Tin tức

Bảo tàng Nghệ thuật Kinh thánh sẽ vĩnh viễn đóng cửa vào tháng Sáu 13. 05. 15 - 1:13 pm

Allison Meier, Hoàng Lan dịch

 

Áp phich cho triển lãm “Sculpture in the Age of Donatello: Renaissance Masterpieces From Florence Cathedral” (Điêu khắc trong thời đại của Donatello: Các kiệt tác Phục hưng từ Thánh đường Florence) của Bảo tàng Nghệ thuật Kinh thánh, treo ở mặt tiền bảo tàng, tọa lạc tại Hội Kinh thánh Hoa Kỳ (Toàn bộ ảnh là tác giả chụp cho Hyperallergic)

Ủy viên quản trị của Bảo tàng Nghệ thuật Kinh thánh (MOBIA) vừa công bố rằng sau khi triển lãm về điêu khắc Donatello kết thúc vào tháng Sáu, bảo tàng cũng sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Vào tháng Hai, Hội Kinh thánh Hoa Kỳ đã bán tòa nhà nằm ở góc Tây Bắc của giao lộ giữa đường số 61 và Broadway – nơi MOBIA tọa lạc từ năm 2005 – và lên kế hoạch di dời sang Philadelphia.

Tin đóng cửa loan báo ngay lúc bảo tàng tổ chức triển lãm lớn nhất từ trước đến giờ, trưng bày những điêu khắc tuyệt mỹ của Donatello và các nghệ sĩ đương thời, nhiều tác phẩm trong số này còn chưa bao giờ trưng ở đâu khác ngoài nước Ý. Đồng chủ tịch của ban quản trị, ông Hirschl Ellis, viết trên trang mạng của MOBIA như sau: “Trớ trêu thay, chúng tôi phải ngừng hoạt động vào lúc bảo tàng đạt được bước ngoặt quan trọng này”.

Triển lãm “Điêu khắc trong thời đại của Donatello” tại Bảo tàng Nghệ thuật Kinh thánh.

Khởi điểm, MOBIA là một gallery của Hội Kinh thánh Hoa Kỳ. Gallery thành lập năm 1997 rồi trở thành một bảo tàng độc lập về tài chính vào năm 2004. Trong những năm gần đây, bảo tàng tự tách mình khỏi những gì quá liên quan đến tôn giáo, nó khéo léo triển lãm các tác phẩm đã qua tuyển chọn khắt khe, thường triển lãm tập trung vào mặt học thuật và nghiên cứu những ảnh hưởng của kinh thánh lên nghệ thuật. Hè năm ngoái tại buổi ra mắt triển lãm “Back to Eden: Contemporary Artists Wander the Garden” (Trở lại vườn Địa Đàng: Nghệ sĩ đương đại đi dạo quanh vườn) – bao gồm tác phẩm của Mark Dion, Mat Collishaw, Dana Sherwood và Alexis Rockman – Townsend đã phát biểu rằng triển lãm này là dấu hiệu cho thấy MOBIA đang có một bước tiến “lên đẳng cấp tiếp theo”, và “với những ai nghĩ chúng tôi sẽ cứ đi mãi một hướng, chúng tôi muốn (cho họ thấy rằng) chúng tôi có thể trở nên khác biệt”.

Barnaby Furnas, “Những kẻ ăn trái cấm, 2013”, acrylic trên linen. Tác phẩm trưng bày trong triển lãm “Back to Eden”

Ngoài triển lãm về Donatello, các triển lãm khác của MOBIA đều miễn phí, nên bảo tàng trở thành một nơi giá trị để công chúng tiếp cận với các tác phẩm hiếm khi trưng bày tại New York, chẳng hạn như xuân năm ngoái có triển lãm tượng thạch cao thời Trung cổ mượn từ Bảo tàng Victoria và Albert, và mùa thu vừa rồi thì có triển lãm “Dürer, Rembrandt, Tiepolo: The Jansma Master Prints Collection” (Dürer, Rembrandt, Tiepolo: Bộ sưu tập tranh in Jansma) mượn từ Bảo tàng nghệ thuật Grand Rapids.

Rembrandt van Rijn, “Chúa bị đóng đanh giữa hai tên trộm”. Tác phẩm thuộc Grand Rapids Art Museum, bày tại triển lãm “Dürer, Rembrandt, Tiepolo…”

Triển lãm Donatello sẽ kéo dài đến 14. 6, và mọi hoạt động của bảo tàng sẽ chấm dứt vào ngày 30. 6. MOBIA có thể tổ chức triển lãm này vào lúc tòa nhà đang tu sửa (hòng bán cho chủ mới) vì nó là một bảo tàng nhỏ, vốn linh hoạt hơn mấy nơi bề thế. Công chúng hẳn sẽ rất tiếc những triển lãm đậm chất nghiên cứu tại MOBIA về tác động của tôn giáo lên lịch sử nghệ thuật, và tính công khai trong các chương trình của nó.

Mark Dion, “The Snake Before the Fall” (Con rắn trước lúc sa ngã) (2014) trưng bay trong triển lãm “Trở về vườn Địa Đàng” tạo MOBIA

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả