Nhiếp ảnh

Bầu cử tại Anh 2015: Các màn dàn dựng với người thân, trẻ con, và động vật 03. 05. 15 - 8:20 am

Fiona Shields, Hoàng Lan dịch

Khắp nước Anh, các ứng viên cũng như thành viên các đảng của cuộc bầu cử sắp tới đang bận rộn âu yếm em bé, cẩn thận đội nón bảo hộ, và nhăn răng cười trước các pô ảnh selfie gượng ép. Họ lên báo không chỉ để đưa ra chính sách mà còn phải diễn các trò sáng tạo lẫn bắt mắt nhất.

Thủ tướng đương nhiệm David Cameron đang ôm một chú cừu mồ côi tại nông trại Dean Lane gần làng Chadlington. Ảnh: Pool/Reuters.

Dù yêu hay ghét bức ảnh David Cameron cho chú cừu mồ côi bú vào ngày cuối tuần của dịp lễ Phục Sinh yên ắng, ta vẫn phải công nhận đây là một động thái truyền cảm hữu hiệu do cỗ máy PR của đảng Bảo thủ sắp xếp, vì mọi tờ báo nước Anh đều đăng ảnh này. Trái lại, đối thủ Ed Miliband (lãnh đạo đảng Lao Động) lại chẳng có lấy một cơ hội nào để cạnh tranh. Vào ngày trước đó, Ed phát biểu trước phông nền đỏ tại một sự kiện ở thị trấn Warrington, và dù rằng các nhiếp ảnh gia đã nỗ lực hết mình để chụp một bức ảnh độc, cảnh tượng xung quanh Ed trông vẫn nhàm chán vì quá quen thuộc.

Lãnh đạo đảng Lao động, Ed Miliband (đang giơ tay), cùng vợ – Justine, ảnh chụp tại buổi mít-tinh ở Parr Hall, Warrington. Hình: Christopher Furlong

Điều hiển nhiên từ những bức ảnh mà đảng Bảo Thủ gửi tới tòa báo (Guardian): họ mong muốn ông Cameron nom như một người bình dân vui tính. Dưới đây là một tấm chụp ông và vợ tươi cười khi đang uống ly bia nâu trong chuyến thăm xưởng ủ bia Brains tại Cardiff, đây cũng chính là nơi hai vợ chồng Cameron cùng xắn tay áo để làm bánh nhân thịt bò nấu bia.

David Cameron thưởng thức bia nâu tại xưởng Brains. Ảnh: Pool/Reuters.

Tuy nhiên, nguy cơ những màn diễn này đi trệch dự tính vẫn luôn hiện diện. Một trong những hình ảnh các báo đăng rộng rãi nhất trong kì bầu cử này là bức Cameron khiến các em học sinh tiểu học chán đến ngái ngủ.

Các em học sinh tại trường tiểu học Công giáo Sacred Roman Heart tại Westhoughton phát hiện ra rằng buổi đọc sách cùng David Cameron chẳng phải lúc nào cũng lôi cuốn. Ảnh: Stefan Raousseau

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Lao Động chọn cách tiếp cận thiết thực hơn. Cùng hôm Cameron khiến học sinh ngủ gục, Ed ăn mặc chỉnh tề từ đầu tới chân, xuất hiện tại Trung tâm Hợp chất Quốc gia.

Ed Miliband phát biểu tại Trung tâm Hợp chất Quốc gia ở Emersons Green, Bristol. Ảnh: Chris Radburn

Một trong những ngôi sao gây bất ngờ trong trò chơi “ảnh chính khách” này là George Osborne (Bộ trưởng Tài chính Anh, thuộc đảng Bảo Thủ), ông nhiệt tình lao mình ra trước ánh đèn sân khấu.

Bộ trưởng tài chính đã có một chuyến thăm vui nhộn tại nhà máy Numatic ở Chad, Somerset – nơi ông thử ráp chiếc máy hút bụi “Henry” từ các bộ phận nhỏ. Ảnh: Ben Birchall. Chú thích thêm: máy hút bụi Henry là loại máy hút bụi rất tốt, ngoài dùng để hút bụi nhà cửa, Henry còn có thể vệ sinh xe hơi. Nó khá đắt nhưng dân Anh rất khoái nó.

 

Tại xưởng sửa chữa xe Hawkins gần St Austell ở vùng Cornwall, Osborne khó lòng kiềm chế niềm hân hoan khi thấy thợ máy xả nhớt cũ ra khỏi xe trong lúc bảo dưỡng xe hơi. Ảnh: Matt Cardy

Tuy nhiên, đảng Lao Động có một quân át chủ bài của riêng họ khi Eddie Izzard diện một bộ cánh đầy ấn tượng để chụp ảnh với người ủng hộ.

Eddie Izzard chụp ảnh selfie cùng một gia đình khi vận động tranh cử tại Finchley, phía Bắc London. Ảnh: Dominic Lipinski. Anh Eddie là một nghệ sĩ hài có tiếng, rất thích hóa trang thành phụ nữ. Anh ủng hộ đảng Lao Động và rất hay vận động bầu cử cho đảng này. Eddie nói rằng có thể mình sẽ đi tranh cử vào Nghị Viện hoặc giành ghế Thị trưởng London vào năm 2020.

 
Cùng lúc đó, ở Scotland, Jim Murphy (lãnh đạo đảng Lao động Scotland)  diễn tuồng trước ống kính.

Jim đến thăm và “làm việc” tại một tiệm bán thức ăn vặt ở Glasgow. Ảnh: Murdo MacLeod

Và Bộ trưởng Thứ nhất của Scotland, bà Nicola Sturgeon, chứng tỏ mình là một phụ nữ cứng cỏi, khó lòng đánh bại trên mặt trận ảnh, nhưng nếu bạn là một cậu bé con với quả bóng thì bà sẽ vui vẻ để bạn lấy bóng đánh vào đầu bà.

Cậu bé con “bộp” cho Nicola Sturgeon một cú lên đầu tại Edinburgh. Ảnh: Jeff J Mitchell

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Duỗi não

Vũ Lâm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả