Chính trị

Đời Rama số bù 17. 10. 16 - 9:14 pm

Sáng Ánh

Cô gái rất xinh. Cô thuộc típ đập vào mắt nếu không nói là loại nhìn thoáng thấy đã giật mình. Cô đến nhà thăm vợ tôi vào sáng một ngày trong tuần là một chuyện lạ. Cô là người Thái, và hôm nay cô mang gỏi đu đủ đến cho ăn. Cô là nhân viên của Đại sứ quán Thái Lan ở Washington. Đó là trong thập niên 80, và bình thường, vừa đi làm thêm, vừa đi học tối, nên cô rất bận và tôi rất ít gặp tuy ở chung một thành phố và nhà cũng không xa.

Vợ tôi bảo “Bạn rủ mai đi Virginia Beach”, là một chuyến dã ngoại nguyên ngày.

“Sao mà rỗi thế, nghỉ phép thường niên à?”, tôi hỏi cô.

“Tuần này em nghỉ phép Đại sứ quán, là vì có thái tử sang thăm nước Mỹ.”

Danh của ngài Vajiralongkorn là như thế. Ông sang Mỹ thì sứ quán phải đón tiếp và cô bạn nhất dáng nhì da này phải ra chào kính. Cô gập đôi người xuống vái chàng thì ngực nó ắt phải thõng xuống và mông nó phải nảy, biết đâu xảy ra chuyện thi ca và gió đưa cành trúc la đà. Cô biết thế phòng thân bèn cáo bệnh, và sếp cũng hiểu, nhất trí ngay, là vắng mặt thì tốt nhất. Chẳng cần là nhân viên ngoại giao tinh tế, việc này cả nước ai cũng biết nên ứng xử thế nào.

Thái tử Vajiralongkorn cùng vương phi Srirasmi ở một sân bay Đức. Ông ôm theo một con chó lông xù. Ảnh của MacGregor Marshall, từ trang này

Trên bức ảnh kỷ niệm 60 năm lên ngôi của phụ thân ông, tức là nhà vua Thái, tất nhiên là ta thấy có các khách mời quốc tế súng sính áo mũ, có thái tử đeo bảo kiếm leng keng nhưng tìm mãi mới thấy Cô gái Đồ Long là công nương vợ của chàng ở hàng chót, không khuất đằng sau một cái cột cung điện hay bị đuổi vào bếp là may rồi. Đây là đời vợ thứ ba của Vajiralongkorn, mẹ của thằng bé Đông Cung và là người sẽ lên ngôi hoàng hậu một khi vua cha băng hà nên ông cũng cho gọi ra, thôi đừng nhặt rau nữa, ra đây mà chụp ảnh chung, mặc áo vào và tươm tất lên nào.

Thái tử Vajiralongkorn chụp ảnh cùng gia đình, với vua Thái ngồi giữa. Thái tử một bên là em gái (công chúa Sirindhorn), một bên là con, vương phi Srirasmi lùi ra sau.

Trong một kiếp trước, công nương này nghe đâu là kỹ nữ đóng video với người ngoại quốc (video này tôi chưa được xem nên tôi không quả quyết). Nhưng trong kiếp này, sau khi về nhà Rama nâng khăn sửa túi, có clip công nương mặc quần lót dây và ngực trần giả làm chó cái, chẳng phải do kẻ gian quay lén mà là trong một cuộc vui do chính thái tử ra lệnh. (Nói qua, con chó trong nhà thì mang hàm thiếu tướng do thái tử phong tặng và như thế là qua mặt quốc gia lân bang là Singapore về mặt này. Tại đảo quốc, hai con trai ông Lý Quang Diệu còn phải đi du học nước ngoài nhọc nhằn mãi đến 27, 28 tuổi rồi về nước mới được phong thiếu tướng chứ có phải là chỉ ăng ẳng vẫy đuôi mà làm tướng được đâu).

Tại sinh nhật chó Foo Foo, vương phi chỉ mặc có quần lót dây và để ngực trần trước khách mời và các nam phục vụ. “Thiếu tướng” Foo Foo chết năm 2015, được cử hành tang lễ suốt 4 ngày, sau đó hỏa thiêu.

 

Cũng tại sinh nhật Foo Foo, vương phi có màn giả làm chó.

Hai đời vợ trước của thái tử, một cô là đào thương không có việc, một cô là ca sĩ hạng không có trong bảng chữ cái, tức là dưới hạng B, C, D… Khi vui nhân duyên khuyển cẩu mới thì thái tử đày mấy đứa con vợ trước sang San Diego, Hoa Kỳ trong mấy căn hộ trung lưu vừa phải. Công nương thứ ba này, hình như hiện nay bị thất sủng, và thái tử đang vui duyên mới, tuy bà vẫn là mẹ của em bé Đông Cung. Thời gian gần đây, chính quyền quân đội tại Thái Lan mời thái tử đi chơi Anh quốc dài hạn, cứ việc tự lái chuyên cơ đây đó lang thang Nga hay là Đức giải sầu. Mà thái tử cũng chỉ cần có thế. Khác với các cậu hai cậu ba Saddam hay là Assad, khác với trưởng nữ Kazakhstan hay là trưởng nữ Gabon, ông chẳng có tham vọng gì cả với xã tắc sơn hà. Tu theo kiểu của ông cũng là tu, và vương miện là vô thường như một đóa hoa, long bào ông cởi ra để mặc áo thun hở rốn, miễn sao cho ông một nắm tiền túi đủ tiêu xài.

Thái tử Maha Vajiralongkorn dẫn đầu hàng ngàn cua-rơ trong cuộc đua xe tại Bangkok có tên “Đạp xe vì Cha” để tặng phụ thân là vua Bhumibol Adulyadej. Ảnh từ trang này

Vì thực tế, dù họ trước mặt có quỳ mọp xuống lạy, thì vua Thái cũng chỉ là đầy tớ của quân đội. Vua cha trị được 70 năm, là một đầy tớ trung bằng ấy thời gian, một bình phong mũ mão đắc lực. Những năm đầu trên cái ngai bằng mủ thếp vàng, ông còn bị quân đội cấm không cho ra khỏi cung, hàng năm tao chỉ nhờ mày tế cái đàn Nam Giao một bận. Sau đó, thấy ông tận tụy và đắc lực, tướng Sarit mới sai ông đi ra ngoài để mà dùng vào việc phủ dụ dân chúng, thành phố, tỉnh lẻ, thôn quê nào cũng phải diễn tuồng, mà ông lại rât xuất sắc trong công việc. Vajiralongkorn có lẽ hiểu chuyện này hơn ai hết nên chọn cho mình một con đường khác, việc gì mà tao sẽ phải bôi son trát phấn râu ria cho chúng mày. Tao thích lái máy bay, tao thích chó và thích đàn bà, tao không thích những tuồng lạy, bố tao đã một đời khổ thân như thế, chưa đủ hay sao?

Tại một khu phố nghèo của Bangkok, trẻ con chơi cạnh một bức ảnh của vua Thái Bhumibol Adulyadej, nhân sinh nhật lần thứ 88 của ông, hồi tháng 12. 2015. Ảnh: Jorge Silva/Reuters

Mươi năm trước, tạp chí Forbes đã có bận xếp hạng vua Thái là người lắm của nhất thế giới, trên cả Bill Gates hay là vua Saudi. Thì quả là như thế nhưng đây là cách tính bậy, khi cộng lại đất đai, công ty ngầm nổi thuộc về hoàng tộc. Tài sản này là tài sản gọi là của hoàng tộc, nói cách khác là tài sản quốc gia do Rama số 9 đứng đầu đại diện trên danh nghĩa. Quản lý và thu nhập mang về là chuyện của giới ưu tú và quân đội, ông chỉ việc ngồi nguyên trên ngai để mà chúng tôi vái. Vua Thái chỉ là một ông bụt đình làng, chúng nó thắp nhang nhưng gà khỏa thân và mâm ngủ quả cúng xong thì chúng nó xơi. Giờ đang vào một thời điểm căng thẳng vì đầy tớ 70 năm đứng tên sổ đỏ đã băng hà, thằng con lại vô tích sự, quét lá đa cũng không xong, thôi thì chia chác, nhưng ai lấy cái lư đồng, ai hưởng cặp nến?

Sấm truyền tại Thái là họ Rama sẽ không qua được đời thứ 10. Con số bù này lại rơi vào Vajiralongkorn đào hoa (chứ không phải tài hoa). Biết đâu ông sẽ không nhận nhưng chẳng ai cứ làm thái tử được mãi, rồi cũng có ngày phải làm vua Hàng Mã.

 

*

Về Thái Lan:

- THAWEESAK SRITHONGDEE: cố thoát khỏi truyền thống

- Hí họa: Sẽ không ai phải đi tù cả

- Hí họa: Trong mưa bão, Chanel hơn Burberry, vẫn còn thua Ferragamo

- Manit Sriwanichpoom dùng khỏa thân nói chuyện chính trị

- Chuyện Thái Lan: được làm vua mà thua thì thành giặc!

- Thái Lan: đỏ và vàng, da phấn với mặt hoa

- Trẻ người và non dạ hơn Yingluck, nhưng hot hơn là cái chắc

- Đời Rama số bù

- Làm món “xụm tăm” nhớ bà ngoại

- Ẩm thực Bangkok (bài 1) : Nguyên tắc vàng là tránh xa Tây

- Ẩm thực Bangkok (bài 2): Vì sao Tom Yam Kung thơm lừng?

- Có mặn-ngọt-chua-cay… mới là món Thái

- Ở Hoa Kỳ, muốn tiết kiệm thì sang Thái chữa xổ mũi?

- Lời nguyền của đá (quí)

Ý kiến - Thảo luận

16:32 Saturday,4.5.2019 Đăng bởi:  Đặng Thái
Thế là cuối cùng Thái tử Vajiralongkorn của bác Sáng Ánh cũng đội lên đầu vương miện, lại còn tranh thủ lấy thêm một Đại tướng nữa chứ! Vợ vua là Đại tướng mà Thủ tướng cũng là Đại tướng. Nước Xiêm còn loạn dài dài!
...xem tiếp
16:32 Saturday,4.5.2019 Đăng bởi:  Đặng Thái
Thế là cuối cùng Thái tử Vajiralongkorn của bác Sáng Ánh cũng đội lên đầu vương miện, lại còn tranh thủ lấy thêm một Đại tướng nữa chứ! Vợ vua là Đại tướng mà Thủ tướng cũng là Đại tướng. Nước Xiêm còn loạn dài dài! 
20:41 Tuesday,18.10.2016 Đăng bởi:  SA

@Chilong

Thường thì người ta mong lên ngôi sớm, ít ai viện cớ cứ để từ từ tí đã, rồi tôi sẽ làm vua! Thái tử hẳn không thích làm gì cả và cũng ngại phải bị bắt làm con rối nhưng ông thì chỉ có đeo kiếm mà quân đội lại đeo súng!

Bên lề, tin vui cho trường phái trắng đen của nghệ thuật nhiếp ảnh, các báo giấy báo mạng Thái hiện giờ k
...xem tiếp

20:41 Tuesday,18.10.2016 Đăng bởi:  SA

@Chilong

Thường thì người ta mong lên ngôi sớm, ít ai viện cớ cứ để từ từ tí đã, rồi tôi sẽ làm vua! Thái tử hẳn không thích làm gì cả và cũng ngại phải bị bắt làm con rối nhưng ông thì chỉ có đeo kiếm mà quân đội lại đeo súng!

Bên lề, tin vui cho trường phái trắng đen của nghệ thuật nhiếp ảnh, các báo giấy báo mạng Thái hiện giờ không ai dùng hình màu, chẳng hiểu cho đến bao giờ.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả