Soi học

Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 2): Người hùng mang một chiếc xăng-đan 04. 01. 15 - 3:48 pm

Pha Lê

Tiếp theo phần 1

Sau khi bộ lông cừu vàng nằm vắt vẻo ở xứ Colchis, chàng Jason phải tới đấy chôm nó về. Nhưng đầu đuôi câu chuyện như thế nào và xuất thân của Jason là ra sao?

Tượng Jason, Bertel Thorvaldsen, 1803. Jason trong tác phẩm này có ôm bộ lông cừu vàng, lý ra phải tới cuối truyện mới cho mọi người xem cái hình này, nhưng thôi cứ xem trước để ngắm bộ mặt đẹp trai của người hùng.

Vua Cretheus và hoàng hậu Tyro của xứ Iolcus có với nhau thái tử Aeson. Tuy nhiên một ngày đẹp trời thần biển Poseidon “nổi máu dê xồm” với Tyro nên đã hiếp hoàng hậu, báo hại hoàng hậu mang bầu bé trai Pelias. Sợ miệng lưỡi thế gian, hoàng hậu Tyro đem Pelias bỏ trên núi. Thế nhưng muông thú lẫn các bác tiều phu đã mủi lòng với bé Pelias nên nuôi bé khôn lớn. Khi trưởng thành, Pelias xách gươm về nhà báo thù.

Pelias “làm thịt” những người thân bên họ bố dượng mà mình không ưa. Ông làm thịt luôn bà ngoại kế dù bà đã trốn trong đền của Hera, khiến đền của nữ thần tối cao vấy máu nhơ nhuốc. Ông giam người anh Aeson – lúc này đã làm vua xứ Iolcus – cùng chị dâu Polymele vào ngục tối. Sau đó Pelias nghiễm nhiên cướp lấy ngai vàng.

Polymele sống với chồng trong ngục một thời gian thì mang bầu rồi hạ sinh bé Jason. Sợ Pelias giết cháu để trừ hậu họa, Polymele giả vờ khóc lóc than rằng con mình chết non, sau đó nhờ người tuồn bé Jason ra ngoài và giao cho nhân mã Chiron – thầy của người hùng Achilles – nuôi lớn.

Tượng Chiron của Jordan Abernethy, chất liệu gỗ, không rõ năm. Đây là một trong số hiếm những tác phẩm lột tả Chiron như một chiến binh. Đa phần các nghệ sĩ cho rằng Chrion hợp với hình ảnh của một nhà thông thái già dặn, nên họ thường đeo cho Chiron mái tóc muối tiêu và chòm râu bạc dài ngoằng.

 

“Chiron hướng dẫn Achilles bắn cung”, của Giovanni Battista Cipriani, 1776. Bạn nào muốn biết thêm về Chiron và Achilles có thể đọc bài “Gót chân Achilles” của Gigi.

 

“Chiron và Jason”, màu nước, William Russel Flint, 1911. Ngoài Achilles và Jason, Chiron còn là thầy của Hercules.

 

“Jason và thầy giáo”, Maxfield Parrish, 1910. Họa sĩ khi vẽ Chrion với một trò nào đấy thường vẽ cảnh hai người cởi truồng học bắn cung. Nhưng về sau các trò này chủ yếu là cầm gươm, cầm đao, cầm chùy… lúc lên đường đi phiêu lưu.

Pelias biết rằng mình dùng bạo lực cướp ngai vàng nên rất sợ bị quả báo. Ông bèn đến gặp nhà tiên tri để bói một quẻ, và bà thầy phán rằng “Hãy cảnh giác với chàng thanh niên chân đi một chiếc xăng-đan”.

Bà thầy này chắc cũng linh cỡ cô Kay Nguyễn, bói rất trúng. Số là khi khôn lớn, Jason từ biệt Chiron để lặn lội về quê hương Iolcus hòng hỏi tội ông cậu Pelias đáng ghét. Trên đường đi đến Iolcus có một dòng suối nhỏ, Jason chuẩn bị băng suối thì thấy một bà cụ già lọm khọm. Ngay lúc đó, gió nổi lớn và dòng suối bắt đầu chảy xiết hơn. Tội nghiệp bà cụ, Jason đến cõng bà rồi đưa bà sang bờ bên kia an toàn.

Hình vẽ cảnh Jason cõng bà cụ qua suối. Hình như đây là hình minh họa cho sách, nhưng tìm mãi không thấy đề là sách gì, ai vẽ. Bạn nào biết xin bổ sung giúp mình nhé.

Lúc cõng bà cụ, vì nước chảy xiết quá nên Jason làm tuột mất một chiếc xăng-đan. Thế là Jason đến gặp Pelias với bộ dạng một chân mất giày như cô bé Lọ Lem sau 12 giờ điêm. Vì tích Hy Lạp chẳng phải truyện thiếu nhi, vua Pelias không lôi ra đôi xăng-đan tương tự để ướm thử vào chân Jason. Ông vua chỉ chăm chắm nhớ đến quẻ bói của nhà tiên tri. Lúc ông thấy chàng thanh niên vạm vỡ tuấn tú mang độc một chiếc xăng-đăn đến gặp, ông biết ngay rằng mình phải trừ khử chàng để diệt hậu họa. Thế là Pelias bắt đầu nghĩ ra lắm tối kiến hòng đẩy Jason vào chỗ chết.

Bức tranh vẽ tường tả lại cảnh Jason gặp Pelias (trên cao, đứng giữa hai cô con gái). Bức này của người La Mã, niên đại khoảng thế kỷ thứ I Công nguyên, mảng tường này hiện nằm ở thành phố Napoli.

 

Chi tiết vẽ Jason của bức tranh tường. Dù tranh đã cũ và mờ, nhưng nếu các bạn bấm vào tranh để xem kỹ hơn thì sẽ thấy rằng chân trái của Jason không có đi xăng-đan.

May cho Jason, bà lão mà chàng cõng qua suối chính là nữ thần Hera. Từ hồi Pelias cả gan giết người trong đền Hera, làm vấy máu nơi thờ kính nữ thần, bà hoàng hay ghen của đỉnh Olympia đã ghét cay ghét đắng Pelias và chực chờ cơ hội để trừng phạt Pelias một cú rõ đau. Hera biến thành bà cụ là để thử tư chất của Jason, kiểm tra xem chàng có thể trờ thành người thay bà trị Pelias được không. Jason đậu bài kiểm tra với số điểm tròn, và từ nay về sau chàng sẽ được nữ thần phù hộ.

Thế Pelias sẽ bắt người hùng trải qua những gì, còn Hera sẽ giúp đỡ chàng ra sao? Hãy chờ kỳ sau nhé.

*

Jason và đội thám hiểm Argonauts:

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 1): Bi kịch mẹ kế và cừu chở quá tải

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 2): Người hùng mang một chiếc xăng-đan

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 3): Việc đầu tiên là giúp cả Nữ nhi quốc có bầu

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 4): Giết oan vua, mất Hylas, và đuổi quái điểu

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 5): Dùng bồ câu lừa đá, né cảnh nhạy cảm, gặp đúng con “ông lông cừu”

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 6): Khi chân dài độc dược yêu người hùng

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 7): Rùng mình chân dài giết người chặt xác vì tình nhân

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 8): Kết cục lãng nhách của bậc thầy độc dược

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vĩ thanh cùng Bolero

Người xem Sài Gòn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả