Tin tức

Hai bức quan trọng của Bosch là tranh nhái? 02. 11. 15 - 2:03 pm

Hữu Khoa tổng hợp và dịch

THE HAGUE (AFP) – Hãng thông tấn công NOS của Hà Lan vừa cho biết, hai bức tranh nổi tiếng lâu nay vẫn nghĩ là của danh họa thời Trung cổ người Hà Lan, Hieronymus Bosch, nhiều khả năng là tranh nhái, được vẽ cùng thời kỳ ấy, nhưng do “người nhái” vẽ. 

Tác phẩm “Christ Carrying the Cross” (Chúa Jesus mang thập giá –khoảng 1515-16) và “The Seven Deadly Sins” (Bảy tội trọng – khoảng 1500) hiện được treo lần lượt tại bảo tàng Mỹ thuật của thành phố Ghent (Bỉ) và bảo tàng Prado của Madrid.

Hieronymus Bosch, “The Seven Deadly Sins”

Kết luận này được đưa ra sau nhiều năm nghiên cứu của Dự án Bảo tồn và Nghiên cứu Bosch (BRCP). Từ 2010, nhóm này đã thu thập và ghi chép, đối chứng các tác phẩm của Bosch. Các chuyên gia đã dùng kỹ thuật chụp hồng ngoại (infrared reflectography) để nhìn xuyên qua các lớp tranh, kỹ thuật chụp ảnh kỹ thuật số cỡ đại phân giải cực cao (để khảo sát các chi tiết li ti nhất), cùng các kỹ thuật hiện đại khác.

Nhóm này gồm các nhà nghiên cứu của bảo tàng Rijksmuseum nổi tiếng đại học Radboud ở Nijmegen và đại học Arizona ở Tucson.

Chi tiết tội dâm dục trong 7 tội trọng

Cả hai bức tranh trên lâu nay vẫn được coi là những tác phẩm có tính quan trọng và ảnh hưởng tới định hướng sự nghiệp của Bosch. Trong tranh thể hiện tình yêu của Bosch đối với việc mô tả những thiên thần và các vị thánh, những vật và quỷ sứ, cùng những cảnh ác mộng lấy từ chủ đề Kinh Thánh.

Năm sau là kỷ niệm 500 năm ngày Bosch mất. Bảo tàng Noordbrabants ở Hà Lan dự định mở một triển lãm với một trong những bộ sưu tập lớn nhất của tranh Bosch từ xưa tới nay, mượn từ bảo tàng Prado, Louvre, Metropolitan, và bảo tàng Boijmans Van Beuningen.

Theo Wikipedia, bức “Chúa Jesus mang thập giá” được diễn tả trên một nền thẫm. Bao quanh Chúa và thân thập giá là nhiều đầu người, hầu hết có gương mặt cổ quái. Có tất cả mười tám gương mặt đàn ông trong tranh, thêm một phụ nữ là Veronica.

 

Chúa Jesus mang vẻ mặt phiền muộn, mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một bên.

 

Ở góc phải dưới là tên trộm cứng đầu, y đang khè lại ba người đang chế giễu y.

 

Ở góc phải trên là tên trộm biết hối cải, y được mô tả với màu da rất tái, đang được một thầy tu mặt cực xấu lắng nghe y xưng tội.

 

Góc trái dưới là Veronica với tấm vải liệm, mắt khẽ khép, quay mặt về phía sau.

 

Ở góc trái trên là Simon thành Cyrene, mặt ngửa lên trời.

 

Ý kiến - Thảo luận

14:20 Monday,2.11.2015 Đăng bởi:  Anh Nguyễn
Sao tác giả không viết thêm về các truyền thuyết của hai tên trộm, Simon, và Veronica? Ngày xưa thầy em dạy về tấm vải liệm in hình mặt Chúa của Veronica có gọi đùa đó là tác phẩm đầu tiên trong nghệ thuật nhiếp ảnh.
...xem tiếp
14:20 Monday,2.11.2015 Đăng bởi:  Anh Nguyễn
Sao tác giả không viết thêm về các truyền thuyết của hai tên trộm, Simon, và Veronica? Ngày xưa thầy em dạy về tấm vải liệm in hình mặt Chúa của Veronica có gọi đùa đó là tác phẩm đầu tiên trong nghệ thuật nhiếp ảnh. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả