Bàn luận

Khí sắc con người và ánh sáng trên đỉnh đầu 19. 07. 16 - 9:45 pm

Peter Phó

Hình từ trang này 

Từ mặt trời, đến trăng sao, cây cỏ, ngọn nến…vạn vật đều phát ra ánh sáng. Ngay cả con người cũng phát sáng, chẳng qua chúng ta người trần mắt thịt, không thấy được. Trong nhân gian có một số rất ít người nhìn thấy ánh sáng trên đỉnh đầu người khác. Tôi từng gặp một phụ nữ như thế, người Argentina, tại một lần học pháp tại chùa Liên Hoa Đường ở thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ. Lần đó, khi bước chân vào chùa, tôi phát hiện một phụ nữ nhìn tôi chằm chặp. Thấy lạ, tôi bước đến ngồi gần chị. Chị dùng đôi mắt sáng, thông minh nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên, và nói: Trên đỉnh đầu anh nhiều hào quang lắm, trong tất cả những người ở đây, hào quang của anh sáng nhất, có lẽ anh chăm chỉ tu hành lắm? Tôi cười, nói: Trong số này tôi là người lười tu luyện nhất, bởi tôi còn bận nhiều thứ phải làm lắm. Chị nói: Chắc là kết quả tu luyện của những kiếp trước.

Căn cứ vào Mật Tông “Tam mạch thất luân” thì huyệt Brahmarandra nằm trên đỉnh đầu, như huyệt Bách Hội ta thường gọi, nhưng “Brahmarandra Luân” thì kỳ lạ thay, nó nằm ngoài cơ thể con người, cách đỉnh đầu chỉ khoảng nửa thước ngay trên không. Tại điểm này là nơi tỏa ánh sáng của cơ thể con người. Trước đây khi ta nói vậy, người ta sẽ cho là tầm bậy, nhưng ngày nay, thiết bị chụp bằng tia hồng ngoại đã chứng minh điều này là có thật. Điều kỳ diệu hơn là thông qua thiết bị chụp hồng ngoại, khi chúng ta đã dời chỗ ngồi đó được 3 tiếng đồng hồ, máy chụp vẫn chụp được những ánh sáng tàn dư mà chúng ta để lại đó.

Hình từ trang này

Thí nghiệm khoa học đã chứng minh, một con người khi trong tâm trí phát ra thiện ý hay tà ý thì trên đỉnh đầu sẽ phát ra ánh sáng có màu sắc khác nhau. Tại sao khi bắt gặp những tên hung thủ giết người, ta thường dùng từ “sát khí đằng đằng”? Tại sao khi khi gặp những đại thiện nhân hoặc các nhà tu hành đã đạt chính quả ta thấy trên đầu họ mây lành vương vấn, một nỗi an nhiên, hoan hỉ?

Hàng ngày, mọi người chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy sắc mặt của nhau thay đổi bất thường; khi sắp có tai nạn hay bị bệnh tật, sắc mặt thường hay thể hiện màu sẫm, đen sạm, không có ánh sáng, thể hiện rõ nhất ở quanh huyệt Ấn đường. Trong y học cổ truyền, các thầy Đông Y nhìn sắc mặt biết được bệnh, ví dụ như nhìn thấy vành tai đổi màu đen biết ngay đối phương đang có vấn đề về thận; thấy khóe mắt màu đen, môi thâm biết đang có bệnh gan; mặt vàng vọt là thiếu dinh dưỡng… Như vậy nếu trong người có bệnh thì khí sắc đều phản ánh ra ngoài, chỉ cần học biết cách nhìn là ra vấn đề.

Ngược lại, khi nhìn thấy một người mặt mày hồng hào, khí sắc tươi sáng, chắc chắn người này đang có điềm vui hoặc người này là một nhà hiền triết, một người quyền uy, hay một nhà tu hành đã hút được chân khí, linh khí. Hay khi một người sắp có tin vui, nhất là các cô gái sắp về nhà chồng, thì ánh mắt lung linh, hai má đỏ hồng, môi thắm như tô son…

Hình từ trang này 

Chúng ta thường thấy các hình ảnh Phật, Bồ Tát, Đức Chúa, các vị thánh… được thể hiện với trên đỉnh đầu tỏa ánh hào quang là vậy; các bậc như thế đã là đỉnh cao của trí tuệ, của đại giác ngộ rồi. Còn chúng ta cũng vậy, cũng có ánh sáng, nhưng không thể dùng từ “hào quang”, bởi nó chỉ là cái mà Thượng Đế sinh ra để dễ dàng quản lý con người, như giấy chứng minh thư điện từ tâm linh của con người. Qua đó mà nhìn nhận, phê duyệt thưởng phạt cho từng người theo từng giai đoạn 🙂

Ở đây có một câu chuyện tôi nghe từ người thầy dậy ngữ văn của tôi từ hồi còn đang học ở Bắc Kinh. Thầy kể hồi đó quen biết một người họ Hoàng, bẩm sinh nhìn thấy được ánh sáng trên đầu mọi người. Một lần Hoàng tiên sinh đến nhà chơi bắt gặp hai người bạn của thầy mới từ Thượng Hải đến thăm thầy. Họ giới thiệu nhau và thầy tôi hẹn tối thì đến nơi họ ở trọ để đón đi ăn đêm. Khi thầy tôi và ông họ Hoàng đi đến cái ngõ tối om gần nhà trọ của hai người bạn, thầy tôi mò mẫm chẳng thấy gì thì Hoàng tiên sinh cất tiếng: “Hai người họ đang đi ra rồi kìa”. Quả nhiên đi tiếp một đoạn, hai người bạn đang từ xa đi đến. Sau đó, thầy tôi mới hỏi Hoàng tiên sinh, tại sao anh lại biết được họ đang đi đến mà tôi thì như mù? Ông Hoàng trả lơi: “Tôi nhìn thấy ánh sáng trên đầu họ từ xa. sáng nay khi gặp họ ở nhà anh, tôi đã nhìn thấy ánh sáng của họ rồi.”

Ánh sáng tỏa ra từ các chakram (luân xa). Hình từ “The Science ò Seership”

Ông Hoàng kể tiếp: “Từ bé tôi đã có khả năng này, nhưng mẹ tôi cấm tôi không được tiết lộ, vì sợ mọi người cho rằng tin ma tin quỷ. Trên thực tế mọi người trên đầu đều phát ra ánh sáng, độ sáng, độ to nhỏ, và màu sắc có khác nhau. Những người có quyền uy thường hay có màu hồng và tím. Những người nho nhã thanh cao đa số đều có màu trắng, xanh. Những phường ô tạp trộm gà trộm chó thường hay có màu đen hoặc xám. Ngoài ra là các màu vàng, cam, xanh lục tùy theo đạo hạnh của từng người mà hiển hiện.”

Ba chakram 5, 6. 7 ở vùng đầu, cổ. Hình từ “The Science ò Seership”

Ông còn nói, ánh sáng cũng căn cứ vào người đó từng giai đoạn làm thiện ác mà thay đổi. Khi ông có dịp gặp Trương Tác Lâm( Đại Nguyên soái Lục Hải quân Trung Hoa Dân quốc từ 1927 đến 1928) trong thời cực thịnh, trên đầu ông này tỏa ánh sáng màu hồng cao lồng lộng. Sau thời gian dài, cách một tuần trước khi Trương Tác Lâm bị Nhật đặt bom ám sát, gặp lại họ Trương, thấy ánh sáng chuyển thành màu xám với một vòng tròn nhỏ, lúc ấy Hoàng tiên sinh đã vô cùng kinh hãi, không nói được lời. Ai ngờ sau một tuần hung tin truyền đến, Trương Tác Lâm bị bom tử nạn.

Tiện thể Hoàng tiên sinh kể luôn một chuyện vui. Có lần ông và thầy tôi đi trong một cái ngõ hẹp, bỗng ông cười lớn. Thầy tôi nhìn quanh nhìn quẩn chẳng có gì đáng buồn cười, hỏi thì ông nói rằng: Vừa rồi có một người chính trực đi trước, bỗng ông ta đưa chân đạp lên tường để buộc lại giây giầy, không ngờ lại đạp đúng một con quỷ đang sợ khép nép đứng đấy. Quỷ và người đều sợ thế lực, nhưng khác nhau ở chỗ, người thì sợ quan to, quyền cao chức trọng. Còn quỷ thì sợ người hiền lành, trung hậu chính trực. Quỷ bắt gặp những người như thế đều kính cẩn nhường đường, vừa rồi gặp một người như vậy, nó sợ hãi nép sang một bên nhưng không ngờ người đó lại đạp chân lên nó, nên ông thấy buồn cười quá mà không nhịn được cười.

Bây giờ thì ngước mắt nhìn lên. bạn có phát hiện trên đầu bạn có đám mây hồng không? Chúc mọi điều tốt lành!

Ý kiến - Thảo luận

6:39 Monday,18.2.2019 Đăng bởi:  Văn tuấn
Từ năm 2018 trên đầu mình có ba vòng mầu vàng trắng sanh  mình không nhìn thấy chỉ có người bạn được ăn lộc soi nhìn thấy .mình rất muốn được gặp một ai đó có khả năng giống bạn mình  để nhìn giúp mà chưa găp đươc ai có khả năng nhìn đuoc.
...xem tiếp
6:39 Monday,18.2.2019 Đăng bởi:  Văn tuấn
Từ năm 2018 trên đầu mình có ba vòng mầu vàng trắng sanh  mình không nhìn thấy chỉ có người bạn được ăn lộc soi nhìn thấy .mình rất muốn được gặp một ai đó có khả năng giống bạn mình  để nhìn giúp mà chưa găp đươc ai có khả năng nhìn đuoc. 
11:11 Monday,9.7.2018 Đăng bởi:  Phương Hà
Lê Vân thân mến, Khả năng là đằng sau lưng em có bóng đèn cao áp, nó chiếu vào em và dội bóng lên trên cây chăng?
...xem tiếp
11:11 Monday,9.7.2018 Đăng bởi:  Phương Hà
Lê Vân thân mến, Khả năng là đằng sau lưng em có bóng đèn cao áp, nó chiếu vào em và dội bóng lên trên cây chăng? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả