Tin tức

Tin-ảnh: Vua Pop mất kính, ước mong cá chép, đệ nhất phu nhân dự khai trương 02. 05. 15 - 8:03 am

Hoàng Lan dịch

RIO DE JANEIRO – Điêu khắc gia người Brazil Ique Woitschach đang sửa chiếc kính mát của bức tượng đồng tạc ông vua nhạc pop Michael Jackson đặt tại khu Santa Marta (một khu ổ chuột) ở Rio de Janeiro, Brazil vào hôm 29. 4. 2015. Kẻ nào đã đánh cắp chiếc kính này hồi tuần trước, khi cảnh sát tìm ra được thì kính đã bị bể, nên Ique phải bỏ công sửa rồi gắn kính lại cho tượng. Ique hoàn thành tác phẩm này vào năm 2010 – một năm sau khi Jackson mất – và đặt nó ở nơi vua Pop quay video clip cho bài “They don’t care about us”. Từ khi video nhạc ra mắt, khu ổ chuột này trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng. Ảnh: Yasuyoshi Chiba.

 

 


TOKYO – Khoảng 300 chiếc lồng đèn cá chép tung bay tại chân tháp Tokyo hôm 27. 4. 2015. Người Nhật treo Koinobori (lồng đèn cá chép) vào ngày 5. 5 – là ngày lễ cho bé trai ở xứ anh đào, để phản ánh nguyện vọng mong muốn các bé trai lớn lên sẽ khỏe mạnh. Ảnh: Yoshikazu Tsuno.

 

 

SLAVUTICH – Một mục sư Chính thống giáo đang cầu nguyện trong lễ tưởng niệm vào sáng sớm ngày 26. 4. 2015, được cử hành phía trước tượng đài các nạn nhân của vụ Chernobyl ở Slavutich – cách thảm họa 50km và cũng là khu nhiều nhân viên nhà máy điện hạt nhân từng sống. Ngày 26.4 là kỉ niệm 29 năm thảm họa Chernobyl – tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất thế giới. Ảnh: Genya Savilov.


 

TUNIS – Tiếp tục tưởng nhớ nạn nhân. Vào hôm 29. 4. 2015  ở Tunis, Tunisia, Tổng thống Đức Joachim Gauck (trái) và vợ Daniela Schadt (phải) cùng bộ trưởng văn hóa Latifa Lakhdar (giữa) tỏ lòng tôn kính trước một đầi tưởng niệm ghi tên những nạn nhân bị giết trong cuộc tấn công ở Bảo tàng Quốc gia Bardo hồi tháng trước. Ông Gauch đến bảo tàng nhân chuyến viếng thăm Tunisia kéo dài 3 ngày của mình. Ảnh: Fethi Belaid.

 

 

 
NEW YORK, NY – Tại trung tâm Manhattan hôm 30. 4, Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama và thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã vui vẻ dự lễ khai trương Bảo tàng Nghệ thuật Whitney mới, tọa lạc trong một tòa nhà rộng hơn 2 hecta nằm cạnh dòng sông Hudson, thuộc quận Meatpacking, New York.

Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama nói: “Tôi rất thích tòa nhà này. Thật là một nơi tuyệt vời… Một lần viếng thăm, một buổi biểu diễn, một lần tiếp xúc, và vô số cách khác nữa để bạn làm bừng dậy trí tưởng tượng cho trẻ nhỏ… Biết đâu bạn có thể (từ đó) phát hiện những Carmen Herrera, hay Archibald Motley, hay Edward Hopper tiếp theo, hoặc thậm chí một Barack Obama tương lai. Đó là sức mạnh mà những nơi như Whitney có. Họ mở rộng cửa với những nghệ sĩ họ bao bọc, lẫn những người trẻ mà họ đang tìm kiếm để nâng đỡ. Đấy là điều đang diễn ra tại Whitney. Hôm nay tôi thật vinh dư khi có mặt ở đây để mở những cánh cửa ấy… Tôi thực sự nóng lòng chờ đợi những ảnh hưởng mà bảo tàng phi thường này sẽ có trong những năm tiếp theo”.
 

 

WASHINGTON, DC – Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) vừa công bố hôm 29. 4 rằng chính phủ Nhật sẽ tặng 1 triệu USD cho gallery Freer và gallery Arthur M. Sackler (cả hai đều nằm trong khuôn khổ của Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Smithsonian). Họ cũng sẽ phong tặng cho Julian Raby – giám đốc của Freer và Sackler – huân chương Order of the Rising Sun (Huân chương Mặt trời mọc). Đây là một trong những huân chương danh dự (dành tặng người dân thường có công) uy tín nhất xứ anh đào. Thủ tướng Abe tặng huân chương để cảm ơn việc bảo tàng Smithsonian đã bỏ công quảng bá nghê thuật, văn hóa Nhật Bản. Dịp này cũng trùng lúc Sackler thông báo kế hoạch tổ chức một triển lãm về các tác phẩm nổi bật của nghệ sĩ Tawaraya Sōtatsu vào tháng 10 tới. Ngài Abe công bố quyết định trao huân chương tại một sự kiện ở Gallery Freer trong chuyến thăm chính thức của ông đến Washington D.C hồi tuần này.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hợp thể nói về hợp thể

Phan Phương Đông

Giá trị của nghệ thuật

Nguyễn Đình Đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả