Khác

Vietnamphotofair: định giá rõ ràng và tạo một sân chơi mới 02. 12. 15 - 6:20 am

Thông tin từ BTC

.

(Hình trong bài là một số tác phẩm có mặt trong hội chợ này)

VIETNAMPHOTOFAIR

Thời gian: từ 1. 12 đến 15. 12. 2015.
Địa điểm: Chợ Hàng Da, Hà Nội 

Nhiếp ảnh, một bộ môn nghệ thuật hiện đại tại Việt Nam, dường như luôn phải gánh chịu một ẩn ức khó nói. Đó là sự trân trọng của xã hội đối với các tác phẩm dường như luôn không có tầm mức ngang bằng với những bộ môn khác như hội họa, điêu khắc, hoặc âm nhạc; dù đây là một bộ môn đòi hỏi sự đầu tư tốn kém hơn nhiều, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Một thực tế đang diễn ra, hàng ngày, hàng giờ, ai cũng biết nhưng dường như bất lực, đó là vấn đề tác quyền. Tranh bị sao chép, nhạc bị đạo ý tưởng và giai điệu, sử dụng tràn lan không cần biết tới ý kiến của tác giả cũng như công chúng. Đối với ảnh cũng vậy, nhất là ảnh nghệ thuật. Sân chơi của các nhiếp ảnh gia Việt Nam hiện vẫn bó hẹp trong khái niệm “đưa ảnh lên mạng cho mọi người cùng ngắm”. Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra chủ yếu với lĩnh vực ảnh phong cảnh, chân dung, nghệ thuật… chứ không bao hàm khái niệm ảnh chụp theo hợp đồng cho từng khách hàng cụ thể. Với nhiếp ảnh gia, sự tự tôn đôi khi tạo nên bất lực hoặc thái độ buông trôi cho những chuyện xâm phạm bản quyền. Đã là người cầm máy chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp, hầu như ai ở Việt Nam cũng đã từng ít nhất một lần gặp cảm giác bất lực này, khi những đứa con tinh thần của mình bị xâm hại, bị sử dụng tràn lan không một lời xin phép.

.

 

.

 

.

Rồi tình trạng cứ sắm được máy ảnh là nghiễm nhiên biến thành nhiếp ảnh gia. Câu chuyện về nghệ thuật, mỹ học, khái niệm thẩm mỹ cơ bản được gói gọn qua những phương cách dạy truyền tay, từ đó mà chưa bao giờ xã hội Việt Nam lại xuất hiện nhiều diễn đàn, hội nhóm nhiếp ảnh và số lượng người chụp đông như hiện nay. Quá đơn giản cho việc khoác lên mình một danh hiệu rất sang trọng: “nhiếp ảnh gia”. Những khái niệm cũ bị đảo lộn, sự chuyên cần và thái độ học hỏi nghiêm túc giờ được thay thế bằng số tiền đầu tư cho công nghệ và những tư duy chắp vá.

Trong một nỗ lực tuy có phần tuyệt vọng nhưng cũng không hề thiếu lòng can đảm, những người yêu nhiếp ảnh thật sự đang xây dựng một sân chơi mới, ở đó các tác phẩm nhiếp ảnh được trưng bày và bán đấu giá theo đúng tinh thần nghệ thuật. Xuất phát từ ý tưởng ban đầu của họa sĩ Trịnh Vũ Hiếu, với khả năng tổ chức và kết nối của các nhiếp ảnh gia Lekima, nhà nghiên cứu văn hóa Cao Trung Vinh và Triệu Minh Hải, Vietnamphotofair lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam quy tụ 15 tay máy đến từ mọi miền đất nước, mỗi người một phong cách, một chủ đề khác nhau song đều mong muốn khẳng định với xã hội về giá trị đích thực của bộ môn này.

Không giống với các triển lãm ảnh thông thường, đây là một hội chợ, từng tác phẩm đều có thể coi là sản phẩm và được định giá rõ ràng, qua đó tạo một sân chơi cho người sáng tác và khách hàng gặp gỡ. Cũng trong cuộc chơi này, người quan tâm sẽ có cơ hội tham dự 3 buổi nói chuyện của các nhiếp ảnh gia dày dạn kinh nghiệm, tại đó sẽ đi sâu vào các câu chuyện về kỹ thuật chụp, mối tương tác giữa nhiếp ảnh và hội họa. Tự tin khẳng định giá trị của buổi nói chuyện bằng việc thu phí vào cửa khi muốn nghe và tiếp thu kiến thức, những người sáng lập nên Hội chợ nhiếp ảnh muốn đưa ra thông điệp, mọi giá trị tinh hoa đích thực cần được trân trọng bằng việc bỏ tiền ra mua chứ không dành cho ban tặng. Mọi điều miễn phí không thể tạo nên tiến bộ.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Ý kiến - Thảo luận

7:45 Thursday,3.12.2015 Đăng bởi:  Miềng

he he miềng nói có gì sai thì bỏ qua, chớ sao miềng thấy ảnh của những người chụp chuyên nghiệp này... không đẹp, không có hồn. Miềng xem ảnh chụp bằng điện thoại di động của chị Phạm Hồng Liên bên bài bên cạnh thấy đẹp quá, làm miềng nhớ nhung những chỗ đã từng đi qua. Ảnh ở trong bài hội chợ này toàn cảnh...
...xem tiếp

7:45 Thursday,3.12.2015 Đăng bởi:  Miềng

he he miềng nói có gì sai thì bỏ qua, chớ sao miềng thấy ảnh của những người chụp chuyên nghiệp này... không đẹp, không có hồn. Miềng xem ảnh chụp bằng điện thoại di động của chị Phạm Hồng Liên bên bài bên cạnh thấy đẹp quá, làm miềng nhớ nhung những chỗ đã từng đi qua. Ảnh ở trong bài hội chợ này toàn cảnh... trên trời, chắc là nơi miềng chưa đi qua nên chưa cảm nhận được chăng?

 
8:39 Wednesday,2.12.2015 Đăng bởi:  Lee Trần
chắc BTC chỉ nhìn thấy mấy bạn sinh viên, nghiệp dư hay làm trái nghề trong những nghành nghệ thuật khác :)) Tôi có mấy người bạn làm nghệ thuật riêng về nghĩa đen thôi đã vượt xa nhiếp ảnh rồi ạ.
...xem tiếp
8:39 Wednesday,2.12.2015 Đăng bởi:  Lee Trần
chắc BTC chỉ nhìn thấy mấy bạn sinh viên, nghiệp dư hay làm trái nghề trong những nghành nghệ thuật khác :)) Tôi có mấy người bạn làm nghệ thuật riêng về nghĩa đen thôi đã vượt xa nhiếp ảnh rồi ạ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả