Nghệ sĩ Việt Nam

Nguyễn Đinh Duy Quyền nói gì ở
“Hiện thực qua đôi mắt”? 03. 08. 16 - 7:05 am

Thông tin từ BTC

 

“Cuộc di cư”, sơn Acrylic, 90 x 160 cm, 2015

HIỆN THỰC QUA ĐÔI MẮT  
Triển lãm cá nhân của Họa sĩ Nguyễn Đinh Duy Quyền
Khai mạc: 18h ngày 5. 8. 2016 – 9. 8. 2016
Địa điểm: Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam , 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

“Hiện thực qua đôi mắt” là triễn lãm cá nhân đầu tiên của tôi để nhìn lại chặng đường 3 năm làm việc và sáng tạo nghệ thuật của một người nghệ sĩ. Tôi quan sát mọi thứ xung quanh, tìm tòi sáng tạo và khai thác cuộc sống để đưa vào trong các tác phẩm của mình, tất cả những hình ảnh đã từng bắt gặp được ngắm nhìn và chắt lọc qua đôi mắt của người nghệ sĩ để mang lại cảm xúc khi vẽ nên tác phẩm, ngoài cảm xúc về cuộc sống hiện tại thì những cảm xúc của thời thơ ấu cũng là những ý tưởng cho tôi vẽ các tác phẩm cho triển lãm lần này.

“Vòng tay che chở”, sơn Acrylic, 100 x 100 cm, 2015

Khi còn bé tôi đã rất thích được ngắm nhìn và tò mò mọi thứ xung quanh mình, về những bông hoa xinh đẹp hay các con vật gần gũi thân yêu, quan sát và ngắm nhòn những con chim, những con cá cảnh nhiều màu sắc đáng yêu, và rất thích xem những chương trình thế giới động vật được phát trên tivi, theo dõi cuộc sống và sự sinh tồn của các loài động vật hoang dã. Những hình ảnh ấy rất thú vị với cá nhân tôi và được ghi lại ở trong kí ức thời ấu thơ. Những hình ảnh tiêu biểu đấy đã xuất hiện trong các tác phẩm của tôi, đứa trẻ ngây thơ thể hiện cảm xúc ngạc nhiên, thích thú và đáng yêu khi lần đầu tiên được ngắm nhìn những bông hoa, con chim, con cá , hay các hoạt động của các loài vật gần gũi như những chú gà, con cá tung tăng rong chơi theo mẹ, cuộc sống của các loài động vật thật thong dong thoải mái môi trường sống riêng của nó, mọi thứ thật tuyệt vời.

“Khoảnh khắc ấm áp”, sơn Acrylic, 90 x 160 cm, 2015

Ở cuộc sống của các loài động gần gũi xung quanh thì mọi chuyện bình yên như thế, nhưng khi xem những loài động vật hoang dã thì cuộc sống của chúng lại có nhiều điểm khác hơn: chúng phải tự đấu tranh cho sự sinh tồn, để được tồn tại khi mà nguồn thức ăn thì cạn kiệt, môi trường sống của chúng ngày càng khắc nghiệt hơn. Nguyên nhân chính dẫn đến việc này là do tác động rất lớn từ thiên nhiên, khí hậu thay đổi nóng lạnh bất thường, thiên tai lũ lụt… và một phần nguyên nhân không nhỏ nữa cũng từ chính bàn tay con người chúng ta gây ra, môi trường bị phá hoại, các cánh rừng bị tàn phá không thương tiếc, nạn săn bắn lấy thịt, lấy ngà phục vụ cho nhu cầu bùng phát mạnh đã gián tiếp đẩy các loài động vật đến bên bờ vực tuyệt chủng và có những loài vật đã thực sự tuyệt chủng. Để mọi chuyện có thể tốt hơn và quay lại quỹ đạo như lúc đầu, chúng ta hãy chung tay bảo vệ thiên nhiên môi trường, bảo vệ rừng và bảo vệ các loài động vật, hành động này vừa là làm cho môi trường sinh thái được cân bằng, vừa là bào vệ các loài động vật hoang dã mà cũng chính là bảo vệ môi trường khí hậu cho chính loài người chúng ta.

“Bữa ăn”, sơn Acrylic, 90 x 160 cm, 2015

Thông tin về họa sĩ:
Ngày sinh: 08. 04. 1987
2013: Tốt nghiệp Đại Học Nghệ Thuật Huế
Đã tham gia nhiều triển lãm nhóm 

Giải thưởng:
– 2014: Giải tặng thưởng trong triển lãm “Nghệ sĩ đang làm gì ?”
– 2015: Giải đặc biệt trong triển lãm chân dung tự họa Dogma

 

“Đối mặt với sự thật”, sơn Acrylic, 90 x 155 cm, 2015

 

“Chia cách”, sơn Acrylic, 90 x 160 cm, 2015

 

“Tiếng kêu cứu trong đêm”, sơn Acrylic, 90 x 155 cm, 2015

 

“Niềm vui đầu”, sơn Acrylic, 90 x 160 cm, 2016

Ý kiến - Thảo luận

10:33 Wednesday,3.8.2016 Đăng bởi:  Hoa Gruber

Đôi mắt trẻ thơ làm gương soi thế giới, motif chủ đạo mang ý nghĩa sâu sắc này đã cho nghệ sĩ một ngôn ngữ biểu hiện tươi mới với các hình tượng của thế giới trẻ em. Cái đẹp và niềm vui sao tinh khôi, trong trẻo, các thảm họa của thế giới hiện ra đầy bi kịch, bất ngờ và thật, đúng như chúng được hiện ra qua đôi mắt vô tội của trẻ thơ .


...xem tiếp
10:33 Wednesday,3.8.2016 Đăng bởi:  Hoa Gruber

Đôi mắt trẻ thơ làm gương soi thế giới, motif chủ đạo mang ý nghĩa sâu sắc này đã cho nghệ sĩ một ngôn ngữ biểu hiện tươi mới với các hình tượng của thế giới trẻ em. Cái đẹp và niềm vui sao tinh khôi, trong trẻo, các thảm họa của thế giới hiện ra đầy bi kịch, bất ngờ và thật, đúng như chúng được hiện ra qua đôi mắt vô tội của trẻ thơ .

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả