Chính trị

Bầu cử ở Miến Điện: 3 ông thua 1 bà? 09. 11. 15 - 5:08 pm

Theo Le Monde. Phát Tường lược dịch

 

Cuộc bầu cử hợp pháp diễn ra vào hôm Chủ nhật, 8. 11 vừa qua ở Miến Điện đã đánh dấu một sự chuyển biến “kịch liệt” về mặt dân chủ ở đất nước này. Trong hình, một phụ nữ Miến Điện giơ ngón tay có ịn mực cho biết cô vừa bỏ phiếu xong, tại Dala, ngoại ô Rangoun.

 

Những người phụ nữ tìm tên mình trên danh sách bầu trước một phòng bỏ phiếu ở Dala, miền Nam Miến Điện.

 

Người dân Miến Điện xếp hàng trước một phòng bỏ phiếu ở Rangoun, thủ phủ kinh tế của Miến Điện. Có khoảng 30 triệu người đi bầu đợt này.

 

Trong một phòng bỏ phiếu tại Dala, những tình nguyện viên đang hướng dẫn cử tri. Với phần lớn người dân Miến Điện, đây là lần đầu tiên trong đời họ được đi bầu. Từ năm 1962, đất nước này chưa từng có bầu cử tự do như thế này.

 

Bà Aung San Suu Kyi, người đứng đầu đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD – đối lập với đảng cầm quyền), trở lại với kỳ bầu cử này là lần thứ hai trong đời. Năm nay bà 70 tuổi, và đảng của bà đang thắng thế với số phiếu được bầu cao. Tuy nhiên, cho dù có thắng, bà cũng sẽ không thể trở thành Tổng thống, vì Hiến pháp Miến Điện không cho người có chồng và con mang quốc tịch Anh giữ chức vụ tối cao.

 

Tướng Thein Sein, người đang lãnh đạo nước Miến Điện, bỏ phiếu vào thùng phiếu. Hội đồng hành chính của ông vẫn được Hiến pháp bảo vệ do đảng của ông vẫn nắm một phần tư số ghế trong Nghị viện. Lần này, các ứng viên gồm 3 ông: Tổng thống U Thein Sein, cựu Chủ tịch Hạ viện Thura U Shwe Man, và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing; cùng 1 bà là Aung San Suu Kyi

 

Một tình nguyện viên tham gia mở thùng phiếu và kiểm phiếu tại Rangoun.

 

Cảnh sát canh việc khui thùng phiếu của các tình nguyện viên. Kể từ 25 năm nay, đây là lần đầu tiên có lại bầu cử tự do ở Miến Điện. Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing hôm Chủ nhật đã trấn an rằng cho dù đảng đối lập NLD có được ủng hộ và thắng lợi ra sao, kết quả vẫn được tôn trọng.

 

Những người theo đảng đối lập NLD tụ tập lại để theo dõi những kết quả kiểm phiếu đầu tiên, được phát đi trên một màn hình lớn trước thềm trụ sở NLD ở Rangoun.

 

Cuộc bỏ phiếu được đón nhận với tràn trề hy vọng và hồi hộp. Trong những lần bầu cử trước kia, những người thắng cử của đảng NLD đã không được công nhận.

 

Những người ủng hộ đảng NLD đợi kết quả bỏ phiếu dưới trời mưa.

 

Những kết quả đầu tiên đã có, theo đó chiến thắng gần như đã thuộc về đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi. Họ đã có được 80% số phiếu ở những tỉnh đông dân nhất.

*

Nguồn từ Le Monde

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

LẦN HỒI: Phương tiện hay đam mê của người trẻ?

An Bàng thực hiện (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả