Thần thoại qua tranh

Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 6): Khi chân dài độc dược yêu người hùng17. 05. 15 - 7:20 am

Pha Lê

Tiếp theo phần trước 

Sau khi vượt qua bao khổ ải, nhóm Jason đặt chân đến xứ Colchis – nơi bộ lông cừu vàng đang nằm vắt vẻo trong vườn thượng uyển.

Tranh vẽ tường ở cung điện Versailles, tả cảnh Jason cập bến xứ Colchis, Charles de la Fosse, thế kỷ 18.

Vua Aeetes của Colchis cũng là con trai thần mặt trời Helios nên có đôi mắt sáng, tinh nhạy như thái dương, vừa nhìn thấy Jason là Aeetes đã không ưa, vì nghi rằng chàng đẹp trai này đến đây để cướp ngôi mình. Jason biết thế bèn thành thật nói rằng mình không có ý định giành ngai, chỉ muốn lấy bộ lông cừu.

Aeetes thấy chàng người hùng ngốc chưa đánh đã khai nên cười mỉm chi cọp, bảo rằng thích bộ lông cừu thì trẫm đây cho, nhưng trước hết phải hoàn thành xong các thử thách này để chứng tỏ rằng mình là người xứng đáng với bảo vật, chứ không trẫm đem nó ra Christie’s đấu giá kiếm bộn tiền, hà cớ phải cho khanh miễn phí?

Sau đó vua Aeetes liệt kê ra một lô lốc nhiệm vụ trời ơi đất hỡi. Khó nhằn nhất trong số ấy là trò thuần hóa hai con bò biết phun lửa – lửa mạnh như hỏa ngục, đủ đốt cháy áo giáp – để bắt chúng cày đồng, và sau đó giết chết con rồng dữ canh bộ lông cừu vàng. Jason nghe xong gãi đầu gãi tai, chẳng biết xử trí thế nào để vượt qua thử thách, ngoái nhìn đồng đội thì thấy ai cũng thuộc dạng vai u thịt nhiều bắp chứ chẳng ma nào giỏi nghĩ kế sách.

May cho Jason, cậu được lòng Hera vì đã cố gắng cõng nữ thần qua sông lúc nữ thần cải trang thành bà cụ. Hera thấy Jason lâm vào thế bí bèn khều Venus, bắt nàng kêu Cupid xuống giúp người hùng một mũi tên. Đối tượng để nhóc Cupid nhắm cung tên lần này là Medea.

Nếu có một lý do để thúc ta đọc về cuộc phiêu lưu tìm bộ lông cừu của Jason, thì lý do đấy chính là Medea. Các họa sĩ lẫn học giả gần như không quan tâm lắm chuyện Jason là ai, làm gì, nhưng nghiên cứu của họ về Medea lại chất thành núi. Lên Google hỏi xin tranh ảnh về chuyến phiêu lưu hay các khổ nạn của Jason sẽ thấy số lượng tác phẩm rải rác nom thật tang thương, nhưng chêm tên Medea vào thì hỡi ôi ảnh sẽ ngập hết màn hình đến loạn cả thị.

Medea là công chúa con vua Aeetes, nàng không những xinh mà còn giỏi phép thuật, điều đáng nói nữa là nếu chia nàng ra 10 phần thì 6 phần là tài phép còn 4 phần là lắm mưu – phẩm chất Hera vốn khoái. Nữ thần tối cao ra lệnh cho Cupid nhắm bắn Medea để nàng say Jason như điếu đổ, nhờ đó Medea sẽ dùng mánh lới để giúp Jason vượt qua mọi khó khăn.
 

“Jason và Medea” của họa sĩ trường phái dã thú Gustave Moreau, 1865. Nhìn chung ông này vẽ lúc nào cũng rằn ri, người hùng Jason để tóc dài thì chớ, lại còn đội cái mũ có vành chìa ra như cánh vịt.

 

“Medea”, Evelyn de Morgan, 1889. Tay Medea cầm lọ độc dược để chứng minh mình là phù thủy, bên phải tranh có nhúm bồ câu, ý nói Cupid sắp bắt nàng si mê Jason. Ai chăm đọc Soi sẽ nhớ rằng tác phẩm này từng xuất hiện trong bài về nghệ thuật “Tiền Raphaelite

 

“Jason và Medea”, John Williams Waterhouse – lại một tác giả thuộc trường phái Tiền Raphaelite nữa. Medea thường xuất hiện trên tranh với điệu bộ đang pha pha chế chế món thuốc gì đấy. Nếu nàng này nhận thư vào học trường Hogwarts cùng Harry Potter thì bảo đảm nàng sẽ vào nhà Slytherin rồi trở thành học trò cưng của thầy Snape.

Medea trúng tên Cupid bèn chạy đến ôm Jason, nói rằng mình sẽ làm tất cả vì chàng – dù “tất cả” bao gồm việc phản bội lại gia đình. Phải thuần cặp bò phun lửa? Không hề gì, Medea mở sách độc dược và chế nên loại kem dưỡng da siêu đẳng hơn cả kem dưỡng pha bột ngọc trai của Elton John, Jason bôi thứ này vào người thì toàn thân sẽ chống được lửa. Thế là chàng ung dung tiến đến bóp cổ hai con bò, bắt chúng khuất phục mình rồi đeo cày lên người chúng, điều khiển chúng làm đồng ngon ơ.
 

“Jason thuần bò lửa”, Jean Francois de Troy, 1742. Jason dửng dưng tiến đến cạnh hai chú bò phun lửa dù ai nấy đều chạy nháo nhào.

 

“Jason và bò lửa” Edmund Dulac, 1935. Không biết đây là hình minh họa cho cuốn sách gì cụ thể nhưng Edmund Dulac là nghệ sĩ chuyên vẽ minh họa cho truyện thiếu nhi/tuổi mới lớn. Edmund không quên vẽ Medea uốn éo ở đằng sau để ngụ ý rằng Jason thành công là nhờ kem dưỡng da của người yêu.

Xử hai con bò xong, Jason quay sang hỏi Medea về con rồng trong vườn thượng uyển. Quái thú này đang canh gác cái cây có treo bộ lông cừu, không giết được nó theo thách thức của vua Aeetes thì đừng hòng đem bảo vật đi đâu hết. Medea bèn vẩy đũa phép úm ba la ra một lọ thuốc ngủ. Medea dặn rằng chỉ cần đổ món này lên mũi con rồng là nó sẽ lăn quay. Jason rón rén vào vườn và làm theo lời người yêu. Vừa gặp quái thú, Jason tạt luôn thuốc ngủ trước khi nó kịp khè lửa. Rồng ngáp rồi, Jason đâm thêm nhát kiếm tặng luôn một giấc ngàn thu. Người hùng ung dung với lấy bộ lông cừu vắt vẻo trên cây, đủng đỉnh ra về.

“Jason ếm rồng”, Salvador Rosa, 1670. Người hùng lẻn ra phiến đá ở sau lưng con rồng rồi bất ngờ đổ thuốc vào mũi nó. Trộm nghĩ thấy chàng Jason sướng bỏ xừ, chứ như Hercules là còn phải mất sức rượt bắt con này, bẻ cổ con kia.

 

“Jason và Medea ếm cho con rồng ngủ”, Crosato Giovanni Battista, thế kỷ 18. Lẽ ra có mỗi Jason mò vào vườn giết rồng nhưng vì hơn nửa công trạng thuộc về Medea nên họa sĩ vẽ nàng vô tranh luôn, kèm theo Cupid để làm chứng cho cơn si tình của nàng công chúa. Jason đứng chống nạnh đổ thuốc ngủ, nom nhàn nhã ung dung thế.

 

Tranh vẽ tường của Felix Joseph Barrias, 1822, tả lại cảnh Jason một tay ôm Medea, một tay khoe bộ lông cừu vàng, con rồng thì ngoẹo cổ trên cây.

Đoàn Jason hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng thế làm gì đã hết chuyện. Nếu chỉ có mỗi chiến công “giúp chồng” thì Medea đã chìm nghỉm đâu đó trong mớ bòng bong của tích Hy Lạp cổ. Các kiểu éo le made-in-Medea còn dài, và ta mới đi được 1 phần 3 dặm đường thôi. Ráng chờ tới kỳ sau nhé.

*

Jason và đội thám hiểm Argonauts:

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 1): Bi kịch mẹ kế và cừu chở quá tải

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 2): Người hùng mang một chiếc xăng-đan

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 3): Việc đầu tiên là giúp cả Nữ nhi quốc có bầu

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 4): Giết oan vua, mất Hylas, và đuổi quái điểu

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 5): Dùng bồ câu lừa đá, né cảnh nhạy cảm, gặp đúng con “ông lông cừu”

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 6): Khi chân dài độc dược yêu người hùng

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 7): Rùng mình chân dài giết người chặt xác vì tình nhân

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 8): Kết cục lãng nhách của bậc thầy độc dược

Ý kiến - Thảo luận

13:53 Sunday,17.5.2015 Đăng bởi:  TÍ TẸO TEO
Chút xíu Pha Lê ơi.
Ông Gustave Moreau có thể là sư phụ của mấy cha trường phái Dã Thú nhưng qua minh họa “Jason và Medea” thì ổng không vẽ giống trường phái này. Có lẽ ổng là theo phái Tượng trưng (Symbolism) thì đúng hơn cả.
...xem tiếp
13:53 Sunday,17.5.2015 Đăng bởi:  TÍ TẸO TEO
Chút xíu Pha Lê ơi.
Ông Gustave Moreau có thể là sư phụ của mấy cha trường phái Dã Thú nhưng qua minh họa “Jason và Medea” thì ổng không vẽ giống trường phái này. Có lẽ ổng là theo phái Tượng trưng (Symbolism) thì đúng hơn cả. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp