Ở Đâu - Làm Gì

Sắp diễn ra: “Lễ cầu siêu trên Cầu Long Biên” 01. 02. 15 - 3:04 pm

Thông tin từ BTC

LỄ CẦU SIÊU TRÊN CẦU LONG BIÊN
Khai mạc: 17h30 ngày 03. 02. 2015
Địa điểm: 22A Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Vào cuối ngõ, rẽ phải, lên tầng 2, rẽ trái)

Sinh ngày 27 tháng chạp năm Canh Dần (ÂL) tức là ngày 3-2-1951 (DL), bạn bè thường bảo tôi tuổi Cụ Hồ lại sinh vào ngày thành lập Đảng, chả trách cứ đòi làm cách mạng với Dự án Cầu Long Biên.

Năm nay sinh nhật tôi rơi vào Rằm tháng Chạp. Tôi ăn mừng bằng một cuộc triển lãm nghệ thuật mang tên “Lễ cầu siêu trên Cầu Long Biên – Requiem on the Long Bien Bridge” để cầu nguyện cho hàng triệu vong linh đã giữ cầu cho chúng ta hơn 100 năm qua. Và cũng để cầu nguyện cho cây cầu thân yêu được bảo tồn, tôn tạo đúng nghĩa, đưa Thủ đô Hà Nội lên một tầm cao mới.

Trân trọng mời tất cả những người không thờ ơ với sự tàn phế của cây cầu huyền thoại này đến thắp một nén hương và chung tay góp sức cùng chúng tôi để Cầu Long Biên thực sự được đóng vai trò Cầu Nối người Việt Nam trong và ngoài nước cũng như bạn bè thế giới trong tinh thần Hòa Bình và Phát triển Bền vững.

289 tác phẩm thư pháp được chào bán trong cuộc triển lãm mang đậm chất thơ nói về Cầu Long Biên với những bút pháp của Tiến sĩ Cung Khắc Lược và nhóm thực hiện Vũ Hội Chữ 2008 được tái sinh với một sức sống mới trong Mùa Lễ hội 2015: Lê Quốc Việt – Nguyễn Quang Thắng – Nguyễn Đức Dũng – Trần Trọng Dương – Phạm Tuấn-Vũ Thanh Tùng – Đặng Anh Việt – Lê Thanh Hải – Trịnh Tuấn – Kiều Quốc Khánh – Trần Thanh Bình

Tác giả Nguyên Ngã với sự cộng tác của họa sĩ Nguyễn Hồng Phương, họa sĩ Lê Bá Cầu và nghệ sĩ gốm Nguyễn Đăng Vông.

Ý kiến - Thảo luận

22:46 Monday,2.2.2015 Đăng bởi:  Madame
Trong rất nhiều điên, có người điên khôn mới đàng nể. Hùng biện lôi cả vong linh hàng triệu người để chính trị vận cho cái dự án cầu Long Biên...chị Nguyễn Nga hình như đã để phí tài năng và bao nhiêu năm tu luyện, vào một thứ tài sản xã hội có dính líu tí chút lịch sử, nhưng mắc vào mớ bòng bong không cách nào tháo gỡ của vấn đề sở hữu đầu tư. Phép mầ
...xem tiếp
22:46 Monday,2.2.2015 Đăng bởi:  Madame
Trong rất nhiều điên, có người điên khôn mới đàng nể. Hùng biện lôi cả vong linh hàng triệu người để chính trị vận cho cái dự án cầu Long Biên...chị Nguyễn Nga hình như đã để phí tài năng và bao nhiêu năm tu luyện, vào một thứ tài sản xã hội có dính líu tí chút lịch sử, nhưng mắc vào mớ bòng bong không cách nào tháo gỡ của vấn đề sở hữu đầu tư. Phép mầu nào đổ cơn mưa tiền xuống cho chị thỏa cơn mơ đây? Còn đối với nghệ thuật, nếu chỉ lợi dụng nó như một phương tiện truyền thông giá rẻ, mà không thực tâm vun bón và sống với nó, thì cũng vô duyên thôi, làm sao chào bán được chất thơ cho ma nào chui vào tận cuối ngõ, lên gác rẽ trái rẽ phải vật vã quá giời ơi?!? Mua vui cũng được một vài trống canh, thế mới biết chữ Tâm kia đúng là bằng 3 chữ Tài... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả