Tạp hóa - Xã hội

Ngẫm nghĩa phụ-phu, nghĩ tình người-lợn 15. 03. 15 - 12:37 pm

Tiêu-diêu

 

.

 

Mấy ngày nay cộng đồng mạng xôn xao
Hô nhỏ bảo to ví von mình giống lợn
Quái lạ, có chuyện gì mà nhiều người hớn?
Lọ mọ ngó nghiêng mọi sự tỏ tường

Nguyên nhân từ cuộc tranh luận dễ thương
Giữa thím Lê Hoàng vô cùng đanh đá
Với thiết khẩu cô nương biệt danh Trang Hạ
“Liền bà liền ông ai lo chuyện gia đình?”

Khởi đầu thím Hoàng tuyên bố rõ kinh:
– Hãy trả lại cho đàn ông quyền rửa bát!
Cô Hạ phản pháo liền không quên nói mát:
– La làng xong đừng quên hứa suốt đời

Khuyến cáo đăng tạp chí Playboy
Đàn bà lu bu sẽ giảm hào hứng sex
Khổ nỗi đàn ông thì… Ôi cái đệch
Mê mải xem hình có đọc chữ léo đâu

Chuyện về một bà cố gắng rất lâu
Đòi chồng bớt rượu bia về nhà giúp vợ
Gửi tối hậu thư làm ông chồng phát sợ:
– Về nhà ngay hoặc biến mợ luôn đi!

Chồng vội về nhưng bụng cứ vân vi
Mua nhà, sắm đồ, vợ bỏ tiền ra cưới
Bếp núc, dọn lau, việc cỏn con cũng gọi
Bà thử nghĩ xem mình là dại hay khôn?

.

Ba máu sáu cơn tí thì tuôn cả vần ồn
Đã kể công thì bà nói cho mà biết
Cơm ba bữa, tối cho dùng bét nhè chả tiếc
Thi thoảng còn vào tắm táp cho ông

So với con lợn vậy có khác gì không?
Nếu chẳng chịu lau nhà và rửa bát
Gái trẻ chỉ yêu bằng tai bằng mắt
Có gia đình rồi mới quý sự sẻ chia

Ngó gã láng giềng mông chổng bên kia
Các mợ đam mê khát khao cháy bỏng
Mỗi ngày chỉ có 24 giờ để sống
Làm việc nhà-yêu-ghét hết thời gian

Các ông á, đã ăn cắp lại la làng
Giỏi thì vào bếp đi, cả đời càng tốt
Yêu thì ngay và luôn chứ đừng nói ngọt
Hai tay ba chân chúng tôi rất hoan nghênh

Mấy năm rồi thím Hoàng vẫn lặng thinh
Rồi ai khuấy lên làm giang hồ dậy sóng
Chuyện lợn-người diễn đàn nào cũng nóng
Thông cảm, khen, chê, đá ném tơi bời

Đếch luận đúng sai xin được mượn lời
MC Mỹ Linh mới vừa lên mạng:
– Văn cảnh ra sao, xuất xứ cần nguyên trạng
Trích dẫn cụt câu thiên hạ cáu loạn lên

Thông minh đọc nhiều chắc cô Hạ biết dưới trên
Người Việt đùa nhau nhiều câu kinh vãi lúa
Ví dụ “Đồ ranh con” hay “Ngu như chó”
Hiệu ứng đám đông quả thật đáng buồn

Ông hay bà ai cũng cần biết hàm ơn
Phụ nữ biết ơn bờ vai nương tựa
Đàn ông biết ơn hậu phương chỗ dựa
Tương kính như tân, ứng xử văn minh

Sớm tối sát vai trách nhiệm gia đình
Đừng cố ép nhau nấu cơm rửa bát
Ngộ biến tòng quyền thiếu gì giải pháp
Miễn chị em vui và đỡ vất vả hơn

Tình phụ phu nghĩa trọng như sơn.

.

*

Hí họa từ trang thesoutherneronline.com và trang allposters.com

 

Ý kiến - Thảo luận

13:25 Monday,16.3.2015 Đăng bởi:  Văn Thu Huyền

Đúng là nên đọc! Chẳng cần làm to tát mọi chuyện làm gì? Dẫu muốn thay đổi hãy thay đổi ý thức, dù có giúp vợ rửa bát hay không. Quan trọng là sự cảm thông giữa vợ & chồng thì chuyện rửa bát hay việc gia đình không còn là lớn nữa! Còn tình yêu là còn tất cả, biết trân trọng nhau sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản vì khi đó công việc gia đình chỉ l
...xem tiếp

13:25 Monday,16.3.2015 Đăng bởi:  Văn Thu Huyền

Đúng là nên đọc! Chẳng cần làm to tát mọi chuyện làm gì? Dẫu muốn thay đổi hãy thay đổi ý thức, dù có giúp vợ rửa bát hay không. Quan trọng là sự cảm thông giữa vợ & chồng thì chuyện rửa bát hay việc gia đình không còn là lớn nữa! Còn tình yêu là còn tất cả, biết trân trọng nhau sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản vì khi đó công việc gia đình chỉ là những việc vặt mà thôi! Xin mạo muội chia sẻ một chút

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Dòng sông và đô thị

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả