Tạp hóa - Xã hội

Thời sự cho nghệ sĩ:
Thờ Bà Đen, lấp sông phá biển
Hiến tấm lòng, nới đẻ thêm con 04. 11. 15 - 6:37 pm

Đoàn Lê: thơ. Soi tổng hợp tin

(Xem bản tin kỳ trước ở đây)

Tuần qua thực ra có nhiều tin quan trọng hơn: Tai nạn máy bay IS trả đũa Nga, Tổng thư ký Liên hiệp quốc về thăm nhà tổ xa họ Phan bắn ca nông 21 ngày không tới, Việt Nam ra mắt 61 bí thư các tỉnh thành… Nhưng những chuyện ấy đã bàn quá nhiều với chiến hữu nơi quán xá, công sở, về tới nhà Đoàn Lê chỉ còn cảm hứng để làm bài thơ về những tin tức khác như sau:

Poganar tháp thiêng nức tiếng
Thờ Bà Đen giỏi chuyện con-chàng
Bên trong khách lễ nghiêm trang
Bên ngoài bán ảnh lộ hàng Phạm Sanh
*
Nghe Dương bụng nghĩ anh dê đực
Ngó kỹ càng: Dương tức Phi lao
Cây già nhà nước đã giao
Chặt mẹ gần hết giời cao mặc giời
*
Phó thủ tướng một lời nhắc nhở
Đừng lấy kè làm cớ lấp sông
Tư vấn phải tính lại dòng
Dự án đi vòng liệu có triển khai???
*
Dân nhậu thích lai rai lòng lợn
Lòng nhân sinh càng bán bộn tiền
Bộ trưởng Y tế hiến liền
Tấm gương đạo đức ba miền hoan hô

Chẳng mổ cướp như đồ Tàu Khựa
Việc vỡ ra dân ứa căm hờn
Giờ chẳng hạn chế sinh con
Dân đông vài tỉ sẵn nguồn ứng cung

Chẳng vất vả săn lùng kiếm vợ
Bao cao su giờ đỡ phải dùng
Con cháu dâu rể mọi vùng
Tiếng Hoa ngõ hẻm hang cùng xủng xoeng
Đang chìm đắm bàn đèn chính trị
Sáng tới đêm mụ mị luận bàn
Việc quan thôi kệ việc quan
Hé mắt nghiêng ngó nhân gian ít nhiều

Đông Tây còn rõ lắm điều.

Bài thơ này nếu có tối như hũ nút, xin các bạn đọc bản tin sau cho rõ:

1.

Tháp Ponagar (Nha Trang) là để thờ thần Po Ina Nagar của người Chăm. Bà còn được gọi là Po patao kumei (vị vua đàn bà) hoặc Muk juk (Bà Đen). Vị nữ thần này mặc dù là nhân vật huyền thoại từ cõi trời giáng thế xuống trần gian (patao engkat) nhưng có đến “97 người chồng và 36 người con tượng trưng cho 37 màu máu, 37 màu máu biến thành 37 loại giống cây trồng, vật nuôi, và các loại tục lễ cúng thần khác…”.  Mỗi bộ phận của cơ thể của Nữ thần còn là tượng trưng cho từng bộ phận của vũ trụ (thông tin theo trang này.)
 

Du khách vào bên trong tháp Ponagar tại Nha Trang phải cởi giày dép, quần dài quá gối, váy không được ngắn. Tuy nhiên trong khuôn viên của tháp vừa qua lại bày bán ảnh chụp cô gái hở dzú của Phạm Sanh. Nhờ báo chí phản ánh, quầy bán đồ lưu niệm Thanh Phong đã phải ngưng bán những bức ảnh này. Mỗi bức này có giá 3 triệu đồng. Nguồn từ Người Lao Động

2.

Người càng ngày càng “láo” với Trời. Theo báo Thanh Niên, ở Bình Thuận có Đồi Sứ resort. Khi bàn giao đất, tại đây có rất nhiều cây dương (phi lao) đã được trồng hàng chục năm để giữ biển, phòng hộ. “Theo quy định của UBND tỉnh Bình Thuận, việc chặt hạ những cây dương này phải có sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh, dưới sự giám sát chặt chẽ của Hạt kiểm lâm địa phương… Nhà nước đã bàn giao cho Đồi Sứ 834 cây. Nhưng khi kiểm đếm lại, số cây này chỉ còn… 77”. Trong ảnh trên của Quế Hà là một cây dương to bị chặt ở khu resort này. Tương lai là chỉ ít năm sau thôi, có khi resort này lại làm đơn xin duyệt tiền làm kè vì bãi biển của họ bị lở. Cứ đợi đấy!

3.
Đúng ra, không ai có thể bảo vệ được Trời bằng… chính phủ. Cứ phạt nặng vào thì khắc bớt phá hoại môi trường. Trong vụ sông Đồng Nai bị công ty Toàn Thịnh Phát đổ đất thu hẹp dòng chảy vừa qua, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải với phóng viên báo Thanh Niên:

“Có lẽ phải vét đấy vì nếu không thì nguy hiểm, cần phải đảm bảo thoát lũ của sông Đồng Nai và đặc biệt như đã nói vị trí sông đó rất quan trọng… Trên thực tế, nhu cầu phải kè sông là có thật, vì nếu không nó sẽ tiếp tục gây xói lở. Cần phải kè vừa cho cảnh quan đẹp mà vẫn bảo vệ được bờ sông. Nhưng phần đã đổ xuống lấp sông 100m đó thì phải tính, nếu cần thì phải moi lên bằng hết.”

Vị trí màu đỏ là chỗ sông bị đổ đất xuống. Nguồn từ trang này

 

Phối cảnh dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (trên khu vực rộng hơn 84.000m2) sẽ được Toàn Thịnh Phát triển khai thành khu đô thị Pegasus Residence. Hình từ trang này

Tuy nhiên, mọi vụ việc nước ta luôn luôn có một lối thoát là mấy chữ “phải tính”. Để xem sắp tới đơn vị tư vấn sẽ “tính” sao, nếu họ nói công ty Toàn Thịnh Phát không phải moi đất lên lại thì báo chí “tính” sao?

4.
Nhân tin liên quan đến thành viên chính phủ, theo Người Lao Động, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa chia sẻ trên FB rằng bà đã đăng ký hiến tạng từ năm 2013, và bà kêu gọi mọi người dân cùng hưởng ứng tham gia.

“Việc này là hết sức cần thiết và người dân nên tham gia hành động rất có ý nghĩa này. Vì khi bệnh nhân chết não thì chắc chắn sẽ chết mà đem chôn hay thiêu thì đều trở về cát bụi. Và với tạng được hiến, sẽ có nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo được cứu sống”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Hiện bà Kim Tiến đang chủ tịch Hội những người hiến tạng và ghép tạng. Bà cho rằng (nếu sau này có nhiều tạng) sẽ “không có chuyện lợi dụng nguồn tạng để trục lợi, ‘phân phối’ vì có sự giám sát của cộng đồng, cơ quan và khoảnh khắc ghép chỉ mấy tiếng đồng đồ. Bộ Y tế sẽ lập 3 trung tâm tiếp nhận hiến tạng ở 3 miền, có đường dây nóng tiếp nhận. Sau này sẽ thành lập ngân hàng tạng.”

5.

.

Cuối cùng là một tin tuy ở nước ngoài nhưng lại đáng lo ngang với tin dịch sâu róm trong nước. Ấy là ngày 29. 10 vừa qua, Trung Quốc chính thức bãi bỏ chính sách 1 con đã áp dụng từ 1979, nay cho phép các cặp vợ chồng có 2 con.Tuy nhiên luật này chỉ có hiệu lực vào tháng Ba 2016. Trước giờ áp dụng chính sách 1 con mà đâu đâu cũng đã thấy người Trung Quốc. Nay được phép đẻ gấp đôi, e rằng nhà nào trên thế giới rồi sẽ có người Trung Quốc về làm rể làm dâu. Nguồn Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

*

(Xem bản tin kỳ sau ở đây)

Ý kiến - Thảo luận

22:13 Wednesday,4.11.2015 Đăng bởi:  Hảo xư kù
Hừm, cái vụ hiến tạng cũng phải theo ông cha, nếu vị nào (quá cố) tốt bụng thì bố cháu xin cái khúc dồi (ngâm phóc môn) khi nào bục ruột. Chứ loại quan chức (nào hay ăn bẩn) thì cũng nên đề tên cúng cơm lên trên bình phóc môn để anh em còn biết đường né.
Trung quốc từng giây từng phút đẻ ra, chẳng mấy chốc những nước có tỉ lệ sinh giảm âm sẽ thành Hán phẩ
...xem tiếp
22:13 Wednesday,4.11.2015 Đăng bởi:  Hảo xư kù
Hừm, cái vụ hiến tạng cũng phải theo ông cha, nếu vị nào (quá cố) tốt bụng thì bố cháu xin cái khúc dồi (ngâm phóc môn) khi nào bục ruột. Chứ loại quan chức (nào hay ăn bẩn) thì cũng nên đề tên cúng cơm lên trên bình phóc môn để anh em còn biết đường né.
Trung quốc từng giây từng phút đẻ ra, chẳng mấy chốc những nước có tỉ lệ sinh giảm âm sẽ thành Hán phẩy. 

Cảm ơn vì đã cứu SOI

Đức Minh và SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả