Tin tức

Tin-ảnh: Anish Kapoor khiến Versailles nổi giận. Carsten Höller mời khách vừa đi vừa ngủ trong đêm. 08. 06. 15 - 12:34 pm

Phạm Phong tổng hợp và dịch

PARIS – Aurelie, một nhân viên của bảo tàng Grevin, cầm một cái bánh chụp bên cạnh các tượng sáp của Angelina Jolie, diễn viên Pháp Omar Sy, nữ diễn viên Ý Monica Bellucci và nam diễn viên Mỹ Georges Clooney. Chính giữa là tượng bán thân của nhà sáng lập bảo tàng, ông Alfred Grevin. Ảnh chụp hôm 4. 6. 2015 tại bảo tàng Grevin ở Paris, một ngày trước kỷ niệm sinh nhật lần thứ 133 của bảo tàng. Ảnh: Francois Guillot

 

 

PARIS – Có những thứ được giữ mãi ở bảo tàng, có những thứ cần phải gỡ bỏ… Trong ảnh: phó thị trưởng Paris Bruno Julliard đứng trên cây cầu Pont des Arts trong buổi gỡ bỏ các khóa tình yêu ở thành cầu, hôm 1. 6. 2015. Việc gắn khóa tình yêu đầu tiên xuất phát từ các du khách (đang yêu), hồi 2008, sau đó nghi thức lãng mạn này lan nhanh và lan rộng tới các thành phố lớn, cả New York, Seoul và London, đén mức làm biến đổi vẻ ngoài của nhiều cây cầu: dày đặc trên những thanh lan can cầu là những ổ khóa, có khi đã rỉ sét. Ảnh: Stephane de Sakutin

 

 

SARAJEVO – Người đứng đầu Giáo hội Công giáo ở Bosnia, giáo chủ Vinko Puljic (người thứ hai, bên phải) đang giơ một lá cờ Vatican sau khi gỡ nó ra từ bức tượng mới dựng của Mẹ Theresa, tại lễ khánh thành tượng ở trước nhà thờ St Joseph, trung tâm Sarajevo, hôm 4. 6. 2015. Đây phải chăng cũng là tượng làm cho kịp chuyến thăm của giáo hoàng Francis tới Bosnia vào tháng Sáu này? Trông có vẻ ẩu? Ảnh: Elvis Barukcic

 

 

SARZANA, ITALY – Áo giáo truyền thống Nhật Bản vốn được coi như một biểu tượng của danh dự quân đội và niềm tự hào của tổ tiên. (Thế mà) vào ngày 6. 6 vừa qua, nhà đấu giá Czerny chuyên về vũ khí cổ đã cho đấu giá một bộ áo giáp Nhật (hình), có tử thế kỷ 19, cùng với một con dao kard của người Hồi vào thế kỷ 18, có vỏ và cán cùng hoa văn điệu đàng. Áo giáp có giá ước lượng từ €90,000 đến €120,000, dao thì €5,000 đến €6,500; trông đều đẹp như những món đồ nghệ thuật.

 

 

VERSAILLES- Bức ảnh này cho thấy việc sắp đặt “Dirty Corner” (Góc Bẩn?), một tác phẩm điêu khắc dài 60m làm bằng thép rỉ của nghệ sĩ đương đại người Ấn vô cùng đình đám Anish Kapoor trong vườn thượng uyển của lâu đài Versailles, vào tháng Năm, 2015. Ảnh: Guillemette Villemin

 


Tuy nhiên Anish Kapoor đã làm phiền lòng điện Versailles khi trả lời phóng viên Journal du Dimanche câu hỏi “Cái này là cái gì?”. Ông bảo, đây là cái… âm đạo của hoàng hậu khi đang nắm quyền. Ông nói, ý ông là thế, nhưng ai muốn nhìn ra cái gì thì nhìn. Vậy là tranh cãi nổ ra: âm đạo hoàng hậu nào? Sao lại đặt ở đây, làm bẩn một nơi sang trọng? Nghệ sĩ sau đó lại nói với The Independent: “Tôi nói vậy à? Tôi không nghĩ thế. Tôi không nhớ là có nói thế.” Triển lãm của Kapoor tại Versailles còn 5 tác phẩm nữa, nằm rải rắc trong vườn.

 

 

ATHENS – Ảnh chụp hôm 4. 6 cho thấy, xuyên qua mạng dây điện của đường tày là một lá cờ Hy Lạp phất phơ trên đỉnh Viện Athens, bên cạnh tượng nữ thần Athena (trái) và thần Apollo (phải), ở Athens. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras sẽ (phải) có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Chủ tịch liên minh châu Âu Jean-Claude Juncker và các chủ nợ. (Mới hôm nọ, đất nước các vị thần này Hy Lạp còn khăng khăng từ chối hết những điều kiện của các chủ nợ để nhận gói cứu trợ). Hy Lạp hiện nợ tới IMF hơn 1.6 tỉ euro, cần phải trả gấp cho tổ chức này. Phải làm sao mới có tiền để trả nợ? Đợi vài hôm đọc báo sẽ biết nhé. Ảnh: Angelos Tzortzinis

 

 

LONDON – Tại triển lãm “Carsten Höller: Decision” diễn ra tại Hayward Gallery (10. 6 đến 6. 9. 2015), khách tham quan có thể đăng ký một đêm để ngủ trên Two Roaming Beds (Grey) – “Hai chiếc giường lang thang (Xám) – là một cặp giường điều khiển bằng robot , đi lang thang khắp gallery.

Suốt đêm hôm đó, hai chiếc giường sẽ đưa khách đi vòng vòng quanh tầng dưới của gallery với tốc độ chậm (một phút nhích được có 0.7m), và theo chủ ý của Höller là sẽ cho khách trải nghiệm “một khoảnh khắc không xác định”, khi mà khách ngơ ngác thức dậy sáng hôm sau, thấy mình ở một chỗ hoàn toàn khác với chỗ mình đã rơi vào giấc ngủ đêm qua.

Hai chiếc giường đã được lên chương trình di chuyển cùng nhau, dùng một hệ thống điều khiển. Trong lúc một chiếc đèn laser phía trước của mỗi chiếc giường quét trên sàn, tìm kiếm hững vật cản đường có thể có, thì một thiếc bị vô tuyến gắn trên trần gallery sẽ giúp hai chiếc giường xác định vị trí của nhau và tọa độ của mỗi giường trong gallery. Hai chiếc giường của Höller di chuyển nhịp nhàng, chiếc này kiểm soát chuyển động của chiếc kia. Nếu chiếc dẫn đường gặp vật cản, nó sẽ nhường quyền kiểm soát sang chiếc kia.

Giá đăng ký một đêm cho cả hai giường là 300 bảng Anh (460USD).

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả