Khác

Chùm ảnh: Đẹp Fashion show
(phần 2) 03. 11. 10 - 4:02 pm

AZIZ

Và buổi biểu diễn được mong đợi đã đến. Nam thanh nữ tú là lượt đến dự ngày Hội thời trang. Sự xuất hiện của các “sao” trên băng ghế khách mời vì thế không có gì là đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, như mọi năm, Đẹp Fashion Show vẫn luôn “ém kĩ” một bất ngờ dành cho khán giả. Ém thật sự kĩ, ngay cả những buổi tổng duyệt và diễn tập cũng không hề “lộ hàng”. Bất ngờ đó các bạn sẽ được xem ngay phần ảnh sau đây.

Ngoại trừ những nhược điểm như đã nói từ trước về quy mô sân khấu không xứng với quy mô chương trình khiến nhiều người hâm mô phải ngậm ngùi chờ xem qua tin bài sau đêm diễn, cộng với việc thiết kế của một trung tâm thương mại không thực sự phù hợp cho một buổi diễn thời trang với quá nhiều cột kèo to đùng chắn tầm mắt khán giả, đêm DFS9 cùng các nhà thiết kế, những người mẫu và ê-kíp thực hiện đã làm mãn nhãn người xem.

Không nói thêm nhiều nữa, mời các bạn xem một số hình ảnh mà SOI đã “chộp” được trong số vô vàn khoảnh khắc đẹp-và-độc của DFS9 năm nay.
 

Hai người đẹp Nguyễn Thị Huyền và Ngô Phương Lan trên hàng ghế khán giả.

 

Mở màn. Hai nghệ sĩ múa trong một kén tằm dưới ánh sáng mờ ảo của sân khấu.

 

Hiệu ứng hình khối và màu sắc kết hợp âm thanh đưa khán giả vào “tâm trạng đang mơ”.

 

Thanh Hằng “khai pháo” phần thời trang với bộ sưu tập của Hoàng Ngân.

 

 

Trang Trần làm nghiêng ngả cả sàn catwalk trong một trong những bộ “đinh” của BST “Mơ” của Hoàng Ngân.

 

Hoàng Yến. Đẹp Fashion Show lúc nào cũng có rất nhiều đất để những người mẫu sáng tạo, chứ không chỉ là mặt lạnh bước trên sàn.

 

Cô ca sĩ nhỏ xinh này hát (hú) cực hay. Có ai biết tên cô không nhỉ?

 

Một trong những màn múa-đương-đại trên sân khấu.

 

Phi đội… ngựa bay của Kelly Bùi với “bộ móng” xôn xao

 

Và đây, cận cảnh.

 

Đôi giày này tuy thiết kế không “khủng bố” bằng những đôi của Kelly Bùi nhưng cũng đủ khiến nhiều người mẫu nghiêng ngả (cao 20 phân). Ít nhất có Vũ Thu Phương đã loạng choạng, Trúc Diễm té và Hà Anh cũng té (nhưng nghe đồn là Hà Anh té để… diễn, té rồi bò dậy một cách rất… nghệ thuật!)

 

Trúc Diễm và một trong những thiết kế của Lê Anh Tuấn

 

Còn đây, điều bất ngờ của DFS9 – bộ sưu tập “Mây” của Đỗ Mạnh Cường, xuất hiện vào giờ chót, quy tụ toàn các người mẫu “sao”, mơ màng sương khói nhất. Xuất hiện không kèn không trống như thế này, kể cũng mất đi ít nhiều phần PR ấy nhỉ?

 

Hai tay một váy che hết bầu trời.

  

Ý kiến - Thảo luận

16:21 Friday,5.11.2010 Đăng bởi:  đinh cong đạt
Đùa một xíu mà!
Quá hay vì đã không sa đà vào cái bẫy ngu ngốc của anh, đùa tí nhé.
Công nhận Soi trưởng thành rồi
...xem tiếp
16:21 Friday,5.11.2010 Đăng bởi:  đinh cong đạt
Đùa một xíu mà!
Quá hay vì đã không sa đà vào cái bẫy ngu ngốc của anh, đùa tí nhé.
Công nhận Soi trưởng thành rồi 
15:13 Friday,5.11.2010 Đăng bởi:  admin
À anh Đạt, trả lời anh đáng lẽ sẽ phải dài dòng, nhưng Soi sẽ không bị sa vào cái bẫy ấy: cái bẫy cố tình hiểu sai người nói chuyện, cố tình lẩy câu chữ ra khỏi bối cảnh của nó để xô nó sang một ý nghĩa mới.
1. Về việc vì sao không giới thiệu các họa sĩ lớn kia: Thưa anh, Soi mới ra đời từ tháng 4, và tiêu chí là "bắt đầu từ tháng 4", nghĩa là từ mốc
...xem tiếp
15:13 Friday,5.11.2010 Đăng bởi:  admin
À anh Đạt, trả lời anh đáng lẽ sẽ phải dài dòng, nhưng Soi sẽ không bị sa vào cái bẫy ấy: cái bẫy cố tình hiểu sai người nói chuyện, cố tình lẩy câu chữ ra khỏi bối cảnh của nó để xô nó sang một ý nghĩa mới.
1. Về việc vì sao không giới thiệu các họa sĩ lớn kia: Thưa anh, Soi mới ra đời từ tháng 4, và tiêu chí là "bắt đầu từ tháng 4", nghĩa là từ mốc đó trở đi, có cái gì mới diễn ra tại đây thì mình bám theo, hoặc nhân đó nói tiếp, quay ngược lại. Sao anh Đạt không trách những trang web mà anh đã xem trước kia, vì họ không làm cái việc giới thiệu ấy nhỉ. Còn nếu họ đã làm cái việc giới thiệu ấy rồi, thì sao Soi lại phải làm lại lần nữa?

2. Soi nghĩ là anh nên đọc kỹ lại bối cảnh của những từ "đông người" "nghệ thuật treo trên thân người" trước khi tranh cãi. Vì Soi thấy rằng Soi nói những chữ đó ra trong bối cảnh khác, nhằm một mục đích khác, nhưng anh hiểu theo cách khác, thì Soi sẽ không tranh cãi, vì chẳng khác tiếng Lào cãi tiếng Ý, mất thì giờ cả đôi anh Đạt ạ.
Từ lâu Soi đã thấy rằng, sa vào tranh cãi với người cố tình không hiểu mình là một tội ác đối với chính mình. Năng lượng ấy, thời gian ấy, mình hãy để mà làm những việc có ích hơn, cho mình, cho số đông, và như thế sống thọ hơn.

Thế anh nhé, chúc anh vui. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả