Nghệ sĩ thế giới

Megumi Igarashi: bị bắt vì phát tán cách làm cái xuồng mang hình “cái ấy” 17. 04. 15 - 7:01 am

Hoàng Lan dịch

Nghệ sĩ Nhật Bản Megumi Igarashi – người tự gọi mình là Rokude Nashiko (đây là tiếng lóng, tạm dịch “đứa trẻ truỵ lạc”) – đang cầm những biểu tượng nhỏ có hình âm hộ tại một buổi họp báo sau phiên tòa đầu tiên ở Tokyo vào ngày 15. 4. 2015. Ảnh: Yoshikazy Tsuno.

TOKYO – Một nghệ sĩ Nhật bị buộc tội đồi truỵ vì đã phát tán cách làm nên một con thuyền kayak có hình dạng dựa theo âm hộ của cô, nhưng cô phủ nhận lời buộc tội khi trình diện trước tòa vào hôm thứ Tư vừa qua.

Vụ kiện làm dấy lên những lời chỉ trích về hành động kiểm duyệt quá khắt khe (ở Nhật), nghệ sĩ Megumi Igarashi nói rằng cô chẳng làm gì sai trái khi phân phát “code” cho máy in 3D (để in ra cách làm con thuyền nhạy cảm kia).

“Tôi vô tội vì dữ liệu về âm hộ hay tác phẩm nghệ thuật có hình dạng như âm hộ của tôi đều không hề tục tĩu”, cô trình bày với các chánh án tại phiên tòa ở Tokyo.

Cảnh sát bắt Igarashi vào tháng 7, nhưng cô nộp đơn kháng án. Và sau khi hàng ngàn người kí thỉnh nguyện thư yêu cầu thả cô ra thì họ buộc phải trả tự do cho cô.

Nhưng cảnh sát Tokyo bắt cô lần nữa vào tháng 12, với ba tội danh phát tán dữ liệu có nội dung đồi truỵ – chính là phát các CD-ROMs chứa mã vi tính để chạy máy in 3D, mã này cho phép người dùng làm ra các bản copy của chiếc thuyền kayak hình âm hộ cô.

Cảnh sát bắt giam cô trong vòng một tháng trước khi cho phép người thân bảo lãnh tại ngoại.

 “Tôi vẫn tranh cãi rằng thật lạ lùng khi ta cô lập một phần cơ thể mà mỗi phụ nữ đều có rồi coi nó như một thứ thô tục”, cô phát biểu với báo giới cũng như người ủng hộ sau phiên tòa.

 “Một số người nói tác phẩm của tôi rẻ tiền và thậm chí chẳng phải là nghệ thuật, nhưng điều đó chẳng biện minh được cho hành động bắt bớ của bên cảnh sát”, cô nói.

Takashi Yamaguchi và một “tác phẩm” của cô.

Một trong các luật sư của cô – Takashi Yamaguchi – cho biết nhóm bị cáo tin rằng “thật hết sức quá đáng khi bất cứ ai cũng có thể bị bắt rồi buộc phải ra tòa chỉ vì họ tạo nên các tác phẩm nghệ thuật và làm việc như một nghệ sĩ”.

Nếu bị kết án phát tán và tàng trữ dữ liệu đồi truỵ với mục đích kinh doanh, Igarashi có thể đối mặt với mức án lên đến hai năm tù giam và/hoặc một khoản phạt 2.5 triệu Yên (21,000 USD).

Nhật Bản có một nền công nghiệp khiêu dâm thịnh vượng và phát đạt, nó phục vụ cho tất cả mọi “sở thích” mà bạn có thể tưởng tượng ra. Nhưng luật về đồi truỵ rất cứng nhắc, cấm thể hiện bộ phận sinh dục theo kiểu rõ ràng, thường thì mấy bộ phận này sẽ bị làm mờ đi hoặc tô đen.

Với máy scan, Takashi Yamaguchi cho chụp ảnh chỗ kín của bản thân

 

Làm việc trên máy tính với các chuyên gia

 

… để ra phác thảo

 

Từ đó dựng nên mô hình chiếc xuồng

 

Làm thành cái xuồng to

 

… có thể sử dụng. Dự án này được hoàn tất dưới hình thức quyên tiền công cộng.

Ý kiến - Thảo luận

17:04 Friday,24.4.2015 Đăng bởi:  Phi Nhân
Nhìn chung là bình thường, không có gì đặc sắc
...xem tiếp
17:04 Friday,24.4.2015 Đăng bởi:  Phi Nhân
Nhìn chung là bình thường, không có gì đặc sắc 
10:51 Saturday,18.4.2015 Đăng bởi:  Hằng
Mấy bác kiểm duyệt Nhật tưởng thế nào...Có cái lễ hội Kanamara Matsuri, rước cả cái sinh thực khí to oành mà chả cấm đi, lại đi cấm cái thuyền in theo âm vật của người phụ nữ. hehe
...xem tiếp
10:51 Saturday,18.4.2015 Đăng bởi:  Hằng
Mấy bác kiểm duyệt Nhật tưởng thế nào...Có cái lễ hội Kanamara Matsuri, rước cả cái sinh thực khí to oành mà chả cấm đi, lại đi cấm cái thuyền in theo âm vật của người phụ nữ. hehe 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả