Chính trị

Bầu cử ở Mỹ: Ai cần ngủ cho đẫy giấc? 12. 03. 16 - 7:30 am

Sáng Ánh

 

Hí họa của Jeff Koterba nhái bức “American Gothic” rất nổi tiếng của Grant Wood. Nhưng trong hí họa này, bà Hillary hớn hở hỏi, “Thấy tôi được không?”

Trong 3 hay 5 lượt tranh luận vừa qua giữa các ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ, mỗi bận đối thủ (Bernie Sanders) của bà Hillary Clinton nhắc đến các buổi nói chuyện của bà tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và được ngân hàng này trả phí trên 200.000 USD thì bà Clinton chỉ cười rất là duyên dáng Hoa Kỳ.

Ông Bernie: Phát biểu mà đáng bằng ấy tiền chắc là phải hay ho lắm. Tôi thì tôi đã mang công bố cho mọi người thưởng thức!

Bà Hillary: Nếu mọi người đều công bố thì tôi mới công bố!

Ông Bernie: Tôi công bố ngay! Tôi công bố đây này (vung tay lên trời ném mớ giấy tưởng tượng)! Tôi chưa hề bao giờ nói chuyện ăn tiền của phố Wall!

Bà Hillary tiếp tục cười duyên.

Hí họa của Nate Beeler. Ông Sanders phê bình bà Hillary không được cấp tiến như bà tự quảng bá. Bà cười duyên bảo còn tùy theo ông định nghĩa thế nào là cấp tiến (cấp tiến chuyện gì và cấp tiến với ai, với giới tài chính phố Wall chẳng hạn).

Thực ra, nếu trong 24 năm đại biểu quốc hội rồi thượng nghị sĩ, nếu ông Bernie chưa hề có một lần nào nói chuyện nhận phí của phố Wall thì ông cũng đã từng nói chuyện được trả tiền vài bận. Năm 2014 trong tổng cộng 3 buổi ông được trả thù lao 1.847,42 USD và ông mang hết cho từ thiện. Cũng trong thời gian đó (từ 27.1.2014 đến 24.2.2015) thù lao nói chuyện của bà là 10,5 triệu. Từ trước đến nay bà bỏ túi tổng cộng là 30 triệu. Đến đây, người kỳ thị nam nữ có thể nghĩ, đàn bà nói nhiều thì phải rồi, thế là đúng thôi. Nhưng ông Bill Clinton, phu quân của bà còn nói nhiều hơn vợ, từ ngày rời chức tổng thống, tiền nói chuyện của ông là 120 triệu USD. Riêng về phần nước bọt này, cặp Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm này 15 năm qua thu được 153 triệu.

Trong hí họa này, bà Hillary trông có vẻ nhanh nhẹn nhưng thực ra chân đeo quả tạ “nhân cách”, chạy đua với ông Sanders già nua được đỡ bằng cái xe đi “xã hội chủ nghĩa”. Bà Hillary tự nhủ, làm sao mà lão ấy bắt kịp được khi phải kéo theo cái của nợ kia chứ?

Đây hoàn toàn hợp pháp cả, ai cũng được phép nói chuyện thu phí. Người ta nói chuyện được 150.000.000 USD còn Bernie nói chuyện được 1.600 USD nên ông ghen lại còn bắt người ta phải công bố phát biểu. Thấy chẳng bõ bèn, ông bày đặt đem cho từ thiện.

Từ thiện này không phải là gia đình Clinton Foundation. Foundation từ thiện này, từ 2001-2014 đã nhận được 2,1 tỉ USD từ phố Wall trắc ẩn, từ các nhóm lợi ích hảo tâm, từ các thế lực nước ngoài mạnh thường quân. Năm 2008, khi bà Hillary ra tranh cử tổng thống, tiền đóng góp vào Clinton Foundation dao động và tăng lên 70%. Nhưng làm phúc thì bao nhiêu mà đủ và có năm Foundation khai lỗ. Trên tờ khai sở thuế 2013, thu vào 154 triệu thì Foundation chỉ có đủ 9 triệu để làm việc từ thiện trực tiếp (tức 6%). 94% còn lại là tiền nhà, tiền điện v.v.

Hí họa của Jeff Koterba cho thấy quỹ Clinton với những cột chống là các khoản quyên góp đáng ngờ.

Nhưng từ thiện, có nhiều cách gián tiếp chứ, hội nghị đây kia, báo cáo, phúc trình của biết bao nhiêu bạn bè, anh chị em, thân tín, tay chân. Trong 40 năm sự nghiệp chính trị, ông bà nhận được 3 tỉ USD (theo tờ báo lăng nhăng là tờ Washington Post)

Thế nhưng năm nay, ủy ban vận động của ông Bernie lại là vô địch về nhận tiền quyên góp, điều đáng nói là ông nhận được từ nhiều người nhất. Đến giờ ông nhận được 5.000.000 lượt giúp tiền từ cá nhân, trung bình là mỗi lượt 27 USD. Trong vòng 1 ngày ông Sanders nhận được 6 triệu từ quần chúng. Trong vòng 1 ngày, bà Hillary nhận được 7 triệu từ tay tỉ phú Soros, bộ tao thua mày chắc? Trước đó vợ chồng “nhà từ thiện” (philanthropist) Saban đã từ thiện cho bà Clinton 5 triệu để lên đường ứng cử. Tuy ông Bernie có bôi bác “Tôi nhận tiền của quần chúng thì tôi bênh vực quần chúng, bà nhận tiền của phố Wall thì bà bênh vực cho ai,” nhưng đây là những chuyện hoàn toàn hợp pháp.

Hí họa của R.J. Matson có ông Sanders đeo bảng quảng cáo (giống như ở các cửa hiệu hay có để chào người qua lại) xin nhân dân chia sẻ ít xu cho chương trình tranh cử, trong khi bà Hillary như thí sinh trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”, nhảy cùng ngôi sao là phố Wall. Bà nói về ông Sanders: “Lão ấy hả? Lão ấy nhảy solo. Thí sinh độc lập mà.”

Có điều hơi bị mờ ám và nhắc đến qua loa thôi, không được đầy đủ là danh sách sau đây:

-1980, ông Clinton đứng đầu ngành tư pháp (Attorney general, bộ trưởng của bang) Arkansas. Bà Hillary là một luật sư trẻ bỏ 1.000 USD thử thời vận với thị trường gia súc. 1.000 này mang về 100.000 USD, nhờ trung gian của một luật sư cố vấn công ty Tyson là công ty thực phẩm lớn nhất bang. Mừng ghê đi chứ, chồng mình lúc đó lương có 26.500 USD/năm, gia đình đang túng thiếu và nhà thiếu nồi cơm điện tự động. Khi việc này bị phát hiện năm 1994 lúc ông đang làm tổng thống (và đã có nồi cơm điện tự động) thì đã mãn hạn khởi tố 15 năm. Bà thì cho biết, từ khi mang bầu cô Chelsea bà thôi việc đầu tư đen đỏ thị trường vì nó trồi sụt hại thần kinh (nerve wracking). Nhũng lãm gì thì không có chứng cớ, nhưng thế là nữ tổng thống tương lai đầu tiên của nước Mỹ lại là người yếu bóng vía, đặt 1 đã ăn 100 mà còn sợ giật mình!

– Whitewater là công ty phát triển địa ốc của vợ chồng Clinton (Thống đốc bang Arkansas) và cặp vợ chồng McDougal trong thập niên 80 và bị vỡ nợ. Chuyện lùm xùm này ra tòa, bà McDougal từ chối không thành khẩn khai báo gì hết và lãnh 4 năm tù vì khinh thường pháp luật. Bà được tổng thống Clinton ân xá! Hóa đơn và hồ sơ của công ty biến mất, 19 tháng sau khi án đã xử xong, xong rồi, thì phát hiện là nằm trong khu vực tư dinh của tòa Nhà Trắng, chẳng biết ai lại mang vào đó để quên. Trong việc này có 15 người bị kết án và 1 người thiệt mạng. Luật sư Vincent Foster, bạn của gia đình thống đốc bang Arkansas, cố vấn tòa Nhà Trắng đứng mũi chịu sào, bị hạch hỏi bèn chán đời chĩa súng vào chính miệng của mình mà bóp cò.

Hí họa của Taylor Johnes. Hành trang tranh của 2016 của bà Hillary chồng chất, trong đó có cả hồ sơ Whitewater và vụ thực tập sinh Monica.

-1996, Cảnh sát Liên bang FBI được lệnh (của ai?) lập hồ sơ về 900 người và tổ chức thù địch với ông bà. Các thành phần này bị cơ quan thuế vụ điều tra, kể cả 4 phụ nữ lên tiếng tố cáo ông Clinton về tật hủ hóa. Khi bị kiện, ông Clinton bèn lập “Quỹ Tư pháp ủng hộ Clinton” để giúp ông trả tiền luật sư tòa án. Ông được nhiều người thương sót số phận và hăm hở bỏ tiền, trong số đó có cả đại diện kín hở của Trung Quốc, tiện thể hiến luôn cho quỹ tái bầu cử Clinton và đảng Dân Chủ. Chuyện này cũng không đi đến đâu hết, mang về cho ông biệt danh “Teflon” (tức là chảo không dính bất cứ gì) và bà được nhà bình luận William Safire trên tờ báo lăng nhăng bậc nhất New York Times gọi là “nói dối bẩm sinh”.

Hí họa từ trang này diễn tả bà Hillary có cái mũi cứ dài thêm sau mỗi lần thanh minh

–    Khi ra đi sau 2 nhiệm kỳ, ông Clinton ân xá cho 450 tội phạm, đứng đầu là người bạn triệu phú Marc Rich, đang bị truy nã về tội giao thương với kẻ thù Iran. Vợ ông Rich này đã nhanh nhẹn hiến 1 triệu USD cho Quỹ Tư pháp ủng hộ Clinton, đảng Dân Chủ, Clinton Foundation và quỹ ứng cử thượng nghị sĩ của bà Hillary. Nhóm lường gạt New Square Four được ân xá đổi lấy vận động phiếu của cử tri Do Thái dòng Hassidic cho bà Hillary ở New York cũng như 16 thành viên của Mặt trận Võ trang Giải phóng Puerto Rico (FALN) là một tổ chức khủng bố từng đặt 120 bom tại Mỹ (6 chết, 80 bị thương). Việc này ảnh hưởng tốt đến cử tri gốc Puerto Rico tại bang New York nơi bà Hillary ra ứng cử (bang New York rất đông cử tri Do Thái và Puerto Rico). Theo thông lệ đòn phép của bà, Hillary ủng hộ việc này của phu quân là đương nhiên. Nhưng khi bị dư luận phê phán, bà bèn quay ngược chống lại quyết định (sao thì cũng đã xong rồi) của đức ông chồng, lưỡng tiện hai đường! Em trai của bà là luật sư Hugh Rodham nhân dịp ân xá này cũng có một số thân chủ may mắn được tha. Cậu em này nhận thù lao 200.000 USD của nhà bịp thuốc mọc tóc Almond Braswell và 200.000 của nhà buôn ma túy Carlos Vignali (sau khi vỡ lở ông Hugh Rodham đã phải hoàn lại số tiền này). Cựu tổng thống Carter (Dân chủ) đã phải gọi việc ân xá 2001 là một hành động “đáng xấu hổ”, nhưng ông là ông mà vợ chồng Clinton là vợ chồng Clinton. (Ê Carter, còn cha, thù lao nói chuyện của cha sau khi thôi làm tổng thống được bao nhiêu mà dám vào đây phê phán?)

– Khi ra tranh cử thượng nghị sĩ năm 2000, bà Hillary mở bữa tiệc đình đám mời 1300 người dự để ủng hộ. Chi phí của ngày vui này, theo người bỏ tiền ra tài trợ cho bà là nhà lường gạt và buôn ma túy Peter Paul, lên đến 1,9 triệu USD. Theo ủy ban vận động của bà Hillary khi khai báo chỉ là 500.000 thôi (ông Paul và bà Clinton sau này mất hòa khí, theo ông thì bà còn gọi điện đòi thêm 150.000 USD). Thế nào thì bà Hillary cũng bị phạt 35.000 USD (chuyện nhỏ) về tội khai gian quỹ tranh cử.

Hí họa của Diane Forrest cho thấy một chú bé (gọi má): “Có một bà mặc bộ suit giá 900 đô và có lái xe tới đây để cho mình biết bả cũng là một người trong chúng ta (này má)!”

– Một trong những sao gây quỹ cho bà năm 2007 là một ông người Hong Kong mang tên Norman Hsu, mang về cho đảng Dân Chủ, quỹ tranh cử của bà Hillary 1 triệu. Bạn này từng phá sản tại Hong Kong, bị truy nã nhưng là một người vận động quỹ rất giỏi. Thí dụ, gia đình họ Paw ở Cali, bố làm nghề đưa thư, mẹ có một cửa hàng bé lưu niệm, ở một căn hộ trị giá 270.000, qua ông Hsu đóng góp được 200.000 USD! Đây là tiền được nghi là của thế lực nước ngoài? Đến khi biết ra là xe duyên lầm tướng cướp, ủy ban vận động của bà Hillary mới ngã ngửa!

Trong hí họa từ trang này ông Bill Clinton đọc báo đăng vụ bà Hillary dùng email riêng để bàn chuyện công và mật. Ông nói với vợ: “Có cái hay là tin này làm gạt hết khỏi trang một những câu chuyện về các mạnh thường quân nước ngoài của em.” ( Luật bầu cử giới hạn các đóng góp cá nhân ở mức hiện nay là 2.700 USD và cấm không được nhận tiền của người nước ngoài. Tuy nhiên các gọi là “Super PAC” không có giới hạn vì họ “độc lập”, như ông Soros muốn ủng hộ ai qua một Super PAC thì ủng hộ. Ông Sanders không có Super PAC nào. Mặt khác, người nước ngoài không cho tiền ủy ban tranh cử của bà Clinton được nhưng cho tiền quỹ từ thiện Clinton Foundation thì chẳng ai cấm Trung Quốc hay là Saudi, Qatar. Tổng hành dinh Ủy ban tranh cử của bà Clinton chẳng hạn không phải trả tiền nhà vì được Clinton Foundation từ thiện cho ở nhờ.)

Đây cũng là đặc tính của bà, những xì căng đan ở bộ Ngoại giao về sau (nhân viên an ninh của bộ xách nhiễu tình dục, đại sứ tại Bỉ thuê trai, bảo vệ Bộ thuê gái v.v.) bà đều chỉ biết đến, chết chửa, khi đọc báo ngày 9.3 vừa qua, trong cuộc tranh luận tại Florida, người mẹ của một nhân viên thiệt mạng trong cuộc tấn công lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Benghazi (Lybia) tố cáo là Bộ báo tin cho gia đình là một đằng, còn tin bà nói riêng cho con gái Chelsea là một nẻo. Bà Hillary đáp là lúc báo cho gia đình thì bà chưa có tin chính xác, khi báo cho Chelsea thì bà có tin khác (chứ không phải bà đọc báo mới ngã ngửa).

Chuyện Hillary rất dài, và nhiều khúc mắc chi tiết về mặt kỹ thuật quanh co, kể ra thì rất mệt. Khoan nói đến chính kiến của bà thay chiều theo gió thoảng của dư luận, trước khác với sau, một chuyện vui bàn nhậu. Năm 2008, khi tranh cử nội bộ chức ứng viên tổng thống của đảng với một thượng nghị sĩ trẻ mang tên Obama, bà Hillary cho thấy bề dày kinh nghiệm đối ngoại của bà từ lúc còn là Đệ nhất Phu nhân năm 1996. Bà kể là đến Tuzla (Bosnia) cùng con gái thăm binh sĩ, thay vì có lễ đón tiếp thì ra khỏi trực thăng bà bị vội đẩy vào xe dưới đạn bắn sẻ. Nhưng chuyện “áo tôi mùi thuốc súng” này 12 năm sau đài CBS vẫn còn giữ các thước phim cho thấy trẻ em ra đón, và sau đó cả chuyến đi là chào hỏi hát hò vui vẻ, không hề có bắn dù là sẻ đi chăng nữa viên nào.

Trong hí họa này bà Hillary bảo tôi đâu có nói láo, cái cây cherry này đã bị tụi bắn tỉa Bosnia bắn cụt nè

Trước những thước phim này, và lời chứng của các phóng viên hôm đó có mặt, vẫn còn sống vì chẳng ai bị trúng đạn bắn sẻ, bà bèn giải thích là hôm phát biểu đó bà nhầm vì là bởi thiếu ngủ thôi.

Nếu bà Clinton trở thành nữ nguyên thủ đầu tiên của Hoa Kỳ, việc đầu tiên sẽ phải là để cho bà được ngủ đủ giấc.

Ý kiến - Thảo luận

14:48 Sunday,8.5.2016 Đăng bởi:  BonbonCandy
Quả là một cái nhìn sắc sảo, cảm ơn vì bài phân tích rất hay của bạn!
...xem tiếp
14:48 Sunday,8.5.2016 Đăng bởi:  BonbonCandy
Quả là một cái nhìn sắc sảo, cảm ơn vì bài phân tích rất hay của bạn! 
20:51 Monday,18.4.2016 Đăng bởi:  Trịnh Thái Bằng
Rất tuyệt, đáng kính trọng
...xem tiếp
20:51 Monday,18.4.2016 Đăng bởi:  Trịnh Thái Bằng
Rất tuyệt, đáng kính trọng 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả