Nghệ sĩ Việt Nam

“Quê Mạ và Huy”: trên con đường về với mẹ và với đất 29. 04. 16 - 8:20 am

Thông tin từ BTC

QUÊ MẠ VÀ HUY
Triển lãm tranh sơn mài và sắp đặt con đường hư vô về sự nghiệp, vào đúng 48 ngày mất của họa sĩ Võ Xuân Huy
Thời gian: từ ngày 1 đến 8. 5. 2016

Địa điểm: nhà riêng của gia đình họa sĩ Võ Xuân Huy, thôn Lại Đức, xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị

“Nắng nhiệt đới 6”, sơn mài, 40cm x 40cm, 2012

Triển lãm này do gia đình của họa sĩ thực hiện, gồm có ba phần nội dung:

1. Tranh sơn mài

48 bức tranh được treo dọc theo con đường dẫn vào nhà mẹ – lối đi quen thuộc của Võ Xuân Huy. Tranh sẽ được đặt trên các chiếc cày mượn của những bà con nông dân trong làng. Họ cũng sẽ là người mang cày đến, giúp gia đình anh để treo và cùng ngắm nghía những bức tranh được chọn lọc trong số những bức tranh của Võ Xuân Huy để lại. Có một số bức cuối đời là những tác phẩm còn dang dở.

Vọng từ chiến trường 2, sơn mài , 80cm x 80cm


2. Sắp đặt những bài báo với ý tưởng về con đường hư vô

Hơn 100 bài báo đã viết về Võ Xuân Huy được trải dọc theo suốt con đường sự nghiệp anh đã đi. Hình thức: các bài báo được photocopy và ép plastic nối với nhau bằng những sợ dây cước mảnh, đặt trên một tấm phướn dài màu nâu, tượng trưng cho sự dẫn lộ về miền Cực Lạc và con đường trải rơm dài 28m giữa lối đi. Người xem có thể dừng từng bước để đọc, chiêm nghiệm. Hình thức này được gợi ý, tiếp nối ý tưởng của Võ Xuân Huy từ trình diễn Xuống đất gặp trời với những bức ảnh về khoảng trời được trưng bày trong hầm địa đạo. Cũng tương tự như vậy, những bài báo giống như những bước chân trên đường đời, đường nghệ thuật của họa sĩ. Con đường đó, có thể người đời sẽ dễ lãng quên, nhưng cũng có thể là con đường mà anh đã ghi một dấu ấn lặng thầm trong nghệ thuật đương đại Việt Nam. Ở những bài báo đó cho thấy những nỗ lực cá nhân của người họa sĩ xứ Quảng trên con đường cách tân nghệ thuật và tìm một lối đi về cho riêng mình. 

Nắng nhiệt đới 13, sơn mài, 40cm x 40cm, 2012

3. Tương tác nghệ thuật

Người tham dự triển lãm có thể tương tác với triển lãm mà gia đình anh thiết lập cho anh. Với những tờ lịch ghi dấu ấn về hành trình của Huy về Quê Mạ, các tờ lịch được chọn gồm: ngày 15. 3. 2016, ngày họa sĩ Võ Xuân Huy từ giã bạn bè và người thân về cõi trời; Ngày 18. 3. 2016, ngày bạn bè và người thân tiễn Võ Xuân Huy về cõi đất. Ngày 1. 5. 2016, ngày diễn ra triển lãm và cũng là 48 ngày của anh.

Chân dung mẹ, ký họa, 2012

Ba mẫu tờ lịch ngày trên được sưu tầm, cùng bút và màu đặt trên bàn ở phía ngoài ngôi nhà của mẹ anh, để những người đến tham quan triển lãm sẽ vẽ hoặc viết vào mặt sau của những tờ lịch đó cảm xúc hoặc lời chia sẻ của mình với họa sĩ Võ Xuân Huy. Sau đó, các tờ lịch này sẽ được ép plastic tại chỗ và mọi người sẽ cầm nó đi đến cuối con đường, nơi đặt tác phẩm chân dung tự họa của họa sĩ Võ Xuân Huy. Phía trên sẽ có những chùm dây được thả rủ xuống. Người tham dự sẽ tự tay buộc tờ lịch lên trên những sợi dây đó như một sự sẻ chia, lưu luyến với họa sĩ. Tác phẩm tương tác này cũng như một tấm toan trắng mà Huy đã chuẩn bị nhưng chưa vẽ, nay mọi người cùng vẽ bằng sắc màu sẽ tùy thích, hoàn thành vào ngày triển lãm kết thúc. Tác phẩm chân dung tự họa của họa sĩ Võ Xuân Huy và những điểm chỉ vân tay trên toan trắng, cùng những tờ lịch sẽ tạo nên một tổ hợp mang tính ngẫu nhiên nhưng đầy chân tình, sẻ chia, lan tỏa.

Vọng từ chiến trường 5, sơn mài , 80cm x80cm

Bên cạnh đó, ngày khai mạc triển lãm cũng là ngày ra mắt cuốn sách tựa đề Xuống đất gặp trời, cùng là tên của triển lãm cuối cùng của anh tri ân với vùng đất Vĩnh Linh, Quảng Trị, nơi anh được sinh ra và cũng là nơi anh về với cội nguồn. Cuốn sách này dày hơn 200 trang khổ 22x20cm, bìa cứng, 16 trang phụ bản gồm một số tác phẩm đại diện cho các hình thức nghệ thuật của họa sĩ Võ Xuân Huy. Cuốn sách này bao gồm những bài viết chia sẻ của bạn Huy với Huy về nghệ thuật và cuộc đời. Nó giống như những mối dây mà dẫu Huy đã tiễn biệt cuộc đời, nhưng vẫn còn mãi trong tình thương mến.

Cuốn sách sẽ được bày trên những chiếc nống, dần, sàng của ba mẹ Huy, đặt cuối con đường trải rơm để tiện tặng sách cho bà con lối xóm. 

Ý kiến - Thảo luận

8:05 Saturday,14.5.2016 Đăng bởi:  HOAN MINH
Nối tiếp những tấm lòng rất lớn - QUÊ MẠ VÀ HUY
...xem tiếp
8:05 Saturday,14.5.2016 Đăng bởi:  HOAN MINH
Nối tiếp những tấm lòng rất lớn - QUÊ MẠ VÀ HUY 
16:54 Friday,29.4.2016 Đăng bởi:  HOAN MINH
TRẦM HÙNG !
...xem tiếp
16:54 Friday,29.4.2016 Đăng bởi:  HOAN MINH
TRẦM HÙNG ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả