saint Louis, ngang qua cầu Saint Louis, nơi có một sắp đặt ánh sáng có tên Cầu 3D. Đây là một trong nhiều hoạt động diễn ra trong hội Đêm Trắng lần thứ 9, diễn ra ngày 2. 10. 2010. Ảnh: H. VILLALOBOS

Ý kiến - Thảo luận

16:41 Monday,4.10.2010 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Em có ý kiến rằng thì là chẳng biết làm sao mà người Áo lại thích kiểu "mua 1 vé vào cửa xem được những 100 bảo tàng" là để làm gì ạ? Vì nếu như chúng em hiểu thì là giả thử không mất tiền vào 99 bảo tàng kia, nhưng lại tốn tiền tốn xăng tàu xe để đi hết mấy chục cái bảo tàng thì hóa ra lõm nặng à. Hay là trong Đêm Dài
...xem tiếp
16:41 Monday,4.10.2010 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Em có ý kiến rằng thì là chẳng biết làm sao mà người Áo lại thích kiểu "mua 1 vé vào cửa xem được những 100 bảo tàng" là để làm gì ạ? Vì nếu như chúng em hiểu thì là giả thử không mất tiền vào 99 bảo tàng kia, nhưng lại tốn tiền tốn xăng tàu xe để đi hết mấy chục cái bảo tàng thì hóa ra lõm nặng à. Hay là trong Đêm Dài họ miễn phí xe cộ toàn thành phố như ở Hà Nội mấy hôm nay ạ? Với lại, thầy em bảo rằng thì là: đố các con trong một tối mà xem xong một bảo tàng cho nó thật kỹ càng đó ạ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả