Nghệ sĩ thế giới

Daan Roosegaarde gắn tường mây để hành khách thêm mơ mộng 29. 08. 16 - 7:52 am

Hữu Khoa lược dịch

 

.

Nghệ sĩ Hà Lan Daan Roosegaarde (sinh năm 1979) vừa có một sắp đặt cho sân bay Schiphol của Amsterdam mang tên “Beyond”. Đây là một tác phẩm công cộng, nằm vĩnh viễn tại sân bay, trong khu vực Departure 3.

Beyond” là một bầu trời 3D với mây bay, tạo một không gian đặc biệt và tuyệt diệu cho hàng triệu du khách bước qua đây mỗi năm.

.

Tác phẩm này lấy cảm hứng từ những bậc thầy thế kỷ 17 như Salomon Ruysdael, và từ sự say mê phong cảnh Hà Lan của chính Daan Roosegaarde

Mặc dầu bức tường mây chỉ dày có 10cm, nhưng nhờ kỹ thuật in 3D đặc biệt, người ta có cảm giác đứng trước không gian 3 chiều, kiểu như ta xem ảnh nổi ngày xưa, có chút chuyển động và thay đổi hình ảnh tùy theo vị trí quan sát và cử động mắt của chính người xem.

Hiệu quả 3D này còn được gia tăng nhờ hệ đèn LED gắn trong tường, phía sau tác phẩm, làm không gian vừa như thực vừa rất nên thơ.

Beyond” trải dài 112m và gồm 160 tỉ pixels, với nhiều đám mây kích thước khác nhau. Ở trung tâm là những đám mây như bằng vàng, đặc trưng cho thời kỳ hoàng kim của Hà Lan. Trải dài là những đám mây “quốc tế” của những vùng trời khác, địa lý khác, lần lượt hiện ra khi hành khách bước đi hoặc lên xuống cầu thang.

.

Daan Roosegaarde cho biết, đơn đặt hàng là đến từ chính sân bay Schiphol, trước nhu cầu tôn tạo sân bay. Sân bay muốn có cái gì đó đặc biệt, chứ không phải những bức tường quảng cáo hay những hình ảnh đẹp đơn giản. Họ gọi cho Daan vì biết anh yêu sân bay Schiphol: Daan là một người hay du lịch, là một người chuyên có những ý tưởng mới. Daan thích không gian sân bay vì theo anh, đó là một nơi dành cho chuyển động, nơi có một thứ năng lượng mà người ta muốn khám phá, muốn thoát ra khỏi tình trạng hiện tại.

.

Phần Daan, anh đặc biệt say mê phong cảnh Hà Lan, bầu trời Hà Lan, ánh sáng kiểu Hà Lan, mây Hà Lan. Anh muốn tạo ra một nơi để người ta mơ mộng một chút, mê mẩn một chút, bứt ra khỏi cái môi trường quá náo nhiệt và đôi khi cứng nhắc. Daan nghĩ tới các danh họa Hà Lan thế kỷ 17, nhưng họ dùng chì than và sơn dầu, còn anh sống ở thế kỷ 21 rồi, đang trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, và đã có thể in 3D rồi…

.

Khi được hỏi anh mong người xem cảm giác gì khi đứng trước tác phẩm, Daan bảo anh muốn người ta cảm được sức mạnh của tưởng tượng và sáng tạo – là “nguồn vốn” thực sự của con người. Anh biết thời nay, khi người máy và máy móc ngày càng làm thay nhiều việc cho con người, đôi lúc ta cảm thấy sợ khi nghĩ tới một tương lai “toàn máy”. Tuy nhiên Daan nói, ở chúng ta có những yếu tố mà chẳng công nghệ nào, kỹ thuật nào có thể bắt chước, trong đó có sự tưởng tượng và sáng tạo. Anh muốn người ta nghĩ về điều này trên đường lên máy bay, trước khi bay bổng giữa những tầng trời.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 
Nguồn: Design Boom

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả