Thị trường

Làm sao được như JASPER JOHNS? 14. 04. 10 - 2:17 pm

SOI

Năm 1980, Bảo tàng Mỹ thuật Mỹ Whitney mua bức Ba Lá Cờ (Three Flags) của Jasper Johns với giá 1 triệu USD, vào lúc đó là giá cao chưa từng thấy.

 

Three Flags

Năm 1988, bức Khởi Đầu Sai Lầm (False Start), vẽ năm 1959, bán được 17 triệu USD tại đấu giá ở Sotheby.

 

False start, 1959

Năm 2006, bức này được bán lại cho một nhà quản lý quỹ đầu cơ của Chicago với giá 80 triệu USD, đạt kỷ lục bức tranh đắt giá nhất của một nghệ sĩ hiện còn sống.

Mặc dù đến New York đã được 60 năm, Jasper Johns vẫn là một người miền Nam đặc sệt. Vẫn giọng Nam mềm ấm, đi kèm điệu bộ lừ lừ, cao gần 1.9m, khiến ông mới nhìn thực đáng đe dọa

Không giống hầu hết các họa sĩ đương thời cắm đầu làm việc cho một thị trường tranh nóng bỏng, Jasper Johns không có đến hàng tá người giúp việc, cũng không có một cái máy tính để phục vụ ông. Ông làm mọi thứ bằng tay.

“So với thời của tôi, thế giới nghệ thuật bây giờ khác quá,” ông vừa nói vừa ngả người thư giãn trong phòng khách. “Nghệ sĩ ngày nay biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về thị trường. Họ sống trong một bầu không khí mà bản thân nghệ thuật đã trở thành thương mại.”

Mỗi năm, khi thời tiết bắt đầu trở lạnh, ông về Connecticut sống với hai con chó, Tiêu và Bí Ngô, cả hai đều là hai chú chó bị bỏ rơi được nhặt trên đảo. Ông ở đây, vẽ mỗi ngày, miệt mài với những lá cờ, con số, mẫu tự, rồi làm vườn, đọc sách, nấu ăn, và chơi ô chữ.

Ở St, Martin ông mua một mảnh đất, trên có căn nhà do kiến trúc sư Philip Johnson thiết kế. Căn nhà dài, hình chữ nhật, chia thành ba khu riêng biệt, phòng khách, phòng ăn, và xưởng vẽ. Hai bên là cửa trượt bằng kính, một bên nhìn ra vịnh Marigot, mặt kia nhìn ra một hồ bơi yên ả.

Ông làm việc, bỏ ngoài tai mọi nhận xét, dè bỉu về phong cách và đề tài mình theo đuổi.

Xét cho cùng, cuộc đời ông đã quá ung dung.

(Theo Carol Vogel)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Mỹ học vị quan hệ (phần 2)

Nicolas Bourriaud - Như Huy dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả